"Bạn trai không bao giờ tặng quà, vui ra mặt mỗi khi tôi trả tiền"

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - "Tôi có bạn trai được khoảng 5 tháng và anh ấy không tặng hoa cho tôi trong ngày lễ tình nhân cũng như luôn bắt tôi cưa đôi các khoản chi tiêu", một cô gái tâm sự.

Trên trang web The Student Room, cộng đồng sinh viên trực tuyến lớn nhất Vương quốc Anh, một cô gái chia sẻ câu chuyện khiến cô chạnh lòng về người bạn trai mới.

Cô gái giấu tên kể: "Tôi có bạn trai được khoảng 5 tháng. Tôi vẫn học đại học và chưa đi làm trong khi bạn trai tôi có một công việc được trả lương cao và không phải trả tiền thuê nhà. Vì vậy về cơ bản là anh ấy có khá nhiều tiền.

Trước đây, chúng tôi chia tỷ lệ 40/60 mỗi hóa đơn nhưng gần đây anh ấy bắt đầu yêu cầu tôi chia đôi 50/50. Nhiều lần tôi đề nghị trả tiền tất cả, anh ấy rất vui vẻ đồng ý. Anh ấy không tổ chức ăn mừng ngày lễ tình nhân và thậm chí còn không tặng cho tôi dù chỉ một bông hoa.

Bạn bè và gia đình tôi nói rằng bạn trai tôi cư xử như vậy vì anh ấy không thích tôi và không nhìn thấy viễn cảnh tương lai với tôi. Tôi thực sự không biết phải nói gì vì ngoài chuyện này ra thì anh ấy rất yêu thương và quan tâm tới tôi.

Tôi không cảm thấy được coi trọng với tư cách là một người bạn gái vì bạn trai tôi không quan tâm đến việc tạo ấn tượng tốt với tôi và tôi thậm chí thấy bị coi thường. Tôi nên nói chuyện này như thế nào với anh ấy?".

Đáp lại băn khoăn của cô gái, một tài khoản có tên Ghazalmot chia sẻ: "Bỏ qua những người như thế này hoặc nói thẳng với họ rằng: Anh không làm gì trong ngày lễ tình nhân, không hiểu rằng anh không thích em hay anh bất cẩn trong việc tạo ấn tượng với người khác.

Bạn gái ạ, nếu anh ta có một công việc tốt và thậm chí không phải trả tiền thuê nhà, nếu anh ta yêu bạn thì anh ta sẽ muốn chi tiêu nhiều nhất có thể cho bạn".

Bạn trai không bao giờ tặng quà, vui ra mặt mỗi khi tôi trả tiền - 1

Nhiều cô gái khổ sở vì bạn trai "ngại" chi tiền (Ảnh minh họa: iStock).

Người dùng có tên Eirlys bày tỏ: "Tôi không nghĩ có gì sai khi keo kiệt vì tôi là người như vậy. Tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu mỗi khi tiêu tiền, ngay cả khi đó là một khoản nhỏ mặc dù tôi đã có một khoản tiết kiệm khá tốt. Đó có thể là bản chất con người của bạn trai bạn và điều đó có lẽ sẽ không thay đổi.

Về lý thuyết, anh ấy không có trách nhiệm phải thanh toán tất cả mọi thứ chỉ vì anh ấy có một công việc được trả lương cao, nhưng bạn không có thu nhập nên việc anh ấy trả nhiều hơn một chút là điều hợp lý.

Người yêu cũ của tôi đã thanh toán hầu hết mọi thứ cho chúng tôi mặc dù chúng tôi có số tiền tiết kiệm tương đương nhau, mặc dù anh ấy kiếm được nhiều hơn tôi một chút.

Cá nhân tôi nghĩ nếu bạn trai bạn không thực sự đầu tư tình cảm vào mối quan hệ với bạn thì việc tiêu tiền cho bạn thực sự cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy, bạn đừng quá chú trọng về tiền bạc.

Thật kỳ lạ khi anh ta không tặng bạn bất cứ thứ gì vào ngày lễ tình nhân nhưng một lần nữa, đó có thể là niềm tin cá nhân của anh ấy. Anh ấy có thể không ủng hộ điều đó hoặc có thể cảm thấy tặng quà là việc quá sớm trong mối quan hệ này.

Bạn có thể hỏi anh ấy tại sao không tặng gì cho bạn nhưng bạn cũng không nên dựa vào một ngày nào đó trong năm để cảm thấy được yêu thương và quan tâm.

Thành thật mà nói, tôi không chắc làm thế nào bạn có thể đề cập đến vấn đề này mà không bị coi là người hay đòi hỏi.

Làm sao bạn có thể yêu cầu bạn trai chi nhiều tiền hơn cho mình để khiến bạn cảm thấy được quan tâm? Anh ta có thể cảm thấy bị xúc phạm và cảm thấy như tình yêu thuần khiết - hành động quan tâm của anh ấy dành cho bạn sẽ không bao giờ là đủ.

Vì vậy, tôi đoán rằng trong trường hợp của bạn, hoặc là chấp nhận mọi thứ như hiện tại (sự chặt chẽ của anh ấy với tiền gần như là một đặc điểm tính cách) hoặc chuyển sang hò hẹn với người khác".

Tài khoản mang tên 999tigger chia sẻ: "Nếu như bạn nói bạn trai có thu nhập gấp nhiều lần thu nhập của bạn thì anh ta nghe có vẻ keo kiệt và điều đó sẽ khiến nhiều người phát điên. Không phải vì bạn ham vật chất, mà vì nó khiến bạn lo lắng không nguôi.

Bạn hãy thử không đi chơi nhiều với anh ta nữa. Khi anh ấy hỏi thì bạn nói rằng bạn đang hơi căng thẳng về tài chính và xem liệu anh ấy có giải quyết được vấn đề gì không? Nếu anh ta vẫn có hứng thú trong mối quan hệ với bạn thì anh ta sẽ làm gì đó.

Nói chung, bạn không thể thay đổi những người keo kiệt và tôi cho rằng đó là lý do chính đáng để chia tay".

Một người dùng ẩn danh chia sẻ ý kiến: "Có thể anh ấy đang tiết kiệm cho một việc gì đó và không muốn chi tiêu nhiều hoặc nói chung anh ấy là người tiết kiệm. Đừng nghĩ rằng anh ta không trả tiền cho bữa tối nghĩa là anh ta không quan tâm đến bạn.

Dù sao hai bạn cũng chỉ mới hẹn hò và bạn không phải là vợ của anh ấy. Vậy tại sao anh ấy phải chi quá nhiều tiền".

Người dùng có tên BlueSoybean bày tỏ: "Theo tôi thì cả người hoang phí và keo kiệt đều tệ như nhau. Người keo kiệt giữ tiền của họ trong ngân hàng và không bao giờ tiêu ngay cả khi cần thiết còn người hoang phí thì không bao giờ có tiền để chi cho những thứ họ cần.

Tiết kiệm không có nghĩa là keo kiệt, tôi tiết kiệm nhưng khi cần thiết tôi sẽ vui vẻ dốc hết tiền của mình cho người khác mà không chút do dự.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn trai keo kiệt thì tôi khuyên bạn nên kết thúc chuyện đó. Tại sao phải tiếp tục mối quan hệ này khi nó có thể sẽ trở thành một vấn đề lớn trong tương lai của hai người".

Theo Student