Cậu sinh viên không tay Minh Trí sẽ “diện kiến” Nick Vujicic
(Dân trí) - Em Nguyễn Minh Trí - nhân vật trong bài viết: “Cậu học trò không tay “ngập ngừng” trước cổng trường đại học” được Dân trí phản ánh tháng 8/2013, gọi điện cho chúng tôi biết, ngày 21/5 này em sẽ thamg gia chương trình “Toả sáng nghị lực Việt”.
![Cậu sinh viên không tay Minh Trí sẽ “diện kiến” Nick Vujicic - 1 Minh Trí hào hứng với việc được gặp Nick Vujicic](https://icdn.dantri.com.vn/Ic3EyFHpPWFvMJOJFocc/Image/2014/05/image001-ddac3.jpg)
Theo Trí, cuộc sống hiện tại của em đã tạm ổn, em chỉ cần lo cho việc học. “Kết quả học kỳ I, em chỉ đạt điểm tích luỹ trung bình. Nguyên nhân là do em chưa quen với các môn học, nhất là lúc thi hết môn, em vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, em sẽ không bỏ cuộc, em sẽ cố gắng hơn nữa để đạt kết quả tốt hơn.” Minh Trí cho biết.
Em Nguyễn Minh Trí là một trong 21 tấm gương nghị lực được tôn vinh trong hai đêm gala của chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt vào ngày 21/5 (TP HCM) và 24/5 (Hà Nội)
Minh Trí chia sẻ: “Tham gia chương trình này em thấy rất ý nghĩa, vì em được tiếp xúc với các anh chị khác có sự nỗ lực vượt lên số phận hơn em. Đặc biệt là anh Nick Vujicic, ít nhiều khi tiếp xúc với anh, em sẽ có thêm nhiều động lực, vượt qua mọi khó khăn trong việc học, cuộc sống… để hoàn thành ước mơ của mình”.
Trước đây, khi tiếp xúc với PV Dân trí, Minh Trí cho biết, em thích học ngành Công nghệ thông tin (chuyên ngành lập trình viên) là vì ngành này tương đối phù hợp với “điều kiện” của Trí, nhưng lí do trên hết giúp Trí chọn ngành này là vì Trí muốn mở một trung tâm dạy tin học cho các bạn trẻ không may bị dị tật như Trí sau khi Trí tìm được một việc làm.