Á hậu Việt Nam tại Úc kể chuyện đón năm mới ở xứ sở chuột túi

(Dân trí) - Cô gái xứ Huế xinh đẹp Nguyễn Thảo Nhàn Thi - Á hậu 2 cuộc thi “Miss Vietnam - Australia 2014”, Miss Áo dài Melbourne (Úc) 2013 chia sẻ về những điều tuyệt vời, độc đáo khi đón mừng Năm mới ở đất nước Úc xinh đẹp.

Nguyễn Thảo Nhàn Thi là cựu học sinh Quốc học Huế, hiện đang theo học Thạc sĩ  Kế toán và Quản trị kinh doanh tại Đại học Victoria (Úc).

 

Yêu các giá trị truyền thống, Nhàn Thi từng đem áo dài Việt xuống phố Tây và mang về danh hiệu Nữ sinh Việt mặc áo dài đẹp nhất Melbourne trong một cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp thuần Việt, đậm nét cổ truyền của những nữ sinh viên Việt Nam ở xứ sở Kangaroo năm 2013. Tháng 11/2014, cô tiếp tục đăng quang ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Úc.

 
Nhàn Thi
Nhàn Thi - cô gái xứ Huế sở hữu vẻ đẹp duyên dáng.
 

Xứ sở chuột túi – Những điều kỳ thú

 

Người đẹp 24 tuổi chia sẻ, cô từng đón năm mới xa nhà 6 lần với “4 năm học ở Thái và 2 năm học ở Úc”. Học tập tại Úc gần 3 năm, Nhàn Thi đã có 2 lần đón năm mới ở đất nước này.
 
Dù không được sum vầy cùng gia đình ở quê nhà, nhưng với Thi, những khoảnh khắc và không khí đón năm mới ở xứ sở chuột túi có nhiều điểm thú vị khiến cô du học sinh Việt ấm lòng hơn.

 

Cô bạn kể: “Đối với người dân bản địa ở Úc, lễ Giáng sinh được xem là dịp lễ lớn nhất trong  năm. Người dân tận hưởng không khí rộn ràng này cho đến năm mới (tính theo dương lịch). Tiệc mừng năm mới sẽ diễn ra vào ngày cuối cùng trong năm.

 

Khi thời khắc Giao thừa điểm, người dân Úc sẽ khuấy động không gian bằng tiếng huýt sáo, lục lạc, còi xe và đổ chuông nhà thờ… chào đón năm mới sung túc, nhiều niềm vui. Chỉ cần ra đường hòa mình vào những rộn ràng như thế lòng những người con xa nhà sẽ “huyên náo” lên phần nào.

 
Thời tiết năm mới ở Úc rất phù hợp cho những chuyến dã ngoại lí thú.
Thời tiết năm mới ở Úc rất phù hợp cho những chuyến dã ngoại lí thú.
 

Úc là một trong những nơi đón giao thừa sớm nhất thế giới. Điều đặc biệt hơn cả đôi khi lại nằm ở thời tiết. Đêm giao thừa ở các nước khác đồng nghĩa với mùa đông, lò sưởi, ngỗng quay, áo len ấm áp và rượu sâm banh. Còn đêm giao thừa tại Úc là thời tiết gần… 40 độ C. Vì thế, mọi người thường đi dã ngoại, cắm trại trên biển, ăn mừng ngoài trời trong trang phục mùa hè.

 

Vào khoảnh khắc giao thừa, không gì tuyệt hơn là đến Sydney để chiêm ngưỡng màn pháo hoa ngoạn mục và biểu diễn ánh sáng hoành tráng rực rỡ xung quanh cầu cảng Sydney và Nhà hát Opera.

 

Lễ đón mừng năm mới cũng thường được tổ chức ở cảng Victor, phía nam Adelaide và tại thị trấn ven biển Beachport.

 

Các món hải sản, các loại thịt nguội, thịt gà, salad cùng các loại thức uống lạnh như nước ngọt, nước trái cây… được yêu thích nhất trong bữa tối Giao thừa của người Úc. Vào thời điểm đầu năm mới, thời tiết ở Úc bắt đầu ấm dần lên sau mùa băng giá nên người dân thường đi picnic hoặc ra biển.

 
Cô gái Việt mặc áo dài đẹp nhất Melbourne nhiều lần mang áo dài xuống phố dịp năm mới.
Cô gái Việt mặc áo dài đẹp nhất Melbourne nhiều lần mang áo dài xuống phố dịp năm mới.
 

Những bạn trẻ năng động, thích khám phá có thể thực hiện chuyến dã ngoại đầy lí thú đón năm mới. Đừng quên mang theo máy ảnh để chụp hình với những chú chuột túi tinh nghịch hay thăm quan núi Blue trong không khí mát lạnh với hương thơm bạc hà lan tỏa cũng là một lựa chọn tuyệt vời…

 

Nếu đến Melbourne, bạn có thể khám phá vườn thực vật Fitzroy Garden, chu du trên chuyến tàu hỏa hơi nước Puffing Billy Steam Railway xuyên cánh rừng quốc gia nguyên sinh, hoặc ghé qua thung lũng Yarra – nơi sản xuất rượu nho nổi tiếng nhất quốc gia Úc.

 

Dù du học nơi đất khách quê người nhưng tâm hồn và suy nghĩ của mình vẫn mang đậm phong tục Việt. Vì vậy, ở lần thứ 2 đón năm mới tại Úc, mình chọn những niềm vui giản dị, an yên hơn.

 

Ngày đầu tiên của năm, mình cùng gia đình lên chùa cầu an rồi quây quần cùng các bạn thân một bữa ăn gia đình. Ngày tiếp theo, mình tham gia chương trình biễu diễn áo dài đón chào năm mới được tổ chức ở một số nơi đông người Việt sống tại Úc.

 

Sau đó, mình cùng em gái và những người bạn đi dạo hội chợ, thưởng thức những món ăn quê hương cũng như những chương trình ca nhạc chào mừng năm mới. Người Việt ở Úc cũng nhiều nên vào ngày này, mọi người có cơ hội gặp gỡ nhau ở chùa và hội chợ năm mới.

 

Tận hưởng những giây phút như thế trong những ngày đầu năm này giúp mình cảm giác Tết xa quê cũng gần gụi và giúp mình vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà”.

 
Mang áo dài Việt xuống phố Tây
 

Mang áo dài Việt xuống phố Tây

 

Trong dịp chào đón năm mới ở Úc, Nhàn Thi thường chọn cho mình tà áo dài Việt duyên dáng. Thi tâm sự: “Áo dài đã trở thành một biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam; đẹp dịu dàng, nền nã mà không kém phần quyến rũ.

 

Vì thế, mình cũng muốn đem giá trị văn hóa này tới bạn bè ở Úc tại những chương trình ca nhạc hay biểu diễn thời trang vào dịp năm mới – nơi mà hình ảnh tà áo dài được tôn vinh trước những người đồng hương và bạn bè khắp năm châu trên nước Úc.

 

Mình chỉ muốn gửi tới thông điệp: Nếu thấy áo dài tung tăng trên phố, sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó!”

 
Mang áo dài Việt xuống phố Tây
 

Vừa hào hứng “bật mí” về những điều tuyệt vời khi đón năm mới ở xứ sở chuột túi, Nhàn Thi vừa biểu lộ rõ sự hạnh phúc vì đã về Việt Nam để quây quần gia đình trong dịp Tết dương 2015 này.

 

Cô gái xứ Huế nói: “Mình muốn tận dụng những giây phút quý giá và thiêng liêng này cho gia đình của mình. Bên cạnh đó, mình sẽ tranh thủ thời gian để gặp bạn bè và thăm thầy cô cũ sau nhiều năm không gặp.

 

Những cái Tết xa nhà và cuộc sống du học tại Úc đã cho mình rất nhiều bài học đắt giá. Điều quan trọng nhất của một du học sinh đó là hoài bão và lòng quyết tâm. Từ suy nghĩ cởi mở và hòa nhập với văn hóa phát triển của phương Tây đến những ước mơ lớn của tuổi trẻ, niềm đam mê và không quên nghiêm khắc với bản thân”.

 

“Năm 2015 hứa hẹn là một năm với rất nhiều kế hoạch mà mình cần phải làm. Đó là cố gắng hoàn thành tốt nghiệp khóa học, tiếp thu kinh nghiệm thực tế qua trong quá trình làm việc thực tập, kiếm một công việc tại Úc sau khi tốt nghiệp. Chừng đó là cũng đã quá nhiều với mình rồi”, cô Á hậu Việt Nam tại Úc bộc bạch.

 
Lệ Thu

 

Lệ Thu (ghi)

(Ảnh NVCC)

 

Mọi bài vở, ý kiến đóng góp về hoạt động của du học sinh, hội SV Việt Nam tại các nước hay thông tin, kinh nghiệm du học, quý độc giả có thể chia sẻ đến mục Du học báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email duhoc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!