Chơi diều ở làng đại học

Những ngày Sài Gòn nắng nóng này, cứ mỗi buổi chiều, bầu trời Làng Đại học Thủ Đức lại rợp bóng diều.

Trời diều

 

Cứ tầm 4h – 5h chiều, dọc theo các con đường trong Làng Đại học Thủ Đức, người bán bắt đầu bung diều, treo thành từng giá, chủ yếu là diều vải, diều nilon hình bướm, chim, cá heo, phượng hoàng…

 

Có những “tiểu thương bán diều” chính là sinh viên. Huy Dũng (trường ĐH Bách khoa) cho biết: “Mỗi con diều chỉ từ 30.000 – 50.000 đồng nên rất hợp với túi tiền tụi mình. Diều có thể dùng 2 năm vẫn bay tốt”.

 

Người thả diều ở đây chủ yếu là các bạn sinh viên đang học tập và sinh sống trong khu vực Làng Đại học và KTX ĐHQG TP. HCM. Hoài Giang (trường ĐH KHTN) hào hứng: “Hôm qua, đi học về, thấy người ta thả diều nhiều quá nên chiều nay rủ nhỏ bạn ra chơi và ngắm cho vui”.

 

Địa điểm các bạn sinh viên thường chọn lựa là những bãi đất lộng gió phía sau trường ĐH Bách khoa, trường ĐH Quốc tế, kéo dài tới tận Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên. Những nơi này có ưu điểm khoảng không thoáng, không bị vướng đường dây điện hoặc những tòa nhà.

 

Xe bán diều “cơ động” của sinh viên.
Xe bán diều “cơ động” của sinh viên.

 

Nhiều bạn thuộc các trường ĐH Nông Lâm TP. HCM, ĐH Giao thông vận tải TP. HCM, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM… cũng tìm đến đây như là một điểm thả diều lý tưởng, thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng.

 

Thu Huyền (trường ĐH KHXH&NV) chia sẻ: “Nhìn các em bé và các bạn sinh viên thả diều, mình nhớ tuổi thơ quá! Nhìn diều bay rất thích, giống như đang thả ước mơ lên cao vậy”.

 

Thơ mộng

 

Các bạn trẻ không chỉ đến đây thả diều. Một bạn sinh viên nữ bày tỏ: “Vừa thả diều, vừa được ở bên người mình yêu thì còn gì bằng”.

 

Cung đường phía sau trường ĐH Quốc tế là nơi tập trung đông nhất các cặp đôi sinh viên. Dọc theo mép đường nhìn ra bờ hồ, các bạn vừa thả diều, vừa ăn vặt và ngồi bên nhau tâm sự. Khung cảnh buổi hoàng hôn với những cánh diều càng trở nên thơ mộng.

 

Kim Duyên (trường ĐH Kinh tế – Luật) “bật mí”: “Chiều cuối tuần, bạn trai thường qua rước mình đi thả diều, tối về ăn hủ tiếu gõ hay bánh mì. Đơn giản vậy mà thấy vui và hạnh phúc lắm!”.

 

Tuy nhiên, chơi diều vui nhưng vẫn có những mối nguy rình rập. Huỳnh Ba (trường ĐH KHTN) cho biết: “Do các bãi đất trống đa phần nằm gần sát mặt đường nên việc di chuyển, nhất là khi chạy thả diều, nếu không chú ý, các bạn dễ va chạm với người đi xe”.

 

Bên cạnh đó, khu vực bờ hồ thường có các bãi đá lổn nhổn và nước sâu, đã từng xảy ra các trường hợp chết đuối, thế nên, các bạn sinh viên khi đến đây thả diều cần thận trọng. Cũng không nên thả diều quá muộn quá vì nơi này không thực sự an toàn vào buổi tối.

 

Theo Mạnh Khanh

Sinh viên Việt Nam