DMagazine

Muôn nẻo mưu sinh nơi "chảo lửa" thành Vinh

(Dân trí) - Những ngày này, thời tiết thành Vinh nóng như "chảo lửa", nhưng nhiều người lao động vẫn miệt mài mưu sinh. Công việc vất vả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến họ như bị vắt kiệt sức.

Muôn nẻo mưu sinh nơi chảo lửa thành Vinh - 1

Những ngày này, thời tiết ngoài trời ở thành Vinh nóng như "chảo lửa", nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C. Nhưng nhiều người lao động vẫn miệt mài mưu sinh. Công việc vất vả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến họ như bị vắt kiệt sức.

Chị Nguyễn Thị T. (trú ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An) gắn bó với nghề bán sắt thép vụn gần 20 năm. Thời tiết nắng nóng, cộng thêm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến công việc của chị bị ảnh hưởng nhiều. 

Muôn nẻo mưu sinh nơi chảo lửa thành Vinh - 2

Để lấy được những đoạn sắt vụn như thế này, chị Nguyễn Thị T. phải tự dùng búa đập vỡ những tấm bê tông cũ. Chị đổ biết bao công sức, thậm chí phồng rộp cả tay.

Đổi lại, mỗi ngày chị chỉ kiếm được khoảng 100.000-200.000 đồng từ việc bán phế liệu. Công việc đã nặng nhọc lại càng thêm vất vả trong điều kiện thời tiết nắng nóng như những ngày qua. 

Muôn nẻo mưu sinh nơi chảo lửa thành Vinh - 3

Ông Nguyễn Văn Liên, quê ở huyện Đô Lương, Nghệ An cùng đi với một nhóm thợ xuống thành phố Vinh làm nghề phụ hồ để kiếm thêm thu nhập. Mỗi ngày, ông được chủ trả cho 240.000 đồng (trừ ăn uống mất 60.000 đồng).

"Nhà tôi ở quê chỉ trông vào mấy sào ruộng lúa nên không đủ nuôi 2 đứa con học đại học. Giờ chỉ mong có đủ sức khỏe, đi làm chờ ngày con cái ra trường thôi", ông Nguyễn Văn Liên chia sẻ.

Muôn nẻo mưu sinh nơi chảo lửa thành Vinh - 4

Chị Trần Thị Giang, trú tại xóm 17, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Hai vợ chồng sinh được 3 người con, đứa đầu bị bệnh bại não nằm một chỗ.

Để kiếm tiền chữa bệnh cho con, trong một lần đi làm phụ hồ, chồng chị không may bị tai nạn không làm được việc nặng... Từ một người phụ nữ yếu ớt, chị Trần Thị Giang trở thành trụ cột gia đình. 

Muôn nẻo mưu sinh nơi chảo lửa thành Vinh - 5

"Từ ngày chồng bị tai nạn đến giờ, gia đình tôi trở nên kiệt quệ. Không có lương, chẳng có nghề nghiệp gì ổn định cả, đành chấp nhận đi phụ hồ kiếm vài ba trăm nghìn đồng mỗi ngày thôi chú à", Chị Giang vừa nói, vừa ngoảnh mặt đi như muốn giấu những giọt nước mắt buồn.

Muôn nẻo mưu sinh nơi chảo lửa thành Vinh - 6

Mưu sinh ở thành phố Vinh những ngày nắng như đổ lửa, anh Hoàng Đức Hương (43 tuổi, ở huyện Đô Lương) thêm phần vất vả vì phải đi theo khung giờ 11h30 - 13h30'. Do làm công việc chở thuê tôn, sắt là những vật liệu cồng kềnh, anh phải đi vào những giờ vắng người để tránh ùn tắc. 

"Tôi làm nghề này ở thành phố Vinh đã được 10 năm nay rồi, mỗi chuyến hàng cũng kiếm được khoảng 100.000 đồng. Vợ con đều ở quê vì mẹ tôi bị tai biến phải nằm một chỗ cần người chăm sóc. Tôi xuống phố làm cái nghề này thôi", anh Hoàng Đức Hương chia sẻ.

Muôn nẻo mưu sinh nơi chảo lửa thành Vinh - 7
Muôn nẻo mưu sinh nơi chảo lửa thành Vinh - 8

Tại chợ đầu mối thành phố Vinh, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên hàng hóa về cũng ít hơn, những lao động thời vụ vì vậy cũng ít việc hơn. 

"Làm nghề bốc vác vất vả lắm, mỗi ngày cũng chỉ kiếm được 200.000-300.000 đồng", anh Nguyễn Văn Tú - một người chuyên bốc vác ở chợ đầu mối thành phố Vinh chia sẻ.

Muôn nẻo mưu sinh nơi chảo lửa thành Vinh - 9

Làm việc trong cái nắng như đổ lửa, những lao động bốc vác như anh Nguyễn Văn Tú lúc nào mồ hôi cũng ướt đẫm.

Muôn nẻo mưu sinh nơi chảo lửa thành Vinh - 10

Một người lao động phải nằm xuống nền nhà nghỉ ngơi do quá mệt sau thời gian làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Muôn nẻo mưu sinh nơi chảo lửa thành Vinh - 11

Trên phố Trường Chinh, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, một nhóm cửu vạn đang chờ khách gọi. 

Muôn nẻo mưu sinh nơi chảo lửa thành Vinh - 12

Bà H., ở phường Đội Cung, thành phố Vinh, chuyên làm nghề cửu vạn, chia sẻ: "Hàng ngày, tôi đạp xe đi làm cửu vạn, thời điểm này vừa nắng nóng, vừa ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên ít việc lắm". 

Muôn nẻo mưu sinh nơi chảo lửa thành Vinh - 13

Anh Trần Văn Bình (52 tuổi), trú xóm Thái Lai, phường Vinh Tân, thành phố Vinh đã 20 năm làm nghề chở hàng thuê bằng xích lô. 

Anh Trần Văn Bình chia sẻ: "Có khi hàng nhẹ thì ngồi lên đạp, chở nặng thì xuống kéo phía trước xe. Mùa này nắng nóng nên lúc nào mồ hôi cũng ướt sũng hết. Công việc vất vả, mệt, nhưng vì miếng cơm, manh áo và cuộc sống gia đình nên phải gắng làm thôi...".