Giới trẻ “khát” chỗ giải trí ngày cuối năm

(Dân trí) - Hầu hết các điểm vui chơi giải trí đều quá tải trong ngày cuối năm nên nhiều bạn trẻ chọn đón giao thừa bằng cách ăn nhậu, lượn phố hoặc... ở nhà ôm máy tính.

Bơ phờ săn vé xem phim

Bắt đầu từ trưa ngày cuối năm 31/12, rất đông các bạn trẻ tại TPHCM đổ về các rạp chiếu phim như  Galaxy, Megastar... Tuy nhiên, để săn được vé xem phim tại các rạp thời điểm cuối cùng năm 2013 không phải là chuyện dễ do các suất chiếu đều kín chỗ từ sớm.

Tại rạp chiếu phim Galaxy quận Tân Bình, vào đầu giờ chiều cảnh người ra vào tấp nập. Bên cạnh những người may mắn mua được vé từ sớm thì rất đông bạn trẻ lắc đầu buồn bã vì hết vé, nhiều người tiếp tục đến các rạp khác như thể tìm cho mình một cơ may.

Một đôi bạn trẻ chờ đợi mua vé xem phim. 
Một đôi bạn trẻ chờ đợi mua vé xem phim. 

Một nhóm bạn là học sinh trung học cho hay, ngày cuối năm trùng với thứ 3, hầu hết các rạp đều được giảm giá nên nhóm rủ nhau đi xem phim. Nhưng rồi kế hoạch này của các bạn bị vỡ khi đây là rạp thứ hai các bạn tìm đến nhưng không mua nổi vé.

“Chỉ còn vé suất lúc 10 giờ đêm, giờ chờ tới đó đến bao giờ. Hơn nữa, nhiều bạn nhà xa không về được”, cô nữ sinh Trâm Anh cho hay. Không mua được vé, cả nhóm kéo nhau vào khu vực rạp... chụp ảnh để về đổ lên Facebook.

Nguyễn Đông Duy, sinh viên ĐH Công nghiệp TPHCM cho biết, trước khi đến đây, cậu và bạn gái đã đi một vài rạp từ quận 1 mua vé xem phim nhưng đều hết chỗ. Cuối cùng, cậu chấp nhận mua suất chiếu cuối ngày, quay về nhà rồi gần giữa đêm quay lại đi xem phim.

“Có lẽ mình rút kinh nghiệm, ngày thường nên tranh thủ đi xem phim, tránh dịp lễ”, Duy nói.

Một đôi bạn trẻ chờ đợi mua vé xem phim. 
Trong khi chờ đến suất chiếu phim của mình, một nhóm bạn trẻ giết thời gian bằng cách... "tự sướng".

Trong khi đó, tại các công viên như Gia Định, Hoàng Văn Thụ cũng đông nghẹt các bạn trẻ đổ về trong ngày cuối năm. Tuy nhiên, ở đây không có nhiều hoạt động vui chơi nên hầu hết họ chỉ ngồi tám chuyện giết thời gian.

Đủ cách đón giao thừa

Một trong những hoạt động đêm giao thừa được người dân TPHCM chờ đợi là bắn pháo hoa. Khu vực bắn pháo hoa luôn tập trung đông nghẹt người, đường phố lại tắc nên không phải ai cũng kiên trì để chen chân vào đây. Nhiều bạn trẻ chọn cách đón giao thừa bằng những cách như tập trung ở quán nhậu, đi bar, lượn phố.

Các khu vui chơi ở trung tâm TPHCM vào ngày cuối năm đông nghịt người
Các khu vui chơi ở trung tâm TPHCM vào ngày cuối năm đông nghịt người

Nguyễn Hoàng Dung, nhà ở quận 11 cho hay, từ chiều ngày 31/12, cô và nhóm bạn đi nhiều nơi để tìm nơi vui nhưng không thành. Kết cục cả nhóm rồng rắn lượn phố, vòng ra tận các quận ngoại thành để tránh tắc đường. Đến tối thì đổ bộ vào nhà hàng ăn uống đón giao thừa.

Ở khắp các khu trọ cho đến các quán nhậu ở các khu vực này, ngày cuối năm càng thêm tấp nập cảnh sinh viên đón năm mới. Việc ăn nhậu dường như đã trở thành một nét sinh hoạt quen thuộc của sinh viên trong các dịp lễ.

Ở các khu trọ, đông đảo sinh viên đón giao thừa bằng các tiệc ăn nhậu. 
Ở các khu trọ, đông đảo sinh viên đón giao thừa bằng các tiệc ăn nhậu. 

“Tết Tây năm nay nghỉ có một ngày, ai cũng ở lại thành phố chứ  không về quê hay đi du lịch. Mà ở lại thì thì họp mặt là vui nhất, mà họp là phải nhậu”, Nguyễn Hoàng Quân, SV một trường Cao đẳng, sống trọ trên đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp) cho hay.

Quân khoe thêm, phòng mình cùng một số bạn bè hùn tiền “rinh” được 4 két bia, đặt món nhậu mang về tại chỗ. Cũng như phòng Quân, sinh viên nhiều phòng trọ khác ở đây cũng tấp nập mở tiệc nhậu "chén chú chén anh" để đón năm 2014.

Cũng không ít bạn chào năm mới bằng Facebook.
Cũng không ít bạn chào năm mới bằng Facebook.

Bên cạnh bên đó, cũng có nhiều bạn trẻ tiễn năm cũ, đón năm mới bằng cách ở nhà ôm máy tính, lên Facbook gửi lời chúc đến mọi người.

 “Tớ rất ngại đi ra đường vào những ngày lễ vì kẹt đường, chặt chém. Mà hơn nữa quanh đi quẩn lại cũng không biết đi đâu nên chọn cách ở nhà”, Thanh Thúy, 17 tuổi, nhà ở Tân Phú bày tỏ.

Lê Đăng Đạt