Cô gái kiếm hơn 34 triệu đồng/tháng nhờ đi bộ 50km mỗi ngày

Nghi Phương

(Dân trí) - Nguồn thu nhập chính của Xiaxia (người Trung Quốc) là phát trực tiếp nội dung cô đẩy xe hàng hóa nặng 50kg và đi bộ trên quốc lộ mỗi ngày.

Xiaxia (28 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) khiến dân mạng khá sốc với khuôn mặt bị ảnh hưởng bởi thời tiết, khiến cô trông già hơn tuổi rất nhiều.

Trong chuyến đi bộ dọc quốc lộ 214 ở Trung Quốc, cô được một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Douyin quay lại hành trình. Từ đó, cô được nhiều người chú ý hơn.

Xiaxia bắt đầu hành trình từ thành phố Trùng Khánh đến khu tự trị phía Tây Nam Tây Tạng vào tháng 1 năm nay.

Cô gái kiếm hơn 34 triệu đồng/tháng nhờ đi bộ 50km mỗi ngày - 1

Xiaxia đã vượt qua hàng nghìn kilomet trong chuyến hành trình xuyên Trung Quốc (Ảnh: Douyin).

Trong suốt hành trình, Xiaxia đã đẩy một chiếc xe đẩy nặng 50kg chở những nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày, bao gồm cả lều và bếp nấu. Cô cho biết, cô dựng lều ở những ngôi làng tương đối an toàn và ngủ ở khách sạn không quá 3 lần một tháng. Xiaxia thậm chí còn từng lựa chọn không ngủ để đi bộ suốt đêm.

Cô gái 28 tuổi đã vượt qua quãng đường lên tới 50km mỗi ngày và phát trực tiếp trên đường đi. Cô tiết lộ, điều này giúp cô giảm bớt sự nhàm chán và nhìn vào màn hình điện thoại giúp cô kiểm tra sự an toàn khi có nhiều xe đi phía sau.

Theo SCMP, phát trực tiếp cũng là nguồn thu nhập chính của Xiaxia. Số tiền quyên góp từ người xem có thể lên tới 10.000 nhân dân tệ (34,4 triệu đồng) mỗi tháng.

Một số người xem trực tuyến bị sốc trước ngoại hình của Xiaxia, nói rằng cô giống như phụ nữ 58 tuổi. Tuy nhiên, Xiaxia không hề lo lắng về điều đó. Cô còn nói đùa về vẻ ngoài già dặn của mình: "Tôi có một trái tim và cơ thể khỏe mạnh, đó là điều quan trọng nhất".

Cô gái kiếm hơn 34 triệu đồng/tháng nhờ đi bộ 50km mỗi ngày - 2

Dân mạng cho rằng, việc tiếp xúc với các yếu tố thời tiết đã làm xấu đi vẻ ngoài của Xiaxia, nhưng cô phủ nhận điều này (Ảnh: Douyin).

Xiaxia tin tưởng vẻ ngoài của mình sẽ trở lại như cũ sau khi kết thúc chuyến phiêu lưu đi bộ đường dài.

Những video về hành trình của cô thu hút đông đảo sự quan tâm trong cộng đồng mạng. Bằng chứng là tài khoản của cô đã tăng 200.000 lượt theo dõi sau khi video được lan truyền.

Hiện tại, Xiaxia đi được nửa chặng đường. Đây là lần thứ hai cô đi bộ về phía Tây Tạng. Trước đó, cô dành một năm đi bộ dọc theo quốc lộ 318 của Trung Quốc từ tỉnh Hồ Bắc đến Cung điện Potala vào cuối năm 2021.

Cô chia sẻ với hãng truyền thông đại lục Jimu News rằng, lần đầu tiên cô thử đi bộ đường dài vào tháng 6/2021, từ tỉnh Quảng Đông đến Hồ Bắc (Trung Quốc). Đó là thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19, cô quyết định đi bộ về nhà vì sợ phương tiện giao thông công cộng "không an toàn". Thời điểm ấy, cô đã đi bộ tổng cộng 10.000km.

Biến nhu cầu cần thiết thành sở thích, cô cho biết, đi bộ đường dài là điều cô muốn làm trước khi già vì đó là cách tốt nhất để nhìn thế giới và trải nghiệm sự tự do. Cô dự định đi bộ đường dài ở các quốc gia khác trong tương lai.

Sau khi chia sẻ về mong muốn trên, Xiaxia nhận được không ít lời động viên và giúp đỡ trên hành trình của mình. Nhiều người cho cô thức ăn, nước uống miễn phí, cung cấp điện miễn phí để cô sạc pin và nước nóng để gội đầu.