Gặp nữ thủ lĩnh xinh đẹp, "thét ra lửa" của SV Kiến trúc

(Dân trí) - Là một thủ lĩnh năng động của một CLB trong trường, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh chứng tỏ được hình ảnh của một nữ sinh Kiến trúc vừa xinh đẹp, vừa cá tính lại đa tài.

 

Thông tin cá nhân

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

 

Sinh ngày: 27/04/1991

 

Hiện đang học năm cuối trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.

 

Thành tích:

 

- 2 học kỳ đạt học bổng khá, 6 học kỳ đạt học bổng giỏi của trường.

 

- Đạt giải Nhì phần thi “SV Kiến” trong Liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần 8 tổ chức vào tháng 5.2012 tại Đà Nẵng.

 

Sở thích: vẽ, thời trang...

 

Thủ lĩnh “thét ra lửa” của CLB Kiến trúc trẻ

 

Khi mới học năm nhất đại học, Quỳnh đã tham gia CLB Kiến trúc trẻ ở trường. Chỉ một thời gian ngắn làm “lính mới”, Quỳnh lên làm trưởng ban Truyền thông CLB và phó Bí thư liên chi đoàn khoa.

 

Với việc cùng đứng ra tổ chức hàng loạt sự kiện lớn nhỏ, hội thảo chuyên đề, Quỳnh lên làm Chủ tịch CLB từ giữa năm thứ ba bởi sự năng nổ và năng lực quản lý. Điều này cũng phá vỡ quy định trước đó của CLB là sinh viên năm thứ tư mới được làm “lãnh đạo”.
 
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - nữ thủ lĩnh CLB Kiến trúc trẻ của trường.
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - nữ thủ lĩnh CLB Kiến trúc trẻ của trường.

 

Là một CLB học thuật, nhưng thay vì chỉ chú ý đến học tập, Quỳnh đã thổi “luồng khí” mới tới CLB bằng cách tổ chức thêm nhiều buổi giao lưu, dã ngoại cho các thành viên.

 

Nhờ vậy, mọi người được thư giãn sau những ngày học tập, hoạt động căng thẳng, đồng thời cũng gắn kết các thành viên hơn. Bên cạnh đó, sau mỗi chuyến đi, CLB còn thu hút thêm nhiều “nhân tài” vào các ban chủ nhiệm.

 

Để tạo hứng thú và động lực cho các sinh viên tham gia, Quỳnh mở thêm những học bổng cho những thành viên có đóng góp nhiều cho CLB hay treo giải thưởng Ong vàng cho những đồ án xuất sắc.

 

Điều hành một CLB khoảng 300 thành viên, nữ chỉ chiếm 10%, thậm chí Quỳnh là nữ sinh duy nhất trong ban chủ nhiệm nhưng cô gái này không hề bị “lép vế”. Bạn chia sẻ: “Mình là người nghiêm khắc và có nguyên tắc.

 

Quỳnh tuy nhiệt tình và thoải mái trong lúc giao lưu nhưng lại nghiêm túc trong công việc. Khi thành viên làm sai, Quỳnh vẫn khiển trách thẳng thắn nhưng dùng thái độ khéo léo, mềm mỏng để không làm mất hòa khí trong CLB. Có lẽ vì vậy mà các bạn khá “nể”, mình không cần phải nói nhiều mà hoạt động vẫn tốt và đi vào quy củ”.

 
Quỳnh trao giải thưởng tới bạn SV đoạt giải trong CLB.
Quỳnh trao giải thưởng tới bạn SV đoạt giải trong CLB.
 

CLB Kiến trúc gồm ba mảng hoạt động chính: Tổ chức cuộc thi thường niên mang tính chất chuyên môn, chia sẻ và hỗ trợ những cuộc thi thiết kế quốc tế, tổ chức nhiều buổi hội thảo chuyên đề, mời giảng viên hoặc kiến trúc sư đến giao lưu nên Quỳnh phải lập kế hoạch năm, quý và tháng.

 

Mặc dù vị trí chủ nhiệm CLB không thông qua bầu chọn mà tín nhiệm từ ban điều hành, Quỳnh cũng không gặp phải ý kiến phản đối nào từ thành viên. Bạn chia sẻ: “Điều cần nhất với một thủ lĩnh là sự tin tưởng.

 

Để làm được điều đó, phải khiến người ta làm theo, có tiền đề khiến họ nể phục. Bởi vậy, mình luôn cố gắng cân bằng giữa việc học tập - CLB nên kỳ nào cũng được học bổng”. 

 

Năm thứ ba đại học, Quỳnh cùng một đội kiến trúc của trường thi và giành giải nhì “SV Kiến” trong Liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần 8.

 

Quỳnh chia sẻ: “Mình thích tham gia mấy cuộc thi học thuật nhưng chủ yếu là theo nhóm, do đặc thù của ngành nghề. Bởi làm cá nhân thì không thể kham nổi, mỗi kỳ chỉ tham gia được một cuộc thi bởi thời gian thường kéo dài đến 2 tháng”.

 
Với Quỳnh, kiến trúc cũng cần cái đẹp cá tính.
Với Quỳnh, kiến trúc cũng cần cái đẹp cá tính.
 

“Cá tính không phải là nổi loạn”

 

Thường được bạn bè khen có “gu” thời trang đẹp, cá tính, Quỳnh bày tỏ: “Mình nghĩ bản thân là người làm việc trong môi trường ít nhiều liên quan đến nghệ thuật.

 

Nghề của mình là làm đẹp không gian, bản thân phải đẹp trước đã. Phong cách thời trang của mình là cá tính. Kiến trúc cũng cần cái đẹp cá tính. Cũng bởi vậy, Quỳnh hay cập nhật các xu hướng mới, chăm chút cho bản thân”.

 

Quỳnh chọn kiến trúc vì yêu thích việc làm đẹp không gian. Theo bạn, con người sống, hoạt động trong mọi không gian: nhà ở, trường học, cơ quan làm việc, ...

 

“Không gian có thể khơi gợi cảm hứng, có thể làm cho con người cảm thấy thư giãn. Bản thân ai cũng muốn đẹp, đẹp từ bản thân đến nơi mình sống. Tất nhiên đẹp ở đây phải gắn liền với đẹp trong sử dụng”, Quỳnh nói.
 
...song cá tính thể hiện nét đặc trưng cá nhân chứ không đồng nghĩa nổi loạn
...song "cá tính thể hiện nét đặc trưng cá nhân chứ không đồng nghĩa nổi loạn".

 

Là một người rất coi trọng đến dấu ấn cá nhân, Quỳnh đang trong quá tình tìm kiếm “gu” riêng của mình. Bởi lẽ, 5 năm chưa phải là nhiều để hình thành nên cá tính ấy. Còn hiện tại, Quỳnh cho biết cái “gu” của bạn có lẽ thể hiện qua những đồ án.

 

“Mọi người nhìn vào đó, biết là của Quỳnh thì cũng đã vui rồi. Trong xã hội phát triển, toàn cầu hóa, đặc biệt xã hội hiện nay đang bị bão hòa về mọi thứ thì cá tính rất cần thiết. Người trẻ cần cá tính để phát huy sự sáng tạo và phát triển được bản thân.

 

Cá tính không phải là nổi loạn, cũng không phải là suy nghĩ khác người. Cá tính là thể hiện được nét đặc trưng của bản thân, nhưng cái gì thái quá cũng không tốt. Phải biết điều tiết sao cho phù hợp với môi trường và văn hóa để chúng ta không bị coi là lố lăng, lập dị”.

 

Hoàng Dung