Có 3,5 tỷ đồng, chàng trai quyết sống cùng rác và không lấy vợ để giữ tiền

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Một chàng trai Trung Quốc đã lựa chọn cách sống độc thân, gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng để sống qua ngày.

Khi giá đất tăng cao, áp lực về việc mua nhà, mua xe và tiền sính lễ kết hôn ngày càng lớn, nhiều người trẻ chọn lối sống độc thân mà không kết hôn hay sinh con. Họ chỉ quan tâm đến việc có thể tự nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình được phần nào đó.

Chăm chỉ làm việc, chi tiêu tiết kiệm trong một khoảng thời gian dài, chàng trai 35 tuổi người Trung Quốc đã để dành được một triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng). Sau khi có khoản tiền tiết kiệm, anh đã chọn sống "cuộc sống ngủ quên". Không làm việc, không muốn yêu hay kết hôn, anh chỉ ở nhà sống dựa vào khoản lãi tiền tiết kiệm gửi ngân hàng.

Có 3,5 tỷ đồng, chàng trai quyết sống cùng rác và không lấy vợ để giữ tiền - 1

Đầu thuốc lá, vỏ bao bì vương vãi khắp nơi (Ảnh: Chụp màn hình).

Môi trường trong nhà bẩn thỉu, bừa bộn, khắp nơi là bao bì, tàn thuốc, chai rượu rỗng và rác linh tinh. Trên giường cũng chất đầy quần áo bẩn và thức ăn thừa, nhiều đến mức lấp đầy cả căn phòng và thậm chí không thể nhìn thấy sàn nhà.

Chàng trai chủ yếu dành thời gian nằm trên giường, ăn đồ ăn vặt và giải trí bằng điện thoại di động. Anh cho rằng, mình đã làm việc chăm chỉ và tiết kiệm được một khoản tiền khá nên giờ là lúc hưởng thụ thành quả.

"Giờ tôi phải làm gì nữa mới là đúng? Tôi đã mệt mỏi trong một khoảng thời gian dài làm việc, tôi cần được nghỉ ngơi. Ở tuổi 35, có số tiền tiết kiệm hơn một triệu tệ bên mình, tôi có thể sống thoải mái bằng cách gửi ngân hàng lấy lãi", chàng trai nói.

Trong quá khứ, từng theo đuổi tình yêu và muốn kết hôn nhưng bị coi thường, anh quyết định sống độc thân. Anh tin rằng, tình yêu là gia vị của cuộc sống chứ không phải là điều cần thiết.

"Mặc dù cũng bị thúc giục kết hôn, tôi không nghĩ mình phải làm như vậy. Tôi đang có cuộc sống thoải mái, an nhàn, làm những gì mình thích. Vậy tại sao tôi lại phải kết hôn, tự mang thêm cho mình những áp lực? Nếu có kết hôn, khoản tiền tiết kiệm của tôi sẽ nhanh chóng hao hụt và biến mất không chừng", người đàn ông Trung Quốc chia sẻ.

Có 3,5 tỷ đồng, chàng trai quyết sống cùng rác và không lấy vợ để giữ tiền - 2

Chàng trai chấp nhận sống giữa đống rác, miễn là thấy thoải mái (Ảnh: Chụp màn hình).

Dân mạng không hề phản đối quyết định không kết hôn, không sinh con của chàng trai nhưng bày tỏ nghi ngờ về hành vi sống "cuộc sống ngủ quên", không làm việc của chàng trai.

"Nghỉ ngơi sau khi tiết kiệm được chỉ một triệu tệ? Theo lãi suất năm nay, lãi hàng tháng chỉ khoảng 2.000 tệ (7 triệu đồng), không thể đủ cho tôi chi tiêu. Tôi không dám ngơi nghỉ khi chỉ có một khoản tiền nhỏ như vậy", một người dùng mạng xã hội bình luận.

Nhiều dân mạng còn ngạc nhiên trước việc sống giữa đống rác của người đàn ông: "Ôi, thật kinh khủng! Tại sao anh ta có thể sống giữa đống rác và cả những con gián như vậy? Sống trong căn nhà bẩn thỉu như thế này, liệu anh ta có bị bệnh không?".