Cha mẹ “thoáng”, con cái chưa chắc đã “tụt dốc”!

Khi con trai tôi 23 tuổi, được phép uống rượu. Con gái tôi 24 tuổi có thể đi chơi, thậm chí “qua đêm” với người yêu. Nhưng có một nguyên tắc tôi luôn bắt buộc con tôi phải tuân thủ: Đi đâu, làm gì đều phải xin phép và được sự đồng ý của tôi.

Thay cho việc cấm đoán, tôi luôn giáo dục, trò chuyện với con cái về tác hại của việc quan hệ bừa bãi, thế nào là biện pháp tình dục an toàn... Chính vì “thoáng” như vậy, nên con cái tôi rất tin tưởng ở tôi, gặp chuyện khó khăn nào cũng xin ý kiến.

 

Tôi rất khâm phục và đồng quan điểm với bạn Trần Dương Quyền Linh - chàng trai biết “làm tận lực, chơi tới bến”. Cá nhân tôi luôn tôn trọng tự do cá nhân, cho phép con cái ăn mặc theo ý thích, nhưng tôi luôn luôn đặt ra giới hạn cho con cái của mình.

 

Giờ cả 2 con tôi đều đã lập gia đình, các cháu rất hạnh phúc. Tôi đã dạy con cái tôi theo cách cha mẹ tôi dạy tôi ngày xưa: Tôn trọng con cái, kiên nhẫn và không bao giờ được nói dối, kể cả những chuyện khó nói kiểu như “em bé được sinh ra từ đâu”!  

 

Nguyễn Thị Hà

(P107- A21, Mai Dịch - Cầu Giấy)
Lao Động