Bãi gửi xe miễn phí của Đoàn

Mỗi ngày chia làm 3 ca, mỗi ca gồm hàng trăm bạn trẻ thay nhau ghi vé xe máy, ô tô. Họ đồng thời còn làm nhiệm vụ nhắc nhở những người khách xếp xe ngay hàng, thẳng lối, giữ gìn an ninh, trật tự khi họ đến tham quan và đi lễ tại Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ - Hà Nội) và đền Quán Thánh (Quận Ba Đình – Hà Nội).

Mồ hôi ướt ròng lưng áo, gương mặt tình nguyện không giấu nổi sự mệt mỏi của những ngày thời tiết Hà Nội vừa qua những ngày rét đậm lại đột ngột chuyển nắng nóng ngột ngạt. Song ánh mắt họ vẫn hạnh phúc rạng ngời…

Mỗi ngày 10.000 lượt xe miễn phí tại Phủ Tây Hồ

Chiều mùng 6 Tết Bính Thân, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Trần Anh Tuấn đã tới thăm và chúc Tết tới các đội tình nguyện làm việc tại Đền Quán Thánh (Quận Ba Đình) và Phủ Tây Hồ (Quận Tây Hồ - Hà Nội).Tại đây, anh Trần Anh Tuấn đã trao quà và các phong bao lì xì tới những chiến sĩ tình nguyện.


Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Trần Anh Tuấn thăm và chúc Tết tới đội tình nguyện làm việc tại Đền Quán Thánh

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Trần Anh Tuấn thăm và chúc Tết tới đội tình nguyện làm việc tại Đền Quán Thánh

Theo chị Phùng Ngọc Anh – Bí thư Quận đoàn Tây Hồ: Trong đợt Tết Nguyên đán Bính Thân, tuổi trẻ Tây Hồ đã cử 1.500 lượt tình nguyện viên túc trực tại bãi gửi xe miễn phí Phủ Tây Hồ. Tại Đoàn phường Yên Phụ, các bạn trẻ tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và đảm nhiệm bãi gửi xe đúng giá, giúp bà con yên tâm khi đi lễ chùa Trấn Quốc.

Tại khu vực Đền Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội) Đoàn TN quận Ba Đình chỉ đạo các bạn trẻ thành lập Đội trông xe đúng giá.

Phủ Tây Hồ - điểm du lịch tâm linh đông nhất nhì Thủ đô Hà Nội, những người trẻ gồm đoàn viên, thanh niên công an và đoàn viên quận Tây Hồ đã phân công thành 3 ca mỗi ngày. Mỗi ca gồm 30 chiến sĩ trẻ và thanh niên tình nguyện đảm nhiệm cả bãi gửi xe rộng lớn. Công việc của họ là ghi vé một cách rất cẩn thận và nhắc nhở du khách gửi xe miễn phí, giữ gìn trật tự khi đi thăm quan và lễ Phủ Tây Hồ.


Anh Trần Anh Tuấn thăm và chúc Tết đội tình nguyện làm việc tại Phủ Tây Hồ

Anh Trần Anh Tuấn thăm và chúc Tết đội tình nguyện làm việc tại Phủ Tây Hồ

Dưới trời nắng mới của những ngày đầu xuân, Thượng úy Lưu Quang Hùng – Phòng Cảnh sát Bảo vệ Công an TP Hà Nội, người được phân công làm tổ trưởng của ca trực chiều mùng 6 tết, cho biết: Mỗi ngày có khoảng hơn 10 ngàn lượt xe máy, ô tô được gửi tại đây. Người đi lễ rất đông nhưng nhờ có bãi gửi xe miễn phí nên tình trạng chèo kéo gửi xe không xảy ra. Các cửa ra, vào của bãi xe cũng được sắp xếp rất khoa học nên không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Chiến sĩ Hùng chia sẻ: Trước Tết, những chiến sĩ trẻ đã tham gia trực phục vụ Đại hội Đảng. Họ tiếp tục trực bảo vệ cho nhân dân đón giao thừa, sau đó nhanh chóng chuyển quân về đây để trực ở Phủ Tây Hồ.


Tình nguyện Tây Hồ tận tình hướng dẫn người dân gửi xe miễn phí khi đi lễ Phủ Tây Hồ

Tình nguyện Tây Hồ tận tình hướng dẫn người dân gửi xe miễn phí khi đi lễ Phủ Tây Hồ

Cùng với tổ trưởng Hùng, những chiến sĩ công an khác không quản nhọc nhằn tận tình hướng dẫn những người dân đi lễ không chen lấn, xô đẩy, lần lượt ghi vé, gửi xe vào bãi…

Xuân tình nguyện…

Tình nguyện Nguyễn Thanh An là sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự. Bạn trẻ này đồng thời là đoàn viên hai chiều tại phường Quảng An, Quận Tây Hồ. Khi được Đoàn phường thông báo nhiệm vụ mới, An không chần chừ đã nhận ngay công việc này.

Chàng sinh viên năm thứ tư của Học viện Kỹ thuật Quân sự nhanh chóng cùng các bạn trẻ có mặt tại bãi gửi xe miễn phí từ đêm giao thừa cho tới nay. Theo đúng kế hoạch của Đoàn, họ sẽ còn túc trực tại bãi gửi xe này đến hết rằm tháng giêng.


Bạn trẻ Nguyễn Thanh An nhiệt tình với những buổi trông xe miễn phí tại Phủ Tây Hồ

Bạn trẻ Nguyễn Thanh An nhiệt tình với những buổi trông xe miễn phí tại Phủ Tây Hồ

“Bố mẹ mình rất vui khi biết mình tham gia hoạt động tình nguyện này. Bố bảo: Năm mới phải làm nhiều việc tốt để đem nụ cười đến với mọi nhà và cho bản thân và gia đình mình”, Thanh An nói.

Đỗ Ngọc Toàn, sinh năm 1991 là bạn thân của An. Toàn người Thanh Hóa, làm nghề cho thuê âm thanh, ánh sáng, đã ở trọ khu Quảng An này nhiều năm và họ kết thân cùng nhau.

Vừa mới nghỉ tết ở Thanh Hóa ra, nhưng Toàn thấy An làm việc ở bãi gửi xe vất vả nên tranh thủ rảnh là ra hỗ trợ bạn. Toàn được An hướng dẫn và cũng nhanh chóng vào cuộc. Tay ghi vé, miệng dặn dò những người khách một cách rất ân cần: “Bác, anh, chị xếp xe gọn gàng vào nhé. Đây là vé miễn phí của bác, anh, chị ạ”…


Đại úy Nguyễn Văn Thanh – Bí thư Đoàn thanh niên Công an Quận Tây Hồ Rất vui khi được làm tình nguyện vì nhân dân

Đại úy Nguyễn Văn Thanh – Bí thư Đoàn thanh niên Công an Quận Tây Hồ "Rất vui khi được làm tình nguyện vì nhân dân"

Đại úy Nguyễn Văn Thanh – Bí thư Đoàn thanh niên Công an Quận Tây Hồ nhiều ngày nay hòa nhập cùng các các đoàn viên, thanh niên để làm nhiệm vụ nơi này. Mồ hôi đổ ròng trên tấm áo trắng, chàng đại úy trẻ cho biết: "Mình đi làm tình nguyện thấy rất vui. Trời rất nắng nên hầu hết các đồng chí công an không thể mặc áo khoác sắc phục.

Vậy là Tết này mình đi riết, chẳng được ngày nào đón Tết cùng vợ con. Quận Tây Hồ là nơi có nhiều sự kiện quan trọng trong dịp Tết như chợ hoa Quảng Bá, các đình chùa tâm linh, khu ăn uống vui chơi giải trí…nên lực lượng công an phải căng mình làm hết sức. Với mình, đầu năm đã được đi làm tình nguyện, dù vất vả những thấy rất hạnh phúc. Nhìn gương mặt và nụ cười của mọi người dân đi lễ cầu may, mình nghĩ năm mới Bính Thân của mình, cùng đồng đội và gia đình cũng sẽ đầy may mắn".

Theo Anh Vũ

Tuổi trẻ thủ đô