Bài phát biểu của nữ sinh Trung Quốc khiến dư luận tranh cãi

Miên Miên

(Dân trí) - Bài diễn văn của một nữ sinh lớp 12 tại Trung Quốc lại nhận được luồng phản ứng trái chiều trong dư luận.

Khi kỳ thi tuyển sinh vào đại học ngày một gần kề, áp lực học tập ngày càng đè nặng lên vai các bạn học sinh là điều khá hiển nhiên. Nhưng dù căng thẳng hay áp lực đến đâu thì các bạn cũng cần chạy đua với thời gian và cố gắng kiên trì đến cùng.

Để giúp học sinh có thêm động lực học tập và dồn hết tâm trí vào việc ôn tập, trường học thường sẽ tổ chức các buổi diễn thuyết nhằm động viên học sinh cố gắng tiến bộ. Tuy nhiên, bài diễn văn của một nữ sinh lớp 12 tại Trung Quốc lại bất ngờ trở nên nổi tiếng trên mạng.

Thông thường, những người có thể đứng trên bục phát biểu đều là những học sinh xuất sắc đứng đầu lớp, như vậy thì bài phát biểu của họ sẽ càng thuyết phục và đi sâu vào lòng người hơn. Tuy nhiên, bài diễn văn của một nữ sinh trường cấp 3 ở Hồ Nam, Trung Quốc lại nhận được các ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Với dáng vẻ tràn đầy năng lượng và giọng nói đầy nội lực, bài phát biểu đầy nhiệt huyết của nữ sinh trung học đến từ Hồ Nam, Trung Quốc đã truyền cảm hứng học tập tới tất cả các bạn học sinh trong trường.

Có một câu rất tâm đắc trong bài phát biểu rằng: "Khuôn viên trường lúc 6 giờ sáng thực sự rất tối, nhưng kết quả thi được hơn 600 điểm thì lại vô cùng chói mắt".

Các học sinh dưới khán đài đều vỗ tay khen ngợi cô gái, và nhờ có bài phát biểu này, tinh thần học tập của các bạn lại được khơi dậy một cách mạnh mẽ.

Bài phát biểu của nữ sinh Trung Quốc khiến dư luận tranh cãi - 1
Bài phát biểu tràn đầy nhiệt huyết của nữ sinh lớp 12 ở Hồ Nam, Trung Quốc (Ảnh: Sohu).

Tưởng rằng cư dân mạng cũng sẽ tán thành với bài phát biểu của cô gái, thế nhưng thực tế nhiều người lại không ủng hộ việc học sinh phải học hành lao lực và phải dậy từ rất sớm này, họ cho rằng kiểu giáo dục này thực chất khá tiêu cực và sẽ ảnh hưởng tới thể chất và tâm lý của học sinh.

Đồng thời, cô gái bị một số cư dân mạng châm biếm rằng, thoạt nhìn tuy giỏi giang nhưng cách diễn đạt khá dữ dằn và biểu cảm có phần hơi quá của cô ấy sẽ không thể làm lay động được bất kỳ ai.

Tuy nhiên, khi nhìn nhận ở một góc độ khác, nếu nhà trường chọn một bạn học sinh như vậy để phát biểu trên sân khấu thì chắc chắn là có lý do, và cư dân mạng cũng không nên nghi ngờ về điều này.

Qua bài phát biểu, mọi người nên dành một tràng pháo tay thật lớn cho cô gái - người có suy nghĩ cực kỳ chín chắn và phong thái hết sức tự tin. Chắc chắn rằng với tầm nhìn xa rộng này, cô ấy sẽ đạt được điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học và đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn.

Có thể sau khi xem xong bài diễn văn này, một số học sinh sẽ cảm thấy sợ hãi. Các bạn học sinh luôn phải chịu rất nhiều áp lực trong học tập, đặc biệt là học sinh cuối cấp 3 - những bạn phải học cả ngày lẫn đêm để chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi đại học.

Có lẽ khi xem bài phát biểu này, các bạn sẽ phàn nàn về những khó khăn mà mình đang phải trải qua và nghi ngờ rằng liệu những điều mình đang phải chịu đựng có đáng hay chăng?

Tuy nhiên, không có sự cố gắng nào lại không nhận được sự đền đáp xứng đáng. Dù hoàn cảnh gia đình có tốt đến đâu thì học sinh cũng không nên chỉ "há miệng chờ sung" mà cần phải dựa vào nỗ lực của bản thân để có được một tương lai tốt đẹp.

Cay đắng có trước, ngọt ngào có sau, các bạn học sinh cấp 3 nên lựa chọn tin tưởng vào năng lực của chính mình, cùng với đó là cố gắng hết sức để thay đổi bản thân và trở thành niềm tự hào của cha mẹ cùng thầy cô.

Tất nhiên, bên cạnh việc học hành chăm chỉ, học sinh lớp 12 cũng cần biết cách giải tỏa áp lực trong lòng; đừng để bản thân quá mệt mỏi bởi khi đó, hiệu quả ôn tập sẽ chỉ bằng một nửa công sức mà các bạn bỏ ra.

Mong rằng các bạn học sinh cuối cấp có thể tìm thấy cách riêng để giải tỏa áp lực để tránh làm ảnh hưởng tới hiệu quả học tập, cố gắng ôn tập kỹ càng để tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học và đạt được số điểm mà mình ưng ý.

Theo Toutiao