Nam bảo vệ đỗ đại học số một Trung Quốc sau 8 lần thi
(Dân trí) - Sau 8 lần dự thi, một cựu nhân viên bảo vệ ở Trung Quốc giành suất học sau đại học tại Đại học Thanh Hoa và đặt mục tiêu tiếp tục học tiến sĩ ở Harvard.
Yang Xiao, 31 tuổi, quê thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, từng mơ được học tại Đại học Thanh Hoa từ khi còn nhỏ, theo Jiupai News.
Năm 2013, sau khi tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc của Trung Quốc, thường gọi là "gaokao" (cao khảo), Yang trúng tuyển Học viện Mỹ thuật Trung ương. Phong cách hội họa riêng biệt của anh được đánh giá phù hợp với ngôi trường này.

Cựu bảo vệ đỗ đại học Thanh Hoa (Ảnh: SCMP).
Tốt nghiệp năm 2018, Yang trở về Thẩm Dương, mở một trường nghệ thuật và có mối quan hệ tình cảm ổn định. Sau đó, anh đăng ký chương trình sau đại học tại Đại học Thanh Hoa, vừa để theo đuổi ước mơ thời thơ ấu, vừa thực hiện lời hứa với bạn gái.
Tuy nhiên, trong lần thi đầu tiên, Yang thiếu hơn 100 điểm so với mức trúng tuyển. Vì xấu hổ và không muốn nói ra sự thật, anh để bạn gái tin rằng mình đã bắt đầu học sau đại học, với hy vọng có thể thi đỗ vào năm tiếp theo để bù lại lời nói dối.
Song lần thứ hai, Yang tiếp tục thất bại. Không thể tiếp tục che giấu, anh chủ động kết thúc mối quan hệ, rơi vào giai đoạn mất phương hướng và hoài nghi bản thân.
Trong năm thứ ba ôn thi, Yang quen một phụ nữ qua mạng. Theo lời kể của anh, người này thường xuyên hỏi vay tiền với nhiều lý do, từ chữa bệnh đến trả nợ cờ bạc. Tổng số tiền Yang chuyển đi lên tới hơn một triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 150.000 USD (gần 4 tỷ đồng tiền Việt).
Khi mối quan hệ kết thúc, Yang phải gánh khoản nợ lớn nhưng vẫn chưa giành được suất học sau đại học. Bố mẹ anh phải hỗ trợ trả nợ, còn trường nghệ thuật do anh thành lập cũng buộc phải đóng cửa.
Những năm sau đó, Yang tiếp tục dự thi nhưng thường vẫn thiếu một khoảng điểm nhỏ so với ngưỡng trúng tuyển của Đại học Thanh Hoa.
Để trang trải cuộc sống, anh làm nhân viên vệ sinh trong một năm, sau đó xin làm bảo vệ tại khu lưu trú dành cho sinh viên quốc tế trong khuôn viên Đại học Thanh Hoa. Anh gắn bó với công việc này suốt hai năm.
Yang cho biết sự mệt mỏi về thể chất không phải trở ngại lớn nhất. Điều khiến anh khó chịu đựng hơn là khoảng cách giữa cuộc sống thực tế và mục tiêu mà mình theo đuổi.
Một lần đang làm nhiệm vụ, Yang nghe tiếng một bà mẹ chỉ vào anh và nói với con: “Nếu không chăm chỉ học tập, con sẽ giống như chú ấy”.
Nhận xét đó khiến Yang tổn thương, đồng thời trở thành động lực để anh quyết tâm bước chân vào Đại học Thanh Hoa bằng con đường học tập.
Ban ngày, Yang tìm cách vào các giảng đường của trường để nghe bài. Ban đêm, trong lúc làm nhiệm vụ, anh luyện tiếng Anh với sinh viên quốc tế.
Sau đó, Yang được thăng chức làm đội trưởng đội bảo vệ. Vị trí mới giúp anh có thu nhập cao hơn, khối lượng công việc nhẹ hơn và thêm thời gian ôn thi.
Sau 8 lần thử sức, vào tháng 6 vừa qua, Yang cuối cùng giành được suất học sau đại học tại Đại học Thanh Hoa. Anh cho biết trải nghiệm làm bảo vệ đã thay đổi cách nhìn của mình về lao động, giúp anh thêm tôn trọng những người làm việc trong mọi ngành nghề và hoàn cảnh khác nhau.
Sau khi chinh phục mục tiêu theo đuổi từ nhỏ, Yang đặt kế hoạch tiếp tục học tiến sĩ tại Đại học Harvard, Mỹ.





