Cư dân blog chia sẻ nỗi đau với Cần Thơ

(Dân trí) - Nhiều blogger đã tạo ra các avatar kêu gọi, những dòng blast, comment đầy cảm động và không thiếu những entry nhiều nước mắt. Tất cả đều hướng về một điểm “nóng” đó là Cần Thơ trong những ngày tang thương.

Trang Blog có nick name NguyenLe entry ngay thông tin cho mọi người về những đau thương mất mát, tin tức khá đầy đủ cả về thời gian và địa điểm những sự việc đang xảy ra: “+ Tính đến 10 giờ sáng nay: Tại bệnh viện 121 (quân khu 9)... Tại BV đa khoa TW Cần Thơ, khoảng 100 người đang được cấp cứu... Tại BV 30-4 của TP Cần Thơ, có... Con số tại các bệnh viện tư nhân hiện chưa được thống kê. + Dược Hậu Giang huy động 100 cán bộ, nhân viên hiến máu cấp cứu những bệnh nhân. Tai nạn xảy ra khi nhịp cầu tháp chính phía bờ Bắc (dài khoảng 100m, độ cao khoảng 30m) nằm trên trụ B13, B14 và B15 bị sụp khiến toàn bộ công nhân đang làm việc bị rơi xuống đất”.

 

Có lẽ do buồn thương quá nên Blogger này không kịp thêm dấu vào văn bản khi viết lời bình: “Nghi ma dau: bao nhieu cong nhan, bac tho tay nghe cao, ky su kinh nghiem... an hoc het com het gao da hi sinh trong nhay mat. Mot tieng no dung... va tat ca bi vui sau trong dong be tong do nat. Dau dau ... qua dau”. (Nghĩ mà đau: bao nhiêu công nhân, bác thợ tay nghề cao, kỹ sư kinh nghiệm… ăn học hết cơm hết gạo đã hi sinh trong nháy mắt. Một tiếng nổ đùng… và tất cả bị vùi sâu trong đống bê tông đổ nát. Đau quá… quá đau).

 

Blog một người có nick name tên Linh kêu gọi mọi người hãy nghĩ đến số phận những người công nhân và gia đình của họ: “Giờ là lúc chúng ta hãy nghĩ tới số phận của những công nhân đang nằm trong nhà xác, bệnh viện hay dưới những tấm bê tông khổng lồ. Nhiều người trong số đó là những kẻ tha phương, từ miền Bắc, miền Trung xa gia đình, cha mẹ, vợ con để đổi lấy những món tiền còm và một cơ hội tới được những miền đất mới”.

 

Còn Blog của Cogaidolong xuất hiện entry với những dòng chữ đỏ chói đập ngay vào mắt người ghé qua: “>>> Các blogger tại Sài Gòn! Góp tay ủng hộ và giúp đỡ nạn nhân sập cầu Cần Thơ, mời ghé qua địa chỉ Báo Công An TPHCM 110 Nguyễn Du (Q.1). >>> Hiến máu nhân đạo:  Hà Nội: từ 8h đến 22h ngày 27/09/2007 tại Viện huyết học truyền máu Trung ương!- TPHCM: Phòng hiến máu nhân đạo, đặt tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ (201 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1)”.

 

Một lời kêu gọi được gửi đến tất cả mọi người cùng nhau chia sẻ, thể hiện tình “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta. Blog này còn làm luôn một entry phóng sự ảnh: Ninh Kiều nhuốm màu tang để ai cũng thấy rõ hơn nỗi đau của những nạn nhân đang phải gánh chịu trong tai họa thảm khốc đó.

 

Nickname Thachgiatrang O coment ngay cho mọi người những việc cần phải làm bây giờ: “NHỮNG VIỆC CẦN LÀM VÀ PHẢI LÀM: Cứu hộ cứu nạn , đó là điều cấp bách cần phải làm, là lương tâm và trách nhiệm của mọi người. Phải hành động bằng tất cả khả năng có thể, không được đổ lỗi cho hoàn cảnh. Làm tất cả để giảm bớt đau thưong và khắc phục hậu quả”.

 

Những lời chia sẻ về tai họa vẫn liên tục được cập nhật trên các trang Blog của các blogger, những hành động tương thân tương ái vẫn đang được truyền đi liên tục. Một sự kiện sẽ làm cho các blogger nhớ mãi, và một người đã viết trên entry của mình dòng chữ “Cầu Cần Thơ xây xong sẽ đẹp và hùng vĩ lắm, người dân sẽ hạnh phúc khi có cầu mới để đi. Nhưng xin mọi người hãy nhớ trong đó có máu và nước mắt của những người công nhân tham gia xây dựng cây cầu này”.

 

Lê Mỹ