Giật mình hình trang trí kỳ dị trên điện thoại, laptop

(Dân trí) - Những người yếu tim sẽ phải giật thót mình khi vô tình nhìn thấy điện thoại hay chiếc máy tính xách tay của một số bạn trẻ được trang trí bằng những hình ảnh xương người, phù thủy đầy phản cảm.

Qua rồi mốt trang trí điện thoại bằng những hình hoa văn lãng mạn, đẹp mắt của những nàng công chúa, hoàng tử hay những nhân vật ngộ nghĩnh từ truyện tranh nổi tiếng. Bây giờ, hàng độc mà giới trẻ chọn làm đẹp cho “hàng cầm tay” của mình là những hình ảnh kinh dị ghê rợn cho đến những tấm ảnh “nóng bỏng mắt”.

Giật mình hình trang trí kỳ dị trên điện thoại, laptop - 1
Mẫu ảnh kinh dị, ma quái tại các cửa hàng trang trí điện thoại rất “hút” giới trẻ

Tại các tiệm trang trí điện thoại, laptop ở đường Phạm Văn Hai (quận Tân Bình, TPHCM), Phạm Ngũ Lão, Phan Văn Trị (quận Gò Vấp)…  những hình ảnh kinh dị còn được chọn làm nền trang trí quán để bắt nhịp với nhu cầu của khách hàng. Trong các catalogue, hình ảnh kinh dị lấn át tất cả những hoa văn, hình ảnh khác. Hình ảnh thót tim trên giấy bóng như hộp sọ, xương người đến những gã thủy lưỡi dài, đầy máu me… làm nhiều bạn trẻ thích thú.

Chỉ với 35.000 - 60.000 đồng để trang trí hình kinh dị thì đến những chú “dế” có giá chỉ vài trăm nghìn cũng trở nên độc đáo và nhìn rất… liều lĩnh, nam tính. Hình ảnh càng rùng rợn thì càng được xem là sành điệu.

 

Giật mình hình trang trí kỳ dị trên điện thoại, laptop - 2

Mẫu hình vừa kinh dị vừa mang tính bạo lực

Vào một cửa hàng trang trí điện thoại trên đường Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp), khách hàng như lạc vào thế giới kinh dị với nhiều hình ảnh, màu sắc rùng rợn được trang trí trên tường. Cửa hàng lúc nào cũng đông đặc biệt là buổi tối, khách phải ngồi chờ để làm đẹp cho chú dế của mình. Không chỉ nam giới mà nhiều cô gái cũng tỏ ra thích thú với các mẫu làm khiếp đảm cho điện thoại. Ngôn ngữ trò chuyện của các “thượng đế” tại đây cũng ma quái đến khó hiểu như: Sống rồi chết cũng chỉ còn thế này (bộ xương), tức lên trào máu, tương phát thành bộ xương…

Ngắm nghía chiếc điện thoại vừa được dán hình phù thủy với giá 45.000 đồng, chàng thanh niên Nguyễn Quốc Hiệu (quận Gò Vấp) cho hay sở thích của mình là xài điện thoại giá bèo nhưng bên ngoài chẳng thua kém ai. “Lần trước mình dán siêu nhân khủng long, giờ thấy quê nên đổi sang cái này”, Hiệu nói.

Đúng lúc đó, một thanh nhiên khác xách chiếc máy xách tay mới coong vào cửa hàng. Chẳng một chút lấn cần, cậu ta cầm ngay cuốn cataloge mẫu hình kinh dị để chọn lựa. Chỉ vài phút sau, bộ hình xương người được “y ấn” sau khi cậu được nhân viên bán hàng giới thiệu đây là hàng mới về. Rồi cậu rút chiếc điện thoại đã được dán hình hộp sọ xuyên bởi hai chiếc kiếm bắt kéo từ túi quần jean, giọng tràn sinh khí chết chóc: “Thế này là thành một cặp, ai cũng phải choáng! Thế này có chết cũng không hối tiếc!”.

Giật mình hình trang trí kỳ dị trên điện thoại, laptop - 3

Tiếp xúc thường xuyên với hình ảnh kinh dị rất dễ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm sinh lý.
 
Anh Phương, nhân viên trang trí tại một cửa hàng trên đường Phan Đăng Lưu cho biết mỗi ngày cửa hàng dán hàng chục chiếc điện thoại, máy tính xách tay. Trong đó, khách hàng chọn dán hình kinh dị, ma quái luôn chiếm đến 2/3. Cửa hàng cũng không ngừng nhập những mẫu kinh dị mới về để phục vụ thượng đế.

Anh Phương cho biết thêm, tuy không còn mốt, còn sốt như hình kinh dị nhưng những mẫu hình sexy “nóng bỏng mắt” vẫn được nhiều người yêu thích dán lên điện thoại, laptop. 

Trang trí hình kinh dị lên điện thoại, laptop không chỉ gây ra phản cảm cho những người đối diện, nhất là ở môi trường học tập hay công sở. Hơn thế, theo các chuyên gia tâm lý việc tiếp xúc với hình ảnh kinh dị có thể ảnh hưởng không tốt đến cách ăn nói, hành xử của các bạn trẻ.

“Đây là một hình thức tác động mạnh đến việc hình thành suy nghĩ tiêu cực và bạo lực. Những người thường xuyên nhìn và thích thú với những hình ảnh đó sẽ dễ có lối hành xử liều lĩnh, liều mạng tương xứng với hình ảnh mà mình tiếp cận. Điều này rất nguy hiểm nếu không được uốn nắn kịp thời”, chuyên viên Mai Hương của Trung tâm tư vấn Nhật Minh cho hay. 

 Bài và ảnh: Hoài Nam