Cô gái một mình "phượt" 25 nước tâm sự chuyện tình yêu

(Dân trí) - Trong ngày đầu năm mới và lễ Tình nhân cận kề, cô gái một mình chu du gần 25 nước Khánh Huyền (Huyền chip) chia sẻ đã sẵn sàng trả lời mọi người ở quê về chuyện lập gia đình dù với cô, “yêu nhau là cái duyên, cái số”.

Tết năm nay có thời gian ở Việt Nam,

 
Tết năm nay Huyền đã chuẩn bị gì cho gia đình và bản thân?

 

Chuẩn bị cho gia đình thì quan trọng nhất vẫn là thời gian. Mấy năm rồi không ăn Tết ở nhà nên năm nay Huyền đã dành mấy ngày Tết bên gia đình. Bao nhiêu kế hoạch công việc, du lịch là huỷ hết.

 

Đến cả bạn thân (Asher trong cuốn sách “Xách ba lô lên và Đi”) hiện đang ở Đài Loan, bảo Tết được nghỉ mấy ngày tranh thủ sang Việt Nam thăm mình mà Huyền cũng phải từ chối.

 

Cho bản thân mình thì chuẩn bị tinh thần … tăng cân. Mấy hôm chưa Tết đã đi ăn uống quá trời nên giờ Tết xong chắc thành con heo quay mất. Một sự chuẩn bị khác là tinh thần trả lời mọi người ở quê câu hỏi khi nào lấy chồng.

 

Ở quê mình con gái lấy chồng sớm lắm, thường cứ ra trường là lấy chồng thôi. Hôm trước có bác còn nhắc mình: Cẩn thận không lại như con nhà ông kia, ra trường hai năm rồi mà vẫn chưa có thằng nào đến dạm ngõ. Sợ thế không biết.

 
Tết năm nay có thời gian ở Việt Nam,
Huyền "chip" tại cột cờ Lũng Cú (Hà Giang)
 

Đây là cái Tết đầu tiên ở nhà sau một thời gian dài đi phượt nhiều nước trên thế giới, cảm xúc của Huyền như thế nào?

 

Năm nay được ăn Tết ở nhà, mình vui lắm. Ngoài việc ăn và ăn, đi chúc Tết họ hàng, làng xóm, chúc Tết thầy cô giáo, gặp gỡ bạn bè, mình dành thời gian Tết nói chuyện với em trai mình nhiều hơn. Từ khi mình đi tới giờ, hai chị em ít khi có dịp hàn huyên lắm.

 

Trùng với đợt nghỉ Tết là dịp Tình nhân Valentine song giới trẻ lại nhắc đến rất nhiều về khái niệm FA (Forever Alone - mãi mãi cô đơn). Huyền nghĩ sao về vấn đề đã rộ lên trong năm qua?

           

Chẳng phải mỗi năm vừa qua đâu. Tìm nửa kia của mình luôn là đề tài muôn thủa của con người, chẳng qua là năm vừa rồi mọi người tìm được một "mỹ từ" đặt cho nó nên mới thấy nhắc đến FA nhiều thôi.

 
Tết năm nay có thời gian ở Việt Nam,
Tết này Huyền "chip" tạm dừng phượt để ở nhà sum họp cùng gia đình.
 

Trong những bước đường phượt của mình, Huyền đã từng nghĩ đến việc sẽ tìm một người bạn đồng hành chưa? Đơn độc mãi vậy, Huyền có bao giờ cảm thấy mình cô đơn không?

 

Không, mình chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm bạn đồng hành. Khi đi với ai đó, mình không chỉ bị mất đi quyền tự do đưa ra quyết định, mà còn phải dành thời gian cho người đi cùng đó. Khi mình đi, mình chỉ muốn dành toàn bộ sự chú ý của mình cho vùng đất đó thôi. Vậy mới “thấm” được chứ.

 

Cảm xúc con người có lên, có xuống, có lúc này, có lúc kia. Chắc chắn mình cũng có lúc cô đơn, tủi thân, nhớ nhà, nhớ bạn bè. Nhưng mình nghĩ đó là những cảm xúc rất tự nhiên của cuộc sống. Phải có những giây phút cô đơn để biết trân trọng hơn sự ấm áp của tình người.

 

Hơn nữa, nhìn lại tổng thể thì mình thấy thời gian mình cảm thấy cô đơn so với thời gian mình thấy hạnh phúc thì rất nhỏ, nên mình hài lòng với nó.

 
Kế hoạch trong tương lai của Huyền có chỗ nào dành chỗ cho “người yêu” hay “bạn đời” không
Với cô, "tình yêu là cái duyên cái số, không phải cứ lên kế hoạch mà được"
 

Kế hoạch trong tương lai của Huyền có chỗ nào dành chỗ cho “người yêu” hay “bạn đời” không?

           

Như các cụ nhà ta đã nói thì yêu nhau là cái duyên cái số, không phải cứ lên kế hoạch mà được. Mình nghĩ mình có cái may mắn là được chủ động về mặt thời gian và không gian. Mình cứ sống như bình thường thôi, khi nào có ai đó xuất hiện thì mình sẽ điều chỉnh cuộc sống của mình để có chỗ cho người đó.
 
Cũng nhân dịp năm mới, Huyền kính chúc độc giả Dân trí luôn dồi dào sức khỏe, bình an, may mắn và hạnh phúc.

 

Cảm ơn Huyền về cuộc trò chuyện và chúc Huyền năm mới giàu sức khỏe, thành công trên con đường mình đã chọn.
 
Hoàng Dung
Huyền "chip" một mình tại Bangkok (Thái Lan)

Hoàng Dung

 

Hoàng Dung