Gặp nhóm nhiếp ảnh 9X “kể chuyện” về người Hà Nội qua ảnh độc

(Dân trí) - 6 bạn trẻ tham gia dự án Humans of Hà Nội với mong muốn được gặp gỡ và trò chuyện cùng mọi người, tìm hiểu về cuộc sống để thoả mãn đam mê nghệ thuật và cũng là để tìm con đường đi cho tương lai của chính mình.

Sau bài viết "Bộ ảnh độc của nhóm 9X mê nhiếp ảnh về những con người Hà Nội" trên Dân trí ngày 24/3, nhiều độc giả tò mò muốn tìm hiểu thêm về nhóm bạn trẻ này. Vì vậy, PV đã thực hiện cuộc phỏng vấn nhanh với nhóm Humans of Hà Nội.

6 nhiếp ảnh thực hiện dự án Humans of Hà Nội đều thuộc thế hệ 9X, đầy nhiệt huyết cống hiến. Cả nhóm thực hiện dự án Humans of Hà Nội với mong muốn được gặp gỡ và trò chuyện cùng mọi người, tìm hiểu về cuộc sống để thoả mãn đam mê nghệ thuật và cũng là để tìm con đường đi cho tương lai của chính mình.

5 thành viên nhóm nhiếp ảnh 9x (trừ bạn nữ ngoài cùng bên trái)

5 thành viên nhóm nhiếp ảnh 9x (trừ bạn nữ ngoài cùng bên trái)

Xin chào cả nhóm, các bạn có thể giới thiệu về nhóm cho mình biết được không?

Mình là Tuấn, trưởng nhóm. Bạn gọi nhóm mình là Humans of Hà Nội nhé.

Humans of Hà Nội gồm 6 nhiếp ảnh và 1 phiên dịch (bạn phiên dịch sống ở Úc nên chưa thể gặp mặt). Bọn mình đều là 9X, người nhiều tuổi nhất là mình, sinh năm 1990, bạn trẻ nhất sinh năm 1993. Trong số các tay máy ngồi đây thì có 3 người đi học, 3 người đã đi làm.

Làm cách nào các bạn quen nhau, rồi cùng nhau tiến hành dự án chụp ảnh người Hà Nội?

Tuấn: Ban đầu mình chỉ quen một, hai người trong nhóm, rồi dần dần móc nối với nhau qua sở thích chụp ảnh. Đa số thành viên trong nhóm đều thích chụp ảnh bằng máy phim. Đó là lí do 80-90% ảnh trong dự án Humans of Hà Nội là ảnh chụp bằng máy phim, chỉ có Hương là thành viên nữ duy nhất, cũng là người duy nhất chụp ảnh bằng máy số.

Ý tưởng nào khiến cho các bạn thực hiện dự án ảnh – kể chuyện mang tên Humans of Hà Nội?

Bạn nam hiện đang sống ở Úc, cũng là người phiên dịch của Humans of Hà Nội là người đã đưa ra ý tưởng này. Dựa trên cảm hứng của một dự án nước ngoài tên là Humans of NewYork, chúng mình nđang cố gắng thực hiện dự án này theo cách riêng, đậm bản sắc Hà Nội.

Dự án khởi động từ cách đây 3 tháng nhưng mới chính thức công khai được 1 tháng. Hiện nay, trang Facebook Humans of Hà Nội đã thu hút hơn 10.000 người theo dõi.

Trong 2 tháng ấp ủ các bạn làm gì?

Suốt 2 tháng đầu chúng mình lần mò tìm đường. Mọi thứ đều mới và chúng mình học được rất nhiều bài học. Ban đầu, cả nhóm tập hợp nhau rồi đi tới một địa điểm nào đó hẹn trước, rồi đi tìm những nhân vật mà theo cảm tính của chúng mình là đặc biệt và thú vị. Tuy nhiên, sau nhiều buổi cùng nhau đi và tìm kiếm như vậy, cả nhóm nhận ra là không phải những người có vẻ ngoài thú vị thì sẽ có câu chuyện thú vị.
 
Hơn nữa, việc tìm kiếm nhân vật đặc biệt là đi sai tôn chỉ của nhóm là “Đằng sau mỗi con người đều có một câu chuyện”. Chúng mình đã điều chỉnh và lựa chọn nhân vật một cách ngẫu nhiên, sẵn lòng bỏ nhiều thời gian để tìm kiếm và chia sẻ nhiều hơn. Việc cả nhóm kéo nhau đi cùng một địa điểm để khai thác cũng không còn cần thiết. Giờ đây, mỗi thành viên tự triển khai công việc theo địa bàn của mình mà vẫn cho hiệu quả cao.

5 thành viên nhóm nhiếp ảnh 9x (trừ bạn nữ ngoài cùng bên trái)

"Trụ sở" của nhóm là một căn phòng tại nhà trưởng nhóm Tuấn. Tất cả mọi đồ đạc trong căn phòng đều do các bạn trẻ tự làm, bao gồm bàn, ghế, tủ...

Tìm kiếm các nhân vật có mất nhiều thời gian không? Các bạn có bao nhiêu nhân vật rồi?

Kho ảnh của chúng mình có khoảng 1.000 nhân vật và câu chuyện. Chúng mình chọn lọc những câu chuyện thú vị nhất chia sẻ trên trang Humans of Hà Nội. Vì các thành viên đều rất hăng hái nên thời gian đi là bất tận, bất cứ khi nào rảnh là tụi mình đi.

Nhóm thực hiện dự án này nhằm mục đích gì, các bạn được lợi gì?

Mục đích của dự án là giữ lại những khoảnh khắc giản dị về cuộc sống của những người đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội hoặc chỉ ghé qua mảnh đất này. Hy vọng, từng câu chuyện nhỏ giản dị này sẽ giúp mọi người phá bỏ những bức tường ngăn cách vô hình. Đây là dự án phi lợi nhuận, toàn bộ kinh phí thực hiện đều do thành viên trong nhóm tự đóng góp.

Tuấn: Với mình, mình là một người trẻ vẫn đang tìm kiếm con đường tương lai, việc gặp gỡ nhiều người giúp mình tìm hiểu thêm về cuộc sống.

Minh: Trước đây mình không giỏi giao tiếp. Khi tham gia dự án, gặp gỡ mọi người, mình nhận ra rằng sau câu chào đơn giản, cả thế giới như mở ra, bắt đầu một mối quan hệ và mình cũng không còn “nhìn mặt bắt hình dong” nữa.

Hương: Mình được làm điều mình thích là chụp ảnh. Và mình cũng dần cảm thấy giao tiếp là điều rất cần thiết giữ mọi người với nhau. Mình càng ngày càng thích được trò chuyện và tìm hiểu mọi người.

Những người xung quanh nói gì về việc làm của các bạn hiện nay?

Bố mẹ một số thành viên trong nhóm phản đối, cho rằng chúng mình “nhàn cư vi bất thiện”, các bạn còn đi học thì phụ huynh sợ các bạn mải đi lang thang không lo học. Chúng mình đã phải thuyết phục rất nhiều.
 
Bên ngoài xã hội cũng vậy, khi nhóm công khai dự án cũng nhận được rất nhiều ý kiến khen chê, nhiều người không hiểu, không ủng hộ chúng mình. Dù vậy, có bình luận là có quan tâm rồi, chúng mình sẵn sàng nhận mọi lời khen chê.

Những ngày cuối tuần, cả nhóm thường tụ họp tại đây cùng bàn bạc, lên kế hoạch phát triển dự án

Những ngày cuối tuần, cả nhóm thường tụ họp tại đây cùng bàn bạc, lên kế hoạch phát triển dự án

Những câu hỏi các bạn thường đặt ra cho nhân vật là gì?

Hai câu hỏi thường dùng nhất là: điều gì làm bạn hạnh phúc nhất, bạn yêu/ghét điều gì nhất. Nhưng chúng mình cũng có rất nhiều câu hỏi khác tuỳ vào nhân vật và cuộc trò chuyện giữ hai bên dẫn dắt tới đâu. Nếu câu chuyện có điều gì đó thú vị thì sẽ được chọn.

Đã bao giờ các bạn bị nhân vật từ chối cho chụp ảnh, hay lẩn tránh trả lời các câu hỏi?

Bọn mình từng bị đuổi nhiều lần, bị từ chối cũng thường xuyên như cơm bữa. Nhiều lần chụp được ảnh đẹp nhưng nhân vậy không muốn trò chuyện, hoặc ngược lại, trò chuyện phát hiện nhân vật rất thú vị nhưng lại không được chụp ảnh. Những lúc như vậy thì cũng tiếc song bù lại, có lần chúng mình đã giúp đỡ được nhân vật.

Một lần tìm kiếm nhân vật ở khu gầm cầu Long Biên, nhóm đã phát hiện hai ông bà hơn 70 tuổi, sống trên một chiếc bè trôi nổi, chẳng biết khi nào thì bị sóng xô đi. Nhóm đã giúp ông bà gia cố thuyền bè. Sau đó, một người hảo tâm biết chuyện ông bà qua trang Humans of Hà Nội đã thuê ông bà về coi vườn hoa ven sông, giúp hai người có việc làm và nơi ăn chốn ở. Thình thoảng chúng mình vẫn ghé thăm ông bà.

Trong tương lai, nhóm sẽ phát triển dự án ra sao?

Chúng mình đang lên kế hoạch mở rộng dự án ở các thành phố lớn như TPHCM, Đà Nẵng. Đã có những người bạn tỏ ý muốn tham gia dự án của chúng mình. Vì vậy, việc mở rộng có lẽ không còn xa.
 
Cũng trong thời gian này, nhóm đang nỗ lực hết mình để có thể mở một triển lãm trưng bày những bức ảnh của Humans of Hà Nội, mong rằng nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Cảm ơn các bạn đã chia sẻ!

Mai Châm