Đảng viên 9X của Đại học Giao thông Vận tải

Lê Đại Dương (lớp Xây dựng Đường Ôtô và Sân bay K53, Đại học Giao thông Vận tải) là một sinh viên học giỏi, hoạt động Đoàn- Hội sôi nổi và đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi tài năng văn nghệ, thể thao.

Anh là một trong 85 đảng viên trẻ xuất sắc khối trường đại học, học viện, cao đẳng được Thành đoàn Hà Nội tuyên dương vào Tháng thanh niên 2015.

 

Trưởng thành hơn khi vào Đảng

 

Dương sinh năm 1994 tại Hà Nội.12 năm học phổ thông, chàng trai luôn giữ cương vị cán bộ lớp. Dương kể: Thời học tiểu học và trung học cơ sở, vì phải điều trị căn bệnh tim nên mình chỉ tham gia có mức độ. Đến năm lớp 9, khi đã điều trị hoàn toàn khỏi bệnh, lớp 10, mình xung phong làm lớp trưởng ngay.

 

Sau một năm tham gia tích cực tất cả các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, chàng trai đều được đánh giá thuộc dạng "có số" trong các hoạt động. Năm học lớp 11, Lê Đại Dương được bầu làm Bí thư Đoàn trường THPT Dương Xá (Gia Lâm - Hà Nội).

 

Vào đại học, Dương không ngần ngại tham gia công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên tình nguyện. Cũng từ đó, “tố chất lãnh đạo” của cậu nhanh chóng được mọi người nhận ra và đề cử làm Bí thư Chi đoàn.
 
Lê Đại Dương
Lê Đại Dương

 

Sau khi trải nghiệm qua nhiều cương vị quan trọng ở lớp, hiện nay, Dương đang giữ chức vụ UVBTV Đoàn trường, Phó chủ tịch Hội Sinh viên trường, Phó Bí thư Liên chi đoàn khoa Công trình, trường Đại học Giao thông Vận tải.

 

Năm 2014, đúng vào dịp kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Lê Đại Dương được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Sinh viên Văn phòng khoa Công trình, trường Đại học Giao thông Vận tải.

 

Chàng sinh viên không bao giờ nghĩ, bấy nhiêu vai trò sẽ lấy đi của mình nhiều thời gian, mà theo cậu: “Chính qua từng buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đoàn, mình thấy rõ vai trò của sức trẻ trong việc xây dựng và củng cố Đảng.

 

Có đóng góp thì mới tự hào và nhận thấy bản thân nhiều mặt chưa hoàn thiện. Hơn nữa, đứng trong hàng ngũ những người cộng sản giúp mình học tập tốt hơn, trưởng thành hơn”, Dương bộc bạch.

 

Căng tràn sức trẻ…

 

Chàng sinh viên kể, những ngày đầu tiên học chuyên ngành xây dựng công trình giao thông, thầy giáo của cậu thường nhắc nhở học trò rằng, khi ra trường thì phải đến với Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, để góp sức xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng cho đồng bào nghèo và trải nghiệm cuộc sống. Hiểu lời thầy dạy, ngay khi còn trên giảng đường, chàng trai đã đến với đồng bào miền núi, vùng sâu vùng xa làm thiện nguyện.

 

Lê Đại Dương luôn đạt danh hiệu sinh viên học khá. Ba học kì gần đây, cậu đoạt được học bổng khuyến khích loại khá của trường. Năm 2014, đúng vào thời điểm Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền bờ biển nước ta, Dương vinh dự là một trong 18 thanh niên Hà Nội tham dự chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc”.

 

Chàng trai được ra đảo Thổ Chu xây cột cờ, tặng quà cho trẻ em và chiến sĩ ở đó. “Tới đảo, mình cảm nhận sâu sắc hơn sự hi sinh của ông cha, lớp lớp các thế hệ đi trước, các chiến sĩ ngày đêm “bám biển” bảo vệ đất nước. Mình càng nghĩ, ở đất liền, được học hành tới nơi, tới chốn, càng phải cố gắng nhiều hơn nữa, có những đóng góp cho đất nước”.

 

Chàng sinh viên say sưa kể về những kỉ niệm cùng các bạn sinh viên đi tình nguyện phục vụ quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chứng kiến hàng vạn lượt đồng bào đến viếng đại tướng, lực lượng tình nguyện viên phải ở đó từ sáng sớm đến khuya, ngủ trên ghế ở hội trường. Song, các bạn vẫn luôn sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn và đã cho người dân cả nước thấy, sinh viên Thủ đô tình nguyện hết mình.

 

Đam mê hoạt động Đoàn, Hội, Dương tích cực tham gia tổ chức các chương trình của khoa, của trường đại học như: Thắp sáng ước mơ, Giọng hát hay, huấn luyện viên đội bóng chuyền nữ, tham gia tiếp sức mùa thi, thể thao, văn nghệ…

 

Năm 2012, cậu được Thành đoàn Hà Nội tặng khen danh hiệu “Bí thư chi đoàn giỏi”, nhận bằng khen của Thành đoàn Hà Nội vì “Đã có thành tích trong công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2013- 2014”.

 

Năm 2015, Dương vinh dự là một trong 85 đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu khối trường đại học, cao đẳng, học viện địa bàn Hà Nội.

 

Theo Bình Minh

Tuổi trẻ thủ đô