Làng tỷ phú giữa thủ phủ "cây tỷ đô"
(Dân trí) - Bằng sự siêng năng, cần cù và khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, nhiều gia đình nông dân ở các buôn làng tại Đắk Lắk đã đổi đời, có cuộc sống sung túc nhờ cây sầu riêng.
Những vườn sầu riêng tại xã Krông Pắk (Đắk Lắk) đang bước vào mùa thu hoạch. Từ một vùng đất gắn liền với những ngôi nhà sàn đơn sơ, buôn Jung nay đã vươn mình, ngày càng có nhiều những "tỷ phú chân đất" nhờ cây sầu riêng. Dọc theo những con đường rộng rãi, sạch đẹp của buôn, không khó để bắt gặp ô tô đời mới đậu trước những biệt thự khang trang.

Buôn Jung phát triển nhờ canh tác hiệu quả cây sầu riêng (Ảnh: Trương Nguyễn).
Căn nhà mái Thái màu xanh rộng hơn 200m2, trị giá 2,5 tỷ đồng của gia đình bà H’Pil Niê (58 tuổi) là thành quả của nhiều năm tích góp. "Nhờ sầu riêng được giá, gia đình tôi mới có điều kiện xây nhà, mua sắm tiện nghi sinh hoạt đầy đủ. Trước đây, cả nhà 5 người chỉ sống trong căn nhà sàn đơn sơ, cuộc sống khó khăn lắm", bà H’Pil Niê chia sẻ.
Ông Y Thơm Niê (51 tuổi), một trong những hộ sản xuất tiêu biểu của buôn Jung, nhớ lại những ngày đầu gia đình ông nhận khoán chăm sóc cà phê cho một công ty nông nghiệp. Đến năm 2004, khi công ty đưa cây sầu riêng trồng xen canh cà phê, ông bắt đầu tìm tòi, học hỏi kỹ thuật và dần chuyển hướng sang loại cây trồng có giá trị kinh tế cao này.

Căn nhà trị giá 2,5 tỷ đồng của một hộ dân trong buôn Jung (Ảnh: Trương Nguyễn).
Theo ông Y Thơm, sầu riêng là loại cây "khó tính", đòi hỏi người trồng phải nắm vững kỹ thuật từ chăm sóc đến dinh dưỡng. Đặc biệt, khi thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe, người nông dân không thể chỉ sản xuất theo kinh nghiệm như trước.
"Ngày trước việc mua bán còn nhỏ lẻ, còn bây giờ sầu riêng được tiêu thụ ở nhiều thị trường lớn. Người tiêu dùng cần trái ngon, sạch, có nguồn gốc rõ ràng nên người trồng phải tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn", ông Y Thơm nhấn mạnh.

Nhờ canh tác sầu riêng nhiều nông dân có cuộc sống khấm khá (Ảnh minh họa: Trương Nguyễn).
Gia đình ông Y Thơm Niê hiện canh tác 2,5ha sầu riêng liên kết với hợp tác xã, toàn bộ diện tích được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Giữa nắng gió Tây Nguyên, các hộ chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch năm nay.
Ông Y Thơm nhớ lại vụ mùa cách đây 5 năm, khi giá sầu riêng lên hơn 85.000 đồng/kg, gia đình ông thu hoạch 120 tấn quả. Sau vụ mùa thắng lợi, ông có điều kiện mua thêm đất sản xuất, xây dựng nhà cửa, sắm xe tải và ô tô gần 1,5 tỷ đồng phục vụ sản xuất, sinh hoạt gia đình. Quan trọng hơn, nguồn thu từ sầu riêng đã giúp các con của ông được học hành đến nơi đến chốn.
Ông Y Bler Ayun, Trưởng buôn Jung, cho biết buôn có 597 hộ dân, phần lớn sống bằng nghề nông. Theo ông, những hộ có diện tích đất lớn phát triển mạnh với cà phê và sầu riêng, còn các hộ ít đất cũng tích cực chuyển đổi cây trồng phù hợp, chịu khó lao động nên đời sống cải thiện đáng kể.

Ông Y Thơm Niê phấn khởi khi kinh tế gia đình ngày càng khấm khá nhờ thành quả lao động trên chính mảnh đất quê (Ảnh: Trương Nguyễn).
"Điều khiến tôi vui nhất là bà con đoàn kết, giúp đỡ nhau làm kinh tế. Con em trong buôn được học hành đầy đủ, đời sống ngày càng ổn định và rất ít xảy ra tệ nạn xã hội", ông Y Bler Ayun nói.
Ông Lại Đức Đại, Chủ tịch UBND xã Krông Pắk, cho biết địa phương sở hữu vùng đất đỏ bazan màu mỡ cùng điều kiện khí hậu thuận lợi để phát triển cây sầu riêng. Đến nay, xã có hơn 3.000ha sầu riêng, hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung và có nhiều mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Chất lượng sầu riêng Krông Pắk ngày càng được khẳng định trên thị trường trong nước, quốc tế.

Thu nhập ổn định từ sầu riêng, nhiều hộ dân buôn Jung xây dựng nhà cửa, mua sắm thêm ô tô phục vụ cuộc sống (Ảnh: Trương Nguyễn).
Theo ông Đại, sầu riêng không chỉ là cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao mà còn trở thành sinh kế của hàng nghìn hộ dân, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.
Theo số liệu của Cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025.





