Giới trẻ “đau đầu, mếu máo” khi Valentine trùng Tết

(Dân trí) - Các bạn trẻ những năm trước đây có thể “thảnh thơi” tận hưởng một ngày Valentine trọn vẹn bên người yêu nhưng năm nay lại khá “đau đầu” khi ngày lễ đặc biệt lại rơi đúng vào mồng 5 Tết âm lịch.

Một kỳ nghỉ kéo dài trong dịp này sẽ là cơ hội tuyệt vời cho các bạn trẻ cả năm xa quê được ở bên gia đình nhưng với những ai đã có một “nửa” của mình thì lại khá băn khoăn, lo lắng vì phải xa người yêu, đặc biệt là trong ngày lễ đặc biệt này.

 

Đối với Trịnh Văn Sơn (HV Tài chính), mùa Valentine năm nay thật buồn khi bạn và người yêu lại xa nhau. Bạn gái quê ở Hải Phòng, Sơn quê ở Thanh Hóa, cả hai một năm mới gặp nhau có 3 - 4 lần.

 

Sơn chia sẻ: “Một năm chúng mình chỉ có thể gặp nhau vài ba lần trong những dịp đặc biệt, nhưng như vậy mình lại càng trân trọng những gì đang có, tình cảm mà bản thân cùng “người ấy” đang sở hữu.

 

Năm nay, Sơn không thể đến bên người yêu vì tròn dịp lễ Tết nên cảm thấy buồn và phải nén thật sâu ở trong lòng. Trước đây mấy ngày, Sơn đã chuẩn bị món quà ý nghĩa để bù đắp cho bạn gái của mình”.

 
Không ít bạn trẻ hậm hực vì Valentine rơi đúng vào kỳ nghỉ Tết cổ truyền.
Không ít bạn trẻ "hậm hực" vì Valentine rơi đúng vào kỳ nghỉ Tết cổ truyền.
 

Nguyễn Thị Thủy (ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh) cho biết: “Một mùa Valentine nữa lại đến, mình lại buồn và cô đơn. Mong cho nhiều đến ngày này thì lại trùng Tết, không thể gặp người yêu.

 

Nhìn người ta có đôi, có cặp, cầm hoa hồng, hộp socola đầy màu sắc, Thủy lại chạnh lòng và nhớ bạn trai da diết. Mình cũng không biết phải làm thế nào để có thể an ủi được người yêu trong khi bản thân cũng lực bất tòng tâm”.

 

Không chỉ có những cặp đôi bị “chia cắt” trong ngày này bởi khoảng cách địa lý mà ngay cả những bạn trẻ ở khá gần nhau cũng “nuốt hận” bởi những lý do khóc dở mếu dở.

 
Được ở bên cạnh người yêu trong buổi tối Valentine là mơ ước của không ít cặp đôi xa cách về địa lý
Được ở bên cạnh người yêu trong buổi tối Valentine là mơ ước của không ít cặp đôi xa cách về địa lý
 

Chàng trai Hoàng Văn Nam bị bạn gái giận hờn, trách móc vì “thất hẹn” với lời hứa sẽ tới nhà cô để cùng đi chơi buổi tối Valentine ý nghĩa và ấm áp bên nhau.

 

Lý do được Nam bày tỏ: “Cũng chỉ vì lời hứa này mà chúng mình không nói chuyện với nhau hai ngày rồi. Quả thực lúc trước, hai người đã có kế hoạch đi chơi ngày lễ tình nhân nhưng đầu năm mẹ đi xem bói bảo không được xuất hành trong ngày này nếu không sẽ gặp “hạn” lớn trong năm tuổi của mình.

 

Mình đã nói lại cho người yêu nhưng cô ấy vẫn giận lắm. Người yêu mình còn đòi chia tay nhưng Nam vẫn đang cố gắng thuyết phục cho cô ấy hiểu. Cũng vì không biết trước tình huống này nên Nam không thể chuẩn bị quà kịp, đến hôm nay mới gửi đi nên cô ấy càng giận hơn vì nghĩ mình vô tâm, hờ hững.

 

Lúc này Nam thấy lòng mình thật bối rối và cố gắng nghĩ cách giải thích và “làm lành” với cô ấy. Hy vọng rằng mấy ngày nữa, hai đứa sẽ “xí xóa” hết mọi hiểu lầm và giận dỗi”.

 
Được ở bên cạnh người yêu trong buổi tối Valentine là mơ ước của không ít cặp đôi xa cách về địa lý
Hãy thấu hiểu và thông cảm để cùng nhau có một Valentine thật ý nghĩa cho dù không bên cạnh nhau, bạn nhé.
 

Vì trùng với Tết mà những cặp đôi ở gần hay xa nhau vì những lý do nhất định nên không thể có được một ngày Tình nhân cho nhau. Bởi vậy cũng rất cần sự thông cảm, thấu hiểu từ hai phía để dù lý do gì, tình yêu vẫn nồng cháy và ngày Valentine vẫn ý nghĩa, ngọt ngào đối với các cặp tình nhân trẻ.

 

Hoàng Dung