Chiến sỹ trẻ nhiều lần tình nguyện đưa dân đi... đẻ

(Dân trí) - Thượng úy Bao Minh Tiến không chỉ có công trong việc đưa "ánh sáng" tin học về với xã Long Hòa, huyện Cần Giờ mà anh còn là người giúp đỡ các gia đình khó khăn, đưa các bệnh nhân cấp cứu tới trung tâm y tế...

Đóng góp lớn cho sự phát triển văn hóa, giáo dục, an ninh, kinh tế của địa phương

Thượng úy Bao Minh Tiến (sinh năm 1982) là một trong 9 cá nhân xuất sắc vừa nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2015. Thượng úy Tiến là Trợ lý cán bộ Phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng TP.HCM.

Anh Tiến được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chương trình Tình nguyện Liên Hiệp Quốc đánh giá cao vì tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương, giúp đỡ bà con phát triển kinh tế và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.

Thượng úy Bao Minh Tiến trong lớp tin học do anh sáng lập
Thượng úy Bao Minh Tiến trong lớp tin học do anh sáng lập

Khi mới về công tác tại Phòng Chính trị (Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh), anh Tiến đã cùng đồng đội ghi dấu ấn trong lòng nhân dân từ việc vận động các cơ quan, đơn vị mở các lớp học tình thương, lớp tin học… cho người dân.

Tháng 6/2013, anh chủ trì việc mở lớp học tình thương “Lớp tin học cộng đồng Thiềng Liềng” với 20 máy vi tính để đào tạo cho các cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh Thiềng Liềng. Đến năm 2014, các học sinh của lớp đã đủ trình độ đi thi lấy chứng chỉ tin học A. Kết quả là có 14 em đã thi đạt với kết quả khá giỏi.

Đến nay, người dân địa phương đã cơ bản đã biết sử dụng cơ bản vi tính, biết tra cứu những thông tin trên mạng để phục vụ công việc, sản xuất, học tập.

Tháng 10/2015, Thượng úy Tiến tiếp tục phối hợp đơn vị Đồn biên phòng Long Hòa vận động vật chất, thành lập lớp phổ cập tin học tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ nhằm trang bị, nâng cao kiến thức tin học cho cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng, đoàn viên thanh niên, học sinh tại địa phương.

Trong suốt quá trình công tác tại địa bàn, anh Tiến phối hợp cùng với chính quyền địa phương duy trì chặt chẽ, đảm bảo tình hình an ninh trật tự; chăm lo các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, duy trì phát huy hoạt động văn hóa truyền thống đờn ca tài tử; thường xuyên tổ chức các đêm văn nghệ gây quỹ, vận động  đơn vị  hổ trợ qua đó tạo nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động giao lưu đờn ca tài tử được duy trì hàng tháng đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần cho người dân.

Hàng năm, quỹ hỗ trợ do anh Tiến vận động từ các cơ quan, đơn vị để chăm lo cho gia đình khó khăn, chính sách và học sinh ở địa bàn biên giới lên tới 300 triệu đồng.

Ngoài ra, Thượng úy Bao Minh Tiến còn chủ động liên hệ, tạo việc làm (bốc xếp hàng hóa lên tàu vận tải) cho 40 - 50 lao động hàng ngày tại ấp Thiềng Liềng với thu nhập bình quân 150.000đ/người/ngày, góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân.

Vào mùa mưa bão, anh Tiến thường cùng cán bộ chiến sỹ tổ chức giúp dân phòng tránh, trú bão. Anh cũng đơn vị hỗ trợ di dời dân đến nơi trú bão an toàn, bảo vệ an ninh trật tự trước trong và sau các cơn bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của người dân.

Nhiều lần giúp đỡ người dân trong những tình huống cấp cứu

Thượng úy Tiến gần gũi với nhân dân, được dân yêu mến
Thượng úy Tiến gần gũi với nhân dân, được dân yêu mến

Thượng úy Tiến kể lại rằng anh có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong những năm công tác, gần gũi cùng người dân. Trong đó, anh nhớ nhất là nhưng lần giúp người dân đưa bệnh nhân đi cấp cứu, giành giật giữa sự sống và cái chết trong gang tấc.

Có lần, anh cùng bà con đưa sản phụ sắp sinh đến trung tâm ý tế. Anh nói: “Tôi không thể nào quên được những lần lo lắng cho tính mạng của dân khi đi trên canô trong điều kiện thời tiết xấu, mà nếu không đi thì còn nguy hiểm hơn nếu không được đỡ đẻ kịp thời.

Ngồi trên canô, động viên tinh thần cho họ mà chính tôi cũng đang cảm thấy bất an. Chỉ đến khi sản phụ nằm yên trong phòng với các bác sĩ, y tá túc trực, tôi mới thấy yên lòng. Nghe tiếng trẻ con khóc chào đời tôi thấy lòng mình nhẹ lâng lâng như được đón người thân”.

Thượng úy Tiến cho biết anh cũng sắp được làm cha nên rất thấu hiểu và cảm thông với những người phụ nữ mang nặng đẻ đau, những người thân mong ngóng con chào đời. Đó cũng là lí do anh luôn tích cực tham gia hỗ trợ người dân khi có những bệnh nhân cấp cứu cần đưa tới trung tâm y tế.

“Trong thời gian tới, tôi chỉ mong sao có thể giúp đỡ được những người dân, nhất là ở địa bàn biên giới, biển đảo, vùng sâu vùng xa có được cuộc sống ổn định khá giả hơn; các em học sinh nỗ lực học tập để có nghề nghiệp ổn định sau này; ý thức người dân được nâng lên nhất là trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, xây dựng đời sống văn hóa, chính quyền – cán bộ - nhân dân đoàn kết hơn”, anh Tiến chia sẻ.

Mai Châm

Ảnh NVCC