Bi hài chuyện tìm vợ - công việc mỗi cuối tuần của hội "ế lâu năm"

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Nhiều người đàn ông độc thân lâu năm tại Trung Quốc miệt mài tham gia các buổi mai mối nhưng vẫn bị khinh miệt, coi là "lốp dự phòng".

Wang Lei (37 tuổi, nhân viên tiếp thị) đến từ một tỉnh phía Bắc Trung Quốc đi tới khu dân cư ở Bắc Kinh - nơi tổ chức tiệc mai mối hàng tuần.

Anh tham gia các buổi tiệc mai mối liên tục: Thứ sáu ở quận Dongchen, chiều thứ bảy ở Triều Dương và chiều chủ nhật ở Hải Điến. Lịch trình của anh thậm chí còn bận rộn hơn trong những ngày lễ tình nhân.

Việc gặp gỡ phụ nữ trở thành "công việc cuối tuần" - công việc mà anh gắn bó nhưng không thành công trong suốt 5 năm qua.

Hội "quẩy chiên già"

Wang không đơn độc. Tại hầu hết sự kiện, anh đều có những người bạn mai mối, một nhóm người độc thân lâu năm (30-50 tuổi).

Một nửa trong số họ là người Bắc Kinh (Trung Quốc) bản địa, thường có thu nhập thấp. Còn lại là những người di cư với công việc thuộc tầng lớp trung lưu: Lập trình viên, nhân viên tiếp thị, biên tập sách. 

Những người đàn ông như Wang và nhóm bạn của anh được giới hẹn hò ở Bắc Kinh gọi là "lao youtiao" (quẩy chiên già).

Bi hài chuyện tìm vợ - công việc mỗi cuối tuần của hội ế lâu năm - 1

Những người đàn ông độc thân lâu năm thường bị ví với quẩy chiên rẻ tiền (Ảnh: Sixth Tone).

Mái tóc bóng nhờn, áo sơ mi đẫm mồ hôi và tư thế khá xấu là lý do họ bị so sánh với những chiếc quẩy chiên già bóng mỡ, rẻ tiền cuối ngày.

Hầu hết chuyên gia mai mối đều nhìn những người độc thân lâu năm với sự thương hại và khinh miệt. Họ bị coi là những kẻ hẹn hò xui xẻo mà không người phụ nữ nào có thể yêu được.

Người mai mối họ Wu cho hay, những người đàn ông "quẩy chiên già" không thể nói chuyện xã giao, không có ý định chân thành trong việc tìm bạn đời.

Qian - một người mai mối khác - chia sẻ về việc huấn luyện thay đổi phong thái cho đàn ông: "Chúng tôi từng huấn luyện 5 kèm 1 nhưng không thành công. Một số đàn ông từ chối hạ thấp tiêu chuẩn bạn đời. Họ luôn cảm thấy hài lòng về bản thân, kể cả khi đã ngoài 60 tuổi".

Bi hài chuyện tìm vợ - công việc mỗi cuối tuần của hội ế lâu năm - 2

Người đàn ông xin số điện thoại của cô gái trong sự kiện mai mối ở Bắc Kinh (Ảnh: Sixth Tone).

Li - nhà trị liệu tâm lý, cố vấn cho những người đàn ông độc thân lâu năm - gọi họ là "những gã nông thôn" muốn "ép phụ nữ lấy mình".

Nhà mai mối Yuan đã cố gắng lên tiếng bảo vệ hội độc thân rằng, họ không tệ đến vậy. Nhưng điều đó không thể ngăn các nhà mai mối khác gọi họ là "những con cóc muốn ăn thịt thiên nga".

Các nhà tổ chức mai mối cho rằng, hành vi thiếu lịch sự của người đàn ông "quẩy chiên già" khiến phái đẹp sợ hãi, rời xa sự kiện và làm xấu tổ chức của họ.

Để ngăn điều này xảy ra, các nhà tổ chức mai mối thiết lập rào cản đăng ký để loại trừ thanh niên lao động. Thay vì "đến trước, phục vụ trước", họ ưu ái cử nhân trẻ, bóng bẩy và những người có hộ khẩu ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Sự phân biệt rõ ràng về gia thế

Nếu thanh niên độc thân lâu năm thiếu sự tinh tế thì các sự kiện mai mối "say sưa" củng cố lỗi lầm của họ.

Trong buổi gặp gỡ, Wang (người độc thân lâu năm) đã tranh cãi với Beibei - cô gái tham gia mai mối. Là con trai của gia đình nông dân, Wang tỏ ra thất vọng về tầm quan trọng của sự giàu có và hộ khẩu Bắc Kinh khi hẹn hò.

Bi hài chuyện tìm vợ - công việc mỗi cuối tuần của hội ế lâu năm - 3
Có hộ khẩu Bắc Kinh là tấm vé ưu tiên để "ghi điểm" với người mai mối (Ảnh: Reuters).

Wang cho hay: "Mọi người ngày càng sử dụng tài sản, thu nhập, nhà ở và hoàn cảnh gia đình để sàng lọc các đối tác tiềm năng. Điều này quá thiên về vật chất, ưu tiên hơn tình cảm".

Là người Bắc Kinh bản địa, Beibei thấy không có gì sai khi tính đến các yếu tố vật chất để lựa chọn đối tác.

Cô cho rằng, đó là cách để tiết kiệm thời gian: "Tôi nghĩ thật tuyệt khi gắn bó với những người đáp ứng yêu cầu vật chất của bạn. Tiêu chí làm cho việc lựa chọn hiệu quả hơn".

Wang đã không bị thuyết phục. Anh cố gắng giải thích rằng, việc mai mối nên chú trọng nhiều hơn đến tính cách, thay vì xuất thân của người tham gia. Khi đó, người đàn ông có địa vị thấp hơn sẽ có cơ hội thu hút phụ nữ bằng cách thể hiện sự quan tâm, tình cảm trong quá trình hẹn hò.

Bi hài chuyện tìm vợ - công việc mỗi cuối tuần của hội ế lâu năm - 4

Những người đàn ông lập tức bị từ chối khi nói ra hộ khẩu ở nông thôn (Ảnh: Getty).

Dựa trên nơi cư trú, tài sản và trình độ học vấn, những người mai mối tạo ra bảng xếp hạng phân chia "giai cấp".

Theo đó, người bản địa ở các quận trung tâm ở thủ đô đứng đầu, được ưu tiên. Tiếp theo là người đã tìm cách đăng ký hộ khẩu Bắc Kinh và những người ở Hà Bắc lân cận. Đứng cuối là người vùng ngoại ô, người di cư không có nhà, không tính đến tình trạng giáo dục hoặc kinh tế của họ.

Wang nói: "Hình thức mai mối này chỉ hiệu quả đối với giới thượng lưu. Những đàn ông bình thường không nhận được gì khi mọi người đều theo đuổi lựa chọn hàng đầu".

Những chiếc "lốp dự phòng"

"Trong những người mai mối, họ sẽ chọn ra người giàu, ngoại hình tốt, hộ khẩu Bắc Kinh. Bạn có thể trở thành "lốp dự phòng" khi lựa chọn ban đầu của họ thất bại", Wang nói.

Nhiều anh chàng độc thân cảm thấy mình bị lợi dụng về mặt tài chính hoặc tình cảm, bởi những người phụ nữ đang cố gắng vì một người tốt hơn. Điều này khiến đàn ông độc thân lâu năm khó xây dựng mối quan hệ tốt với phụ nữ gặp ở các sự kiện mai mối. 

Bi hài chuyện tìm vợ - công việc mỗi cuối tuần của hội ế lâu năm - 5
Bố mẹ lo lắng, đến "chợ mai mối" tìm vợ cho con (Ảnh: Alamy).

Tự coi mình là "lốp xe dự phòng", họ phản ứng lại sự coi thường (cả thực tế và tự tưởng tượng) bằng sự phẫn nộ, thất vọng và cuối cùng là thờ ơ.

Có trường hợp người đàn ông yêu cầu bạn hẹn hò trả lại tiền cho mình, sau khi cô dừng mối quan hệ tìm hiểu. Một người đàn ông khác tung tin đồn xấu về người phụ nữ đã từ chối anh ta.

Những người đàn ông độc thân cho rằng, họ tiêu tốn nhiều chi phí và thời gian nhưng vẫn không thể phát triển mối quan hệ bền vững với người được mai mối. Vào những thời điểm khác, cảm giác phẫn nộ của họ dường như chìm sâu vào bên trong, dẫn đến sự hoài nghi.

Một người đàn ông tham gia mai mối 3 năm kể lại: "Ban đầu, nam nữ đến nói chuyện rất chân tình. Tuy nhiên bây giờ, tôi cảm thấy tê liệt và chỉ làm theo các thủ tục, làm bất cứ điều gì họ yêu cầu tôi làm. Tôi bị mắc kẹt".

Với Wang, mai mối cuối tuần giống như công việc làm thêm được trả lương thấp trong thành phố. Anh đã trở thành nhân viên thụ động, chăm chỉ, cần mẫn làm việc với rất ít hy vọng được thăng tiến.

"Phụ nữ độc thân là do họ lựa chọn, còn đàn ông bị bỏ lại là do dư thừa", Wang mệt mỏi nói.