Gặp chàng trai xuyên Việt 108 ngày 10.000km

(Dân trí) - Vào đúng ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội 10/10/2010, Lâm Minh Hiệp đã bắt đầu chuỗi hành trình xuyên Việt qua tất cả 63 tỉnh thành trong vòng 108 ngày, 10.000km với chiếc Wave RS.

Ngày 25/1 vừa qua, Hiệp đã kết thúc hành trình bằng buổi offline chia sẻ hình ảnh với bạn bè tại nơi bắt đầu chuyến đi là TP.HCM. Việc Hiệp đi trọn 63 tỉnh thành chứ không chỉ các tỉnh từ Bắc vào Nam hay từ Nam ra Bắc như các chuyến phượt thường thấy đã tạo nên “cơn sốt” trên các diễn đàn phượt và đông đảo các bạn trẻ đã nhận làm “thổ địa” cho Hiệp.

 

Giờ đây Hiệp tự tin nói: “Bạn bè của mình có ở trên khắp cả nước.” Hiệp cũng đang lên kế hoạch viết cuốn Hồi ức sau chuyến đi.

 
Gặp chàng trai xuyên Việt 108 ngày 10.000km - 1
Chân dung “phượt dân” Lâm Minh Hiệp
 

Cùng trò chuyện với chàng trai có phương châm: “nói được, làm được” này nhé!

 

  do đặc biệt nào khiến anh quyết định thực hiện chuyến hành trình dài ngày như vậy?

 

Mình muốn hoàn thành xuyên Việt trước tuổi 30 và một lần đi cho bằng hết Việt Nam nên mới lâu, hy hữu sao lại trùng hợp vào ngày 10/10 năm 2010 nên càng quyết tâm.

 

Mục tiêu của chuyến đi: Đến những nơi chưa đến, chụp hình, tìm hiểu đời sống, tham dự ẩm thực từng địa phương, gặp những người bạn chưa gặp, quen những người bạn chưa quen, thăm những người bạn đã biết, ghé lại những nơi đã ghé và tìm về những kỷ niệm cũ.

Với một khoảng thời gian dài ngày như vậy anh có gặp khó khăn trong công việc không?

 

Mình xin nghỉ làm luôn, đi về xin việc lại hoặc có thể là một bước ngoặt để mình làm một công việc khác như bên ngành Du lịch chẳng hạn.

 

Chi phí cho chuyến đi đã được anh huy động như thế nào?

 

Mình tự để dành sau một thời gian đi làm và mượn thêm từ bạn bè thân quen

 

Có người cho rằng chuyến đi này là lãng phí, tốn kém, anh nghĩ sao?

 

So ra quá rẻ và chủ động hơn nhiều so với bạn mua tour ở một công ty du lịch nào đó. Không tin bạn cứ thử xem. Có công ty nào dẫn bạn đi vòng quanh 63 tỉnh thành ở Việt Nam trong 3 tháng không nào?

 

Chuyến  đi đã để lại trong anh những suy nghĩ gì về cuộc sống, về con người trên đất nước mình?

 

Chuyến đi thành công tốt đẹp với nhiều kỷ niệm, nhiều ấn tượng về con người và cảnh vật trên toàn đất nước Việt Nam. Mảnh đất có nhiều cảnh đẹp nhất có thể là Hà Giang. Với mình những cảm xúc về con người luôn giàu hơn. Mình cũng có cơ hội đến miền Trung vào những ngày bão lũ và tham gia đoàn cứu trợ cùng một số bạn phượt khác.

 

Gần đây các phương tiện truyền thông có đăng tải về một số vụ tai nạn đáng tiếc khi các bạn trẻ đi phượt. Bản thân anh trong chuyến đi cũng đã từng rất buồn khi nhận được tin nhắn: “cẩn thận nhé, bạn phượt của mình vừa tai nạn tại Mộc Châu, một người mất, một người bị gãy 2 chân”, lúc đó anh có nghĩ đến việc dừng cuộc hành trình?

 

Với mình, không có lý do gì dừng cuộc hành trình lại. Mình không nghĩ là có nhiều người bị tai nạn thì mình không nên đi, mọi sự xảy ra là do mình một phần. Cẩn thận và chuẩn bị kỹ cũng như tuân theo các quy tắc đi đường thì 99.9% là an toàn.

  

Gặp chàng trai xuyên Việt 108 ngày 10.000km - 2

Nơi đâu cũng là nhà.
 
Vậy kinh nghiệm của anh là…

 

Cần và đủ: thời gian, sức khỏe, tiền bạc, ý chí và kỹ năng (tháo vát hoặc thích ứng). Đồ đạc không cần nhiều, mình đã mang đi nhiều và trong chuyến đi đã gửi bạn bè mang về trước đến 3 lần, gần đến cuối hành trình chỉ còn đúng 1 cái balô khoảng 10kg chứa những thứ thiết yếu nhất.

 

Khó khăn nhất: vượt qua chính mình và đối mặt với mọi người chung quanh (gia đình, bạn bè...)

 

Anh cảm thấy như thế nào khi cuộc hành trình của mình được nhiều người quan tâm?

 

Mình cảm thấy vui và có chút tự hào. Mình sẵn sàng chia sẻ với bất cứ ai muốn tìm hiểu hay trao đổi kinh nghiệm qua diễn đàn phuot.com

 

Đa số những bạn trẻ thích phượt đều là những người không chịu ngồi yên một chỗ. Anh đã nghĩ đến việc sau hành trình phải đi làm trở lại sẽ như thế nào chưa?

 

Mình sẽ tìm một công việc phù hợp với cuộc sống, đôi lúc cuộc sống cần kết hợp giữa trách nhiệm dành cho gia đình và ý muốn của riêng mình. Không ai cấm mình đi, nhưng cần đảm bảo cuộc sống trước. Như là hồi nhỏ làm xong bài tập mới được đi chơi vậy đó.

 

Và chia sẻ của anh về những dự định sắp tới?

Làm việc, lập gia đình, có một chỗ đứng trong xã hội và lên kế hoạch cho hành trình tiếp theo là lộ trình cuộc sống của mình. Và đặc biệt sẽ tiếp tục với những chuyến đi mới nâng cao cả lượng và chất.

 

Anh muốn nói gì với những bạn trẻ đang ấp ủ dự định đi xuyên Việt?

 

Chưa biết nói gì ngoài điều này “muốn làm gì thì hãy làm ngay, đừng để quá muộn. Tuy nhiên, đôi lúc cũng cần nhìn xem những người chung quanh mình có muốn mình làm điều đó hay không, dù biết rằng sau khi nhìn chung quanh thì có thể mình không còn muốn nữa”.

 

 

* Thông tin cá nhân

 

Họ và  tên: Lâm Minh Hiệp

 

Nick phượt: Deny

 

Ngày tháng năm sinh: 18/11/1982

 

Nghề  nghiệp hiện tại: KTV Vi Tính.

 

Tốt nghiệp: cử nhân CNTT 2004

 

Sở thích: Thích mọi thứ và biết điểm dừng

 

Là một người hay online và tham gia nhiều chương trình từ thiện. Là một trong 7 thành viên sáng lập Chương Trình Tin Học Xanh (1/6/2006) và trang web tinhocxanh

 

* Trích nhật kí phượt của Deny (Cuốn nhật kí online này được rất nhiều bạn viết chung với Hiệp)

 

Hiệp: “Mới đây nhưng tưởng như rất xa, những ngày qua ở nhà đã có nhiều chuyến đi máu lửa, hoành tráng với cao nguyên Măng Đen, với Cà Mau nước nổi. Còn đoàn XV, với miền Trung lũ lụt, với Quảng Bình giá lạnh, Nha Trang êm đềm, Phú Yên mưa lâm râm, cực Đông khô khốc. Những trải nghiệm đó, mình sẽ không bao giờ quên.”

 

hummer2008 viết: “Hiện nay Deny đang ở Hà Giang. Cảm nhận của mình về Deny: Một con người dễ gần, thẳng thắn, rất mau chuyện và luôn nói câu “Mình nói là mình sẽ làm”.

 

 
 
 
Gặp chàng trai xuyên Việt 108 ngày 10.000km - 3
 
Gặp chàng trai xuyên Việt 108 ngày 10.000km - 4

Hiệp đùa nghịch bên bờ biển

 
 
Gặp chàng trai xuyên Việt 108 ngày 10.000km - 5

Lịch trình được lên rất tỉ mỉ trước chuyến đi

 
 
Gặp chàng trai xuyên Việt 108 ngày 10.000km - 6

Diễn đàn mạng bàn tán xôn xao về chuyến đi của Hiệp

 
 
Gặp chàng trai xuyên Việt 108 ngày 10.000km - 7

Đùa vui cùng bạn bè đi cùng trong một chặng đường

 
 
Gặp chàng trai xuyên Việt 108 ngày 10.000km - 8

Cùng các bạn phượt trong ngày đầu lên đường

 
 
Gặp chàng trai xuyên Việt 108 ngày 10.000km - 9
 
Gặp chàng trai xuyên Việt 108 ngày 10.000km - 10

Chụp ảnh lưu niệm tại Hải Đăng Kê Gà

 

Phương Nhung