"Búp bê tóc xoăn" trường Ngoại thương xinh đẹp đón Xuân

(Dân trí) - Khuôn mặt khả ái, mái tóc dài gợn sóng là điểm cộng cho Tăng Thị Ngọc Tuyết, sinh viên ĐH Ngoại thương Hà Nội trong bộ ảnh chào đón Xuân sang.

Tăng Thị Ngọc Tuyết hiện đang là sinh viên năm hai ngành Kinh tế đối ngoại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Khi Tết đang đến rất gần cô bạn này mong muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc ngọt ngào của tuổi trẻ nên đã quyết định chụp bộ ảnh này với trang phục áo dài thướt tha.
Tăng Thị Ngọc Tuyết hiện đang là sinh viên năm hai ngành Kinh tế đối ngoại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Khi Tết đang đến rất gần cô bạn này mong muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc ngọt ngào của tuổi trẻ nên đã quyết định chụp bộ ảnh này với trang phục áo dài thướt tha.

Ngọc Tuyết tâm sự: “Cuộc sống với mình là những trải nghiệm thú vị, nếu cứ chần chừ thì sẽ chẳng bao giờ có thể chiến thắng chính bản thân. Hình ảnh mà mình muốn hướng đến trong tương lai sẽ là mẫu người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp và thú vị trong tính cách”.
Ngọc Tuyết tâm sự: “Cuộc sống với mình là những trải nghiệm thú vị, nếu cứ chần chừ thì sẽ chẳng bao giờ có thể chiến thắng chính bản thân. Hình ảnh mà mình muốn hướng đến trong tương lai sẽ là mẫu người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp và thú vị trong tính cách”.


Để có thể thực hiện được những dự định của mình, Ngọc Tuyết xác định nghiêm túc với chuyện học hành, cô dành hầu hết thời gian để nghiên cứu, trau dồi kiến thức, kỹ năng sống.

Để có thể thực hiện được những dự định của mình, Ngọc Tuyết xác định nghiêm túc với chuyện học hành, cô dành hầu hết thời gian để nghiên cứu, trau dồi kiến thức, kỹ năng sống.

Cô gái sinh năm 1998 này khiến người đối diện không thể nào quên với gương mặt khả ái, nụ cười tươi và tính cách sôi nổi, hòa đồng.
Cô gái sinh năm 1998 này khiến người đối diện không thể nào quên với gương mặt khả ái, nụ cười tươi và tính cách sôi nổi, hòa đồng.

Sống xa nhà nên Ngọc Tuyết luôn ý thức được mình cần phải làm những gì, học cách vượt qua những nỗi buồn, áp lực để ba mẹ ở nhà không phải lo lắng quá nhiều cho cô.
Sống xa nhà nên Ngọc Tuyết luôn ý thức được mình cần phải làm những gì, học cách vượt qua những nỗi buồn, áp lực để ba mẹ ở nhà không phải lo lắng quá nhiều cho cô.

Chọn trang phục áo dài truyền thống để ghi lại khoảnh khắc thanh xuân, Ngọc Tuyết cho biết: “Mình rất thích áo dài, mặc áo dài cảm nhận được nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam”.
Chọn trang phục áo dài truyền thống để ghi lại khoảnh khắc thanh xuân, Ngọc Tuyết cho biết: “Mình rất thích áo dài, mặc áo dài cảm nhận được nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam”.

Ngọc Tuyết dự định Tết này sẽ về nhà đón tết cùng gia đình, cô gái 9X Quảng Ninh luôn lấy gia đình làm động lực để cố gắng.
Ngọc Tuyết dự định Tết này sẽ về nhà đón tết cùng gia đình, cô gái 9X Quảng Ninh luôn lấy gia đình làm động lực để cố gắng.

Nói đến quan điểm Tết nên đi du lịch xa hay ở nhà thì cô bạn không ngần ngại bộc bạch: “Nếu được chọn lựa một điều thì bản thân mình chọn ở nhà cùng với gia đình, vì mình học xa, không thường xuyên về nhà nên Tết là một dịp để gia đình đoàn viên”.
Nói đến quan điểm Tết nên đi du lịch xa hay ở nhà thì cô bạn không ngần ngại bộc bạch: “Nếu được chọn lựa một điều thì bản thân mình chọn ở nhà cùng với gia đình, vì mình học xa, không thường xuyên về nhà nên Tết là một dịp để gia đình đoàn viên”.

Ngọc Tuyết có niềm yêu thích chụp ảnh nên những bức ảnh rất cảm xúc, không có cảm giác gượng ép.
Ngọc Tuyết có niềm yêu thích chụp ảnh nên những bức ảnh rất cảm xúc, không có cảm giác gượng ép.

Nhiếp ảnh gia Thái Duy chia sẻ: “Bộ ảnh này được chụp tại vườn đào Nhật Tân (Hà Nội), trong vòng hai tiếng đồng hồ vào buổi sáng, áo dài cùng với sắc đào biểu thị không khí rộn ràng của ngày Tết sắp đến”.
Nhiếp ảnh gia Thái Duy chia sẻ: “Bộ ảnh này được chụp tại vườn đào Nhật Tân (Hà Nội), trong vòng hai tiếng đồng hồ vào buổi sáng, áo dài cùng với sắc đào biểu thị không khí rộn ràng của ngày Tết sắp đến”.

Thi Thi

Ảnh: Thái Duy