Chuyện chàng tiếp viên trẻ "hạ cánh nơi đại dịch"

Văn Hiền

(Dân trí) - Từ giữa tháng 6/2021, đại dịch Covid-19 buộc Huỳnh Trần Công Thoại phải tạm dừng các chuyến bay nội địa lẫn quốc tế. Thoại đã đăng ký làm tình nguyện viên cho Trung tâm y tế P.24, Q.Bình Thạnh - TPHCM

Người dân phường 24,25 quận Bình Thạnh, TPHCM không còn xa lạ với hình ảnh chàng thanh niên tình nguyện chan hòa, tận tình gắn bó suốt 3 tháng qua. Nhưng ít ai biết rằng, sự nhiệt huyết của chàng trai trẻ được nung nấu bởi chính những tháng ngày bươn trải, vượt qua sóng gió của cuộc đời.

Chuyện chàng tiếp viên trẻ hạ cánh nơi đại dịch - 1
Huỳnh Trần Công Thoại (sinh năm 1993 tại TP. Hồ Chí Minh) hiện đang là tiếp viên hàng không của Vietjet Air.

Xếp gọn đồng phục, tình nguyện hết mình

Từ giữa tháng 6/2021, đại dịch Covid-19 buộc Huỳnh Trần Công Thoại phải tạm dừng các chuyến bay nội địa lẫn quốc tế. 9x đăng ký làm tình nguyện viên cho Trung tâm y tế P.24, Q.Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) và duy trì xuyên suốt từ đó đến nay.

Công Thoại tự hào nói: "Mình là người Việt Nam, là một người trẻ có sức khỏe để có thể cống hiến khi quê hương đang gặp khó khăn". Anh sinh ra và lớn lên ở TP.Hồ Chí Minh, dịch bệnh bùng phát, anh thấy như một phần thân thể của mình đang bị thương nên muốn góp sức cùng người dân cả nước nói chung và thành phố nói riêng quyết dập dịch, hơn hết là để mong bố mẹ ở trên cao nhìn thấy việc này sẽ an lòng về con trai.

"Bố mẹ mất từ năm mình 19 tuổi nên mình hiểu và đồng cảm được nỗi đau mất người thân, đặc biệt là trong đại dịch. Tin rằng bố mẹ ở trên trời luôn dõi theo, ủng hộ và đang rất vui", Thoại nghẹn ngào chia sẻ.

Chuyện chàng tiếp viên trẻ hạ cánh nơi đại dịch - 2
Vì là con một, nên khi bố mẹ ra đi Thoại đã rất vất vả để có thể trang trải cuộc sống và có được công việc, sự thành công như hiện tại.

Miễn là có thể trang trải cuộc sống, anh chàng đã phải làm rất nhiều công việc khác nhau như: phục vụ bàn, bán hàng trong siêu thị, người giao hàng, lễ tân khách sạn... Nhưng so với nhiều bạn, Thoại luôn cảm thấy may mắn vì mình đã trưởng thành, được bố mẹ nuôi lớn dù sự ra đi của họ là cú sốc tinh thần lớn với chàng trai tuổi 19.

Thoại cho biết mình đảm nhận rất nhiều nhiệm vụ, thay đổi mỗi ngày theo phân công của trưởng nhóm. Công việc của anh bắt đầu từ 7h30, kéo dài đến 19h30 mới hoàn thành và được phép về nhà nghỉ ngơi.

"Buổi sáng, mình hỗ trợ trung tâm y tế phường tiêm vắc xin cho người dân. Buổi trưa, mang cơm đến các bệnh viện dã chiến cho y bác sĩ và bệnh nhân Covid-19. Đến chiều lại cùng các bạn tình nguyện viên (TNV) trong đội vào các khu vực "vùng đỏ", lấy mẫu xét nghiệm tại chỗ cho người dân để sàng lọc F0.

Chiều tối tham gia công việc đi tặng cơm cho những người dân vô gia cư trên địa bàn quận. Ngoài ra, khi nào được giao đi chợ hộ mình cũng sẵn lòng", Thoại nói.

Chuyện chàng tiếp viên trẻ hạ cánh nơi đại dịch - 3
Làm việc ở ngoài đường suốt 12 tiếng đồng hồ và phải mặc đồ bảo hộ 24/24 nhưng chưa bao giờ chàng tiếp viên cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi. Thoại đều chú ý mặc kín trang phục y tế theo quy định, luôn xịt khuẩn toàn thân sau khi tiếp xúc nguồn lây. Buổi tối khi về nhà, anh sử dụng dung dịch sát khuẩn cá nhân xịt khắp người rồi mới dám mở cổng.

Anh Đinh Huỳnh Đức (22 tuổi, Trưởng nhóm tình nguyện viên đội hình phản ứng nhanh và lấy mẫu P.24, Q.Bình Thạnh) cho biết: "Ban ngày nhóm đi lấy mẫu xét nghiệm, tối đến đi phát cơm cho người vô gia cư. Anh Thoại là thành viên không chỉ năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm mà còn rất tâm lý và chu đáo".

Mình tình nguyện không để đánh bóng tên tuổi

"Có người đã từng nói, mình đi tình nguyện để đánh bóng tên tuổi trong lúc khó khăn. Thật sự điều đó đã vô tình chạm đến chút lòng tự trọng của mình, nhưng mình còn trẻ còn sức lực, nên cần có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống và hoạt động này mang lại nhiều điều tích cực cho nhiều người. Đó là điều thoại muốn hướng tới chứ không nhằm mục đích khác", Thoại bộc bạch.

Trong suốt những ngày tháng tham gia tình nguyện, Thoại đã chứng kiến và lắng nghe nhiều hoàn cảnh rất khó khăn. Có những gia đình đã mất đi người thân do dịch bệnh, cũng có nhiều người khác thiếu thốn vật chất do phải nghỉ việc lâu ngày. Những câu chuyện đó chính là động lực để Thoại cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày.

Chuyện chàng tiếp viên trẻ hạ cánh nơi đại dịch - 4
Khi được hỏi về một kỉ niệm đáng nhớ trong suốt thời gian làm tình nguyện, Thoại kể về trường hợp một nữ TNV là đồng đội của anh chàng bị ngất xỉu khi đang làm nhiệm vụ tại "vùng đỏ". Theo Thoại, cô gái lả người vì làm việc kiệt sức dưới nắng nóng. Do đã được tập huấn từ trước tại hãng bay, theo phản xạ, Thoại nhanh chóng đỡ lấy đồng đội và tiến hành sơ cứu. Nữ TNV sau đó dần tỉnh lại và hồi phục, được đưa về trung tâm y tế nghỉ ngơi.
Chuyện chàng tiếp viên trẻ hạ cánh nơi đại dịch - 5
Thoại cho hay, có cơ hội anh sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động tình nguyện khác. Những ngày tham gia chống dịch đã cho anh chứng kiến được nhiều hoàn cảnh thương tâm, xúc động. Đây cũng là động lực giúp anh cố gắng hơn nữa góp sức mình cùng thành phố chống dịch thành công.