Iran:
Chuyện cô gái mù đòi đổ axít vào mắt hung thủ
(Dân trí) - Ameneh Bahrami mù cả hai mắt khi bị một kẻ si tình hắt axít vào mặt. Hai tuần sau, thủ phạm đầu thú và nhận tội trước tòa án Iran. Giờ cô gái muốn đòi lại “nợ mắt” bằng cách đổ axít vào mắt kẻ tấn công.

Người phụ nữ 31 tuổi sau đó đã yêu cầu tòa “ban” cho kẻ tấn công mình hình phạt: “nợ mắt phải trả bằng mắt”.
“Tôi không muốn anh ta bị mù để trả thù. Tôi làm điều này để ngăn không cho sự việc tương tự xảy ra với người khác”, Bahrami cho biết tại căn hộ của cha mẹ mình ở Tehran.
Bị mù mắt bởi một kẻ si tình
Bahrami cho biết lần đầu tiên cô chạm trán với Movahedi là vào năm 2002, khi họ học cùng trường. Khi ấy, cô là sinh viên khoa điện tử 24 tuổi, còn Movahedi 19 tuổi. Cô không bao giờ chú ý đến Movahedi cho đến một ngày họ học chung một lớp. Một ngày, Movahedi ngồi cạnh cô và va chạm với cô. Bahrami biết sự va chạm đó không phải là vô tình. “Tôi ngồi xích ra xa anh ta, nhưng anh ta lại vờ va chạm vào tôi lần nữa”.
Khi Bahrami đứng lên giữa lớp và hét lên yêu cầu anh ta ngừng ngay hành động đó, Movahedi chỉ nhìn cô im lặng. Suốt một thời gian dài, Movahedi không thôi ngồi im.
Bahrami cho biết trong suốt hai năm sau, Movahedi liên tục quấy rối và đe dọa cô, thậm chí anh ta còn đề nghị cô cưới. “Anh ta nói sẽ giết tôi. Anh ta nói. “Cô phải nói đồng ý”.

Đó là vào 4h30 chiều, Bahrami rời công ty. Khi đi bộ tới điểm đợi xe buýt, cô nhớ đã cảm thấy có ai đó đi đằng sau mình. Và khi quay lại, cô sững sờ thấy Movahedi. Ngay sau đó, Movahedi ném vật gì đó vào Bahrami, khiến cô cảm thấy như có lửa bùng cháy trên mặt. Axít đã ăn sâu vào da cô.
“Tôi chỉ biết kêu gào. “Tôi bị cháy, bị cháy, có ai đó giúp tôi”.
Axít chảy vào đôi mắt, chảy xuống mặt, vào miệng Bahrami. Khi cô lấy tay che mặt, dòng axít đã ăn cả bàn tay và cánh tay cô.
Hai tuần sau vụ việc, Movahedi đã tự giao nộp mình cho cảnh sát và thú nhận sự việc trước tòa. Anh ta bị kết án vào năm 2005 và phải ngồi tù cả đời.
Và những tranh cãi

Thông thường, nạn nhân của các vụ tấn công chấp nhận tiền bồi thường. Nhưng Bahrami đã nói “không” mặc dù cô không có bảo hiểm và tiền chữa trị tổn thương sau vụ tấn công ngày một tăng.
“Tôi nói với quan tòa rằng tôi muốn mắt phải đền bằng mắt”, Bahrami cho biết. “Những người như anh ta nên phải trải qua những gì tôi đã phải trải qua”.
Cuối năm ngoái, một tòa án Iran đã phê chuẩn yêu cầu của Bahrami. Tòa kết án Movahedi sẽ bị làm cho mù bằng cách nhỏ 10 giọt axít vào mắt. Tháng này, tòa cũng đã bác bỏ kháng án của Movahedi.
Tuy nhiên, yêu cầu của Bahrami đã gây ra phản đối với không ít người. Nhiều blogger chỉ trích tên mạng: “Chúng ta không thể tha thứ cho sự trừng phạt dã man đó”, một blogger viết.
Luật sư của Bahrami cho biết việc thi hành án có thể sẽ được thực hiện trong vài tuần nữa. Và luật sư cho rằng Bahrami sẽ không thay đổi quyết định của mình. Cô gái mù Bahrami cũng khẳng định: “Nếu tôi không làm điều này, sẽ có một cuộc tấn công bằng axít khác nữa. Khi đó tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình trong suốt phần đời còn lại”.
Mặc dù không thể nhìn nhưng Bahrami có thể tự làm hết mọi việc cho mình. Cô có thể làm salad, pha trà, và đi bộ lên 5 tầng cầu thang dẫn lên căn hộ của cha mẹ.
Cô đã phải trải qua hơn chục cuộc phẫu thuật sau khi gương mặt bị axít tàn phá. Nhưng cô cho biết vẫn không hết hi vọng. Hiện không có đủ tiền để chữa trị nhưng cô sẽ dùng internet để quyên góp tiền.
Phan Anh
Theo CNN, AAP