TP Huế:

Cá nhỏ chết, bơi lờ đờ trên sông An Cựu

(Dân trí) - Sáng 22/8, tại sông An Cựu đoạn từ cầu An Cựu về cầu Kho Rèn (TP Huế) đã xảy ra hiện tượng khá nhiều cá nhỏ bị chết, phần lớn còn lại thì bơi lờ đờ trên mặt nước như bị thiếu oxy.

Tình trạng trên được người dân xung quanh hai đường Phan Chu Trinh và Phan Đình Phùng, đoạn từ cầu An Cựu đến cầu Kho Rèn ghi nhận từ lúc sáng sớm. “Hôm qua có trận mưa to, có thể nước từ đầu nguồn về bị nhiễm độc nên gây ra tình trạng cá chết và cá thiếu oxy như trên” – một người dân chia sẻ.

Qua quan sát, có khá nhiều cá nhỏ bị chết phơi mình trên mặt nước. Số còn lại thì bơi thành từng đàn sát trên mặt nước, vừa bơi vừa ngáp ngáp không khí. Cá chết chủ yếu kích thước nhỏ, màu trắng. Còn cá sống cũng nhỏ, có màu đen như cá trắm, cá trê…

Theo nhiều người dân, hiện tượng bất thường này chưa từng xảy ra ở đây.

Được biết sông An Cựu là con sông đào từ lúc xưa dẫn nước từ sông Hương vào để điều hòa tiểu khí hậu và tạo cảnh quan đẹp cho Huế. Trời mưa thì sông này trong, trời nắng thì sông đục như câu ngạn ngữ xưa của Huế "Sông An Cựu nắng đục mưa trong". Nhưng qua trận mưa chiều 21/8, sáng nay mặt nước sông An Cựu khá đục và bẩn.

Cá nhỏ chết, bơi lờ đờ trên mặt nước sông An Cựu

Những hình ảnh do PV ghi nhận:

Cá nhỏ chết khá nhiều tại sông An Cựu, TP Huế sáng 22/8
Cá nhỏ chết khá nhiều tại sông An Cựu, TP Huế sáng 22/8
Một số cá kích thước lớn có chết nhưng rất ít
Một số cá kích thước lớn có chết nhưng rất ít
Một số đàn cá bơi lên mặt nước đen kịt
Một số đàn cá bơi lên mặt nước đen kịt
Có người tranh thủ nhảy xuống sông bắt cá
Có người tranh thủ nhảy xuống sông bắt cá
Cá nhỏ chết, bơi lờ đờ trên sông An Cựu - 5

Đại Dương