1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Gia Lai:

Ứa nước mắt vì 500 gốc chanh dây bị kẻ gian cắt phá, mất trắng trăm triệu

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Ông Trần Anh Hảo (50 tuổi) đã tích góp và vay mượn hàng trăm triệu đồng rót tiền trồng gần 500 gốc chanh dây. Sau một năm chăm sóc, chanh dây sắp thu hoạch thì bị kẻ gian cắt sạch vườn.

Giữa khoảnh đất tiêu điều, ông Trần Anh Hảo (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, Gia Lai) "ứa nước mắt" khi nhìn vườn chanh dây khoảng 500 gốc đang sắp thu hoạch đột ngột héo úa, chết sạch.

Ứa nước mắt vì 500 gốc chanh dây bị kẻ gian cắt phá, mất trắng trăm triệu - 1

Vườn chanh dây của nhà ông Hảo bị cắt sạch gốc (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ông Hảo kể lại, giữa tháng 1, ông cùng gia đình về quê ở Thái Bình ăn Tết. Đến ngày 24/1, ông nhận được tin từ người thân báo cả vườn chanh dây vừa bị kẻ gian đột nhập cắt hết gốc.

Lúc này, ông vội vàng vào thì thấy vườn chanh dây mà mình "một nắng, hai sương" chăm sóc đã bị kẻ gian cắt ngang gốc. Theo kiểm đếm, vườn chanh có 500 gốc thì kẻ gian đã dùng dao và kéo cắt 472 gốc.

Ứa nước mắt vì 500 gốc chanh dây bị kẻ gian cắt phá, mất trắng trăm triệu - 2

Vườn chanh dây ông Hảo chăm sóc cả năm chết khô sau khi bị cắt gốc (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo chủ vườn cây, năm 2022, gia đình gom góp được 100 triệu đồng và vay thêm 50 triệu đồng để đầu tư thuê mảnh đất 1,4ha (tại xã Ia Pếch) trồng chanh dây, thời hạn thuê là một năm.

Hơn một năm nay, ông Hảo đã "gồng gánh", đầu tư tổng cộng gần 200 triệu đồng vào vườn chanh dây này, kỳ vọng chanh được giá để phát triển kinh tế gia đình, trang trải nợ nần và lo chuyện ăn học cho các con. Thế nhưng gần đến ngày gặt hái thành quả thì cả vườn lại bị phá hoại đến lâm nợ.

"Đi vay mượn và dồn vốn tích góp mấy năm mới đủ xuống giống, trồng 1,4ha chanh dây. Vậy mà ai đó lại cố tình phá hoại. Bây giờ mất trắng, tôi không biết xoay xở đâu ra tiền trả nợ.

Tôi không phải người dân ở đây nên việc xích mích, gây thù oán hầu như không có. Khi thấy vườn chanh dây bị cắt, tôi đã báo cho công an, mong sớm tìm ra thủ phạm", ông Hảo gạt nước mắt nói.

Ứa nước mắt vì 500 gốc chanh dây bị kẻ gian cắt phá, mất trắng trăm triệu - 3

Những trái chanh dây đang sắp xuất bán bị chết khô (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo ông Hảo, giá chanh dây hiện nay khoảng 16.000-24.000 đồng/kg. Tính ra, gần 500 gốc chanh dây bị cắt, ông thiệt hại khoảng 450 triệu đồng. 

Cách vườn chanh dây bị cắt của ông Hảo khoảng 1km, gia đình bà Nguyễn Thị Kim Phúc cũng vừa phát hiện 24/120 cây sầu riêng 3 năm tuổi của mình bị kẻ gian cạo hết vỏ (ken cây) ở phần gốc.

Ứa nước mắt vì 500 gốc chanh dây bị kẻ gian cắt phá, mất trắng trăm triệu - 4

Hàng chục cây sầu riêng trồng hơn 3 năm của nhà bà Phúc bị kẻ gian cạo gốc (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo bà Phúc, thời gian qua, bà đi TP Hồ Chí Minh thăm họ hàng. Khi trở về, bà phát hiện hàng chục cây sầu riêng bị cạo hết vỏ. Bà đã trình báo công an nhưng hiện chưa có kết quả điều tra.

Những cây sầu riêng bị cạo vỏ của bà Phúc giờ đang dần vàng, rụng lá. Nghe mọi người hướng dẫn, bà cũng đang bôi thuốc liền sẹo và bó chặt gốc lại, hy vọng cứu được cây. Tuy nhiên, hơn 20 cây sầu riêng vẫn đang chết dần, chết mòn.

Ứa nước mắt vì 500 gốc chanh dây bị kẻ gian cắt phá, mất trắng trăm triệu - 5

Phần gốc sầu riêng bị chặt gần gãy (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Ngô Khôn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, Gia Lai, cho biết: "Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an xã đã phối hợp xuống hiện trường kiểm tra. Đến nay, công tác điều tra vẫn đang được tiến hành".

Vườn chanh dây bị kẻ gian phá (Video: Phạm Hoàng).

"Ở đây dân cư thưa lắm, đa số nương rẫy hoang vắng nên việc xác định thủ phạm thực sự khó khăn. Trước việc nhiều hộ dân bị phá hoại hoa màu, lực lượng xã đã tăng cường phối hợp đi tuần, kiểm tra, đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo để người dân tăng cường bảo vệ vườn cây, khi có sự việc cần thông báo ngay đến chính quyền địa phương", Chủ tịch UBND xã Ia Pếch cho hay.