Nhiều công nhân chọn ở lại TPHCM dịp 30/4 để tiết kiệm chi phí

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Dịp lễ 30/4-1/5, nhiều công nhân tại TPHCM quyết định không về quê, ở lại đi làm thêm cả 5 ngày nghỉ.

Giữa trưa, căn trọ tại huyện Bình Chánh (TPHCM) của vợ chồng chị Đỗ Thị Ánh (34 tuổi, quê tại tỉnh Nam Định) càng thêm nóng bức. Lau giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, chị Ánh mở điện thoại gọi về cho gia đình.

Nhiều công nhân chọn ở lại TPHCM dịp 30/4 để tiết kiệm chi phí - 1

Nhiều công nhân không về quê, tất bật làm việc tại nhà máy trong những ngày cận dịp lễ 30/4-1/5 (Ảnh: Nguyễn Vy).

Nghe giọng các con ríu rít qua chiếc màn hình mỏng, nữ công nhân thấy trong lòng vừa buồn, vừa vui. Chị vui bởi hai vợ chồng còn giữ được công việc ổn định ở thành phố lớn, hằng tháng cật lực làm việc để gửi tiền về quê phụ giúp ba mẹ, nuôi các con.

Ngược lại, nữ công nhân thấy buồn bởi một lần nữa bỏ lỡ dịp lễ dài được đoàn tụ với gia đình.

Dù có chút tiếc nuối và nhớ nhà, chị cho biết bản thân đành phải làm quen vì tình thế bắt buộc. Nhà máy nơi chị làm việc cũng chỉ cho nghỉ 2 ngày, nên hai vợ chồng quyết định ở lại thành phố.

"Chi phí đi lại đắt đỏ, chỉ tính riêng vé máy bay thôi đã tốn hàng chục triệu đồng. Vì vậy, vào các kỳ nghỉ đặc biệt, tôi và chồng phải chọn ai là người về thăm gia đình, ai ở lại thành phố tiếp tục làm việc để tiết kiệm chi phí", chị Ánh gượng cười, nói.

Nhiều công nhân chọn ở lại TPHCM dịp 30/4 để tiết kiệm chi phí - 2

Chị Ánh chủ động đăng ký làm xuyên lễ để kiếm thêm thu nhập (Ảnh: Nguyễn Vy).

Những ngày nghỉ lễ không về quê, vợ chồng chị Ánh cũng không có kế hoạch vui chơi, giải trí mà chỉ ở phòng trọ nghỉ ngơi.

Thúy Vy (23 tuổi, quê tại tỉnh Trà Vinh), công nhân tại Công ty TNHH may mặc Dony, cho hay dịp lễ 30/4-1/5 này, Vy và ba mẹ cũng quyết định không về quê mà ở lại thành phố để tiết kiệm chi phí.

Hay tin công ty chỉ cho nghỉ lễ 2 ngày nhưng đồng thời cũng tạo cơ hội cho công nhân làm xuyên lễ nếu có nhu cầu, Vy lập tức đăng ký.

Nhiều công nhân chọn ở lại TPHCM dịp 30/4 để tiết kiệm chi phí - 3

Chi phí đi lại đắt đỏ, công nhân chọn ở lại thành phố trong dịp lễ để tranh thủ nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động (Ảnh: Nguyễn Vy).

"Trong những dịp đặc biệt này, đường sá thường đông đúc nên gia đình tôi cũng ngại di chuyển về quê. Cả nhà quyết định ở lại thành phố, vừa tiết kiệm tiền, vừa có thêm thời gian nghỉ ngơi. Tháng này, lượng đơn hàng ở công ty bất ngờ tăng cao nên mấy ngày qua, chúng tôi được tăng ca liên tục. Đối với công nhân thì việc được tăng ca là điều khiến chúng tôi vui nhất, vì như vậy mới có thêm thu nhập lo cho gia đình", Vy bộc bạch.

Bận rộn làm việc trong những ngày cận lễ 30/4-1/5, nữ công nhân Đỗ Thị Ánh trải lòng dù có chút vất vả, nhưng bản thân vẫn thấy hạnh phúc vì ít nhất vẫn có một công việc ổn định.

Chị Ánh từ quê lên TPHCM lập nghiệp đến nay đã được 10 năm. Hằng ngày, chị Ánh chăm chỉ ở nhà máy, làm việc 8 tiếng và thỉnh thoảng còn tăng ca. Nhờ sự chăm chỉ, nữ công nhân đạt thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng. 

"Tôi chấp nhận sống xa con, không về thăm nhà trong những dịp đặc biệt, miễn là còn có thể kiếm được tiền, tiết kiệm chút ít đề phòng lúc cấp bách. Trải qua khoảng thời gian đột ngột bị giảm thu nhập, tôi ám ảnh đến giờ. Vậy nên tranh thủ lúc còn được tăng ca, thu nhập ổn định, vợ chồng tôi quyết tâm làm việc thật chăm chỉ, sống tiết kiệm để lo cho gia đình", chị Ánh nói.