Bị bạn trai yêu 10 năm "đá", cô gái quyết sống tối giản với 6 món đồ

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Qiao Sang (người Trung Quốc) sống một mình trong căn nhà rộng 88m2 chỉ với một chiếc đệm, tủ quần áo, bàn ăn, tủ lạnh, máy giặt và robot hút bụi.

Dù sở hữu mức lương cao, do Qiao (34 tuổi) chi quá nhiều cho sở thích cá nhân cũng như các hoạt động trải nghiệm nên cô không có khoản tiền tiết kiệm nào. Điều này khiến bạn trai đồng hành suốt 10 năm của cô cho rằng, Qiao không phù hợp với vai trò một người vợ và đề nghị chia tay.

Sau thời gian chia tay đau khổ, cô đã tặng tất cả đồ đạc của mình và trở về quê hương ở thành phố Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Trung Quốc. 

Nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ, Qiao mua ngôi nhà mới và theo đuổi lối sống tối giản. Cô sống một mình trong căn nhà rộng 88m2 chỉ với một chiếc giường, tủ quần áo, bàn ăn, tủ lạnh, máy giặt, robot hút bụi và một chú mèo.

Bị bạn trai yêu 10 năm đá, cô gái quyết sống tối giản với 6 món đồ - 1

Căn nhà trống trải của Qiao tại thành phố Thạch Gia Trang (Ảnh: Sohu).

Qiao đã xóa các ứng dụng mua sắm trực tuyến trên điện thoại để ngăn bản thân tiêu xài hoang phí. Cô dần làm quen với việc không trang điểm, hạn chế mua quần áo mới, tự nấu ăn tại nhà.

Cô gái 34 tuổi chọn cách tặng những món đồ không dùng tới cho hàng xóm để đổi lấy những vật phẩm cần thiết. Thi thoảng, cô cũng ra chợ mua đồ ăn lúc cuối ngày, các sản phẩm sắp hết hạn được giảm giá để tối ưu chi phí sinh hoạt.

Qiao di chuyển chủ yếu bằng xe bus và tàu điện ngầm. Dù bến xe cách nhà hơn 2km, cô chấp nhận đi bộ mỗi ngày để tiết kiệm tiền cũng như rèn luyện sức khỏe.

"Khi mới bắt đầu thực hiện lối sống tối giản, tôi đặt ra mục tiêu mỗi tháng sẽ chi 500 tệ (khoảng 1,7 triệu đồng) cho phí sinh hoạt. Hiện tại, tôi chỉ cần 300 nhân dân tệ (hơn 1 triệu đồng) mỗi tháng là có thể đảm bảo cuộc sống", cô gái 34 tuổi cho hay.

Bị bạn trai yêu 10 năm đá, cô gái quyết sống tối giản với 6 món đồ - 2

Qiao Sang chia sẻ các kinh nghiệm sống tối giản của mình trong buổi phát trực tiếp (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhìn vào cuộc sống hiện tại của Qiao, ít ai có thể ngờ, cô sinh ra trong gia đình rất khá giả, chưa từng phải chịu áp lực về kinh tế.

Bố mẹ Qiao từng bỏ ra một số tiền lớn để cô có thể theo học tại một trường quốc tế, nơi mọi học sinh đều xuất thân từ các gia đình giàu có. Qiao bị ảnh hưởng bởi thói quen mua sắm của bạn bè, liên tục chi rất nhiều tiền mua đồ hiệu.

Khi đi làm, Qiao là nhân viên kinh doanh cấp cao với thu nhập "khủng", vượt xa mức trung bình của người Trung Quốc nên cô càng mạnh tay hơn trong việc mua sắm, thỏa mãn sở thích cá nhân.

"Thú thực trước đây, tôi mua sắm không cần nhìn giá và chỉ cần thích là mua. Nhiều món đồ tôi đã mua từ lâu, chất đống ở nhà nhưng vẫn chưa được sử dụng.

Tôi làm nhân viên kinh doanh nên phải tiếp xúc với nhiều người, đảm bảo doanh số hàng tháng nên rất căng thẳng và áp lực. Tôi mua sắm, tham gia các hoạt động để thư giãn", Qiao chia sẻ.

Bị bạn trai yêu 10 năm đá, cô gái quyết sống tối giản với 6 món đồ - 3

Qiao chi tiền đi học lặn để giảm bớt căng thẳng trong công việc (Ảnh: Sohu).

Sau lần xem trình diễn ở thủy cung, Qiao muốn trải nghiệm cảm giác dưới nước như các diễn viên biểu diễn nên đã chi hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 34,5 triệu đồng) đến Philippines học lặn.

Nghe mọi người nói, tập yoga có thể cải thiện vóc dáng, giúp tinh thần thư thái, Qiao quyết định bỏ 20.000 nhân dân tệ (khoảng 69 triệu đồng) đăng ký học. Nhưng chỉ sau vài buổi tập, cô đã bỏ dở khóa học vì không sắp xếp được thời gian tham gia.

Từ bỏ cách tiêu xài hoang phí, quyết định sống tối giản, Qiao nhận ra bản thân thư thái hơn và có thời gian dành cho gia đình, thay vì phải liên tục tăng ca để tăng thu nhập.

"Không còn tiêu xài hoang phí hay chạy theo những sở thích phù phiếm như trước, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại", Qiao tâm sự.