Giới trẻ Hà thành “nóng lòng” chờ Trung thu
(Dân trí) - Không còn là con nít, không còn cái kiểu nằng nặc đòi bố mẹ mua đồ chơi, không còn háo hức chờ đợi được phá cỗ… nhưng diện trên mình những bộ cánh, trang phục ngộ nghĩnh và đẹp mắt, giới trẻ Hà thành vẫn “nóng lòng” chờ đón Tết Trung thu.
Những ngày giáp Rằm tháng Tám, Hà Nội tấp nập, nhộn nhịp hơn với không khí của Lễ hội Trung thu trên phố cổ. Trong lễ hội, những quà tặng và đồ trang trí đẹp mắt như: mặt nạ, tóc giả, mũ phù thủy, vương miện, đèn lồng, kinh mắt… là những mặt hàng thu hút giới trẻ nhất.

Mặt nạ lông vũ, bờm Mickey, Thỏ ngọc, Sóc nhí... hút các bạn trẻ nhất

Mũ nơ Mickey, kính hình trái tim quá là "xì-tin"
Rất nhiều bạn trẻ tỏ ra hứng thú với nhiều kiểu trang phục hóa trang như: mũ phù thủy, người nhện, tóc giả mang phong cách của người Tây…
Hà Phương (SV trường ĐH Hà Nội) hí hửng: “Chỉ được xem trên phim ảnh nhưng em rất thích vẻ đẹp sang trọng, quý phái của những quý cô, quý bà thời Phục Hưng, em và bạn trai sẽ đeo mặt nạ lông vũ đi chơi trong đêm Trung thu…”.

Các bạn trẻ thích thú với những bộ tóc giả óng ánh
Chị Ngọc (chủ một cửa hàng bán quà Trung thu trên phố Hàng Lược) cho biết: “Thanh niên mua hàng theo mốt nên những cái mới như mặt nạ lông vũ, tóc bạch kim… là bán chạy nhất”.
Tuy vậy, mặt hàng Trung thu truyền thống cũng có sức hút riêng khi có không ít bạn trẻ mê mẩn nhìn ngắm và chọn mua những chú tò he, chú Tễu ngộ nghĩnh, ông Tiến sĩ giấy.

Đồ chơi truyền thống vẫn không bị lãng quên
Hồng Tân (SV năm thứ 4, trường ĐH Bách khoa Hà Nội) bày tỏ: “Em nhớ hồi còn nhỏ, cứ đến Tết Trung thu là được phát kẹo, trong đêm Rằm được đi xem các anh chị thanh niên rước kiệu và múa sư tử vòng quanh làng. Em mua đèn ông sao và tò he làm quà Trung thu cho mấy em nhỏ vì em thích không khí của ngày Tết Trung thu truyền thống và muốn các em em cũng biết Trung thu truyền thống thì có những gì…”

Đối với Trung thu xưa và nay, múa sư tử là màn trình diễn không thể thiếu trong đêm Rằm
Châu Như Quỳnh