1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thị phần hoa tết "khục khoặc"

(Dân trí) - Các loại hoa Trung Quốc ngập tràn chợ hoa Tết. Tuy nhiên để bán được, chủ hàng hầu hết phải “vơ” vào cho hoa của mình cái mác nội: hoa Đà Lạt, Sapa, Mộc Châu… Thắng thế nhưng các loại lan Việt hạng sang gần như bỏ trắng sân mời hàng Tàu tự “đá”…

“Mạo danh” hàng nội

Chợ hoa áp ngày tất niên đông hơn bao giờ hết. Các loại hoa quen tên quen mặt nhìn chung giá không mấy biến động so với các dịp lễ tết trong năm. Hai khách nữ tầm 32-35 tuổi cười dễ tính khi người bán “cảnh báo” trước giá hoa ly khá cao: “Đắt chút cũng được, nhưng phải đúng hoa Đà Lạt, không “đánh lận” hàng tàu đâu nhé”.

Thị phần hoa tết "khục khoặc" - 1
  

Ly nội luôn có giá vì tự nhiên, không giữ lạnh,
không "chín ép".

Gian hàng bày la liệt hoa ly, có cả ly cành và ly cây, trồng trong chậu cảnh. 350.000 đ/chậu 9 cành ly vàng. Ly tím đắt hơn đôi chút, 50.000 đ/cành, đếm cành tính tiền chậu hoa.
 
Giá hoa cành rẻ hơn hoa cả củ trồng trong chậu khoảng 10.000đ. Ly trắng giá tương tự ly vàng nhưng dịp tết ít người lựa vì ly trắng không thơm như ly vàng, ly tím.
 
Những cành ly nở tươi, nở tự nhiên, cánh căng đều, thơm là những dấu hiệu bảo đảm cho mác “hàng nội”. Trong khi đó, giá ly nhập từ Trung Quốc, bao giấy bóng kính từng bó 10 cành giá chỉ 25.000 - 30.000 đ/cành.
 
Nhiều khách đã từng đụng vào “hàng ngoại” lập tức xua tay, lắc đầu, đó là loại hoa “chín ép”, để lạnh nhiều ngày, nụ hoa thường tóp, cánh nhăn nheo, không được căng đều cắm dễ bị héo, không nở được.
 
Tuy nhiên, không chủ hàng nào chịu nhận hoa của mình là hàng “ngoại nhập”, cùng lắm thì cũng phải “nèo” vào những địa danh Việt, tuy có hơi lạ như hoa Phú Thọ, Mộc Châu…

Lan Thái cũng trong tình trạng tương tự. Lan Thái màu sắc rất phong phú, bắt mắt từ tím, vàng, cam đỏ tới những lan xanh, chấm bi, nâu sẫm… giá dao động trong khoảng 25.000 - 30.000 đ/cành. Lan Đà Lạt, Sapa giá cao hơn (35.000 - 38.000 đ/cành), màu sắc ít hơn nhiều, cơ bản chỉ có màu trắng, tím nhưng vẫn được “chuộng” bởi về độ tươi và bền hoa thì hơn hẳn.

Các loại hoa khác như hồng, phăng, loa kèn… đều “chênh” nhau ở tính chất “ăn chắc mặc bền” như vậy.
 

Thị phần hoa tết "khục khoặc" - 2
  

Các loại hoa mới lạ nhập về từ Trung Quốc luôn nổi trội
về màu sắc.

 
Tuy nhiên, hoa nội không có được sự phong phú như hàng đánh từ Trung Quốc. Rất nhiều loại hoa mới, màu sắc rực rỡ, bắt mắt, giá cả dễ chịu được bày bán ở chợ Quảng An.
 
Lan tường bông lớn, cánh mỏng, cành lá mềm mại 55.000 đ/bó. Tiêu lan vàng nhỏ hình chuông, nở từng chùm lớn, thơm nồng 60.000 đ/bó. Hoa báo xuân từng cành cao, trổ kín hoa, đủ màu, cắm thay dơn, violet, 80.000 đ/10 cành…

Địa lan thất bát, hồ điệp tung hoành

Tại hầu hết các điểm bán hoa, địa lan năm nay khá vắng. Siêu thị hoa Anh Trí chỉ có chừng chục chậu địa lan xanh nhụy vàng, xanh nhạt (nhập từ Trung Quốc), hoàn toàn không có những màu “đỉnh” nhất như vàng, đỏ cam, hồng.

Đại lan xanh tết năm ngoái chỉ được xếp vào “top hậu”, giá khoảng 200.000 - 250.000 đ/cành, tết này không có đối thủ cạnh tranh, mặc sức nhảy giá 290.000 - 350.000 đ/cành. Một chậu địa lan xanh 9 cành tại shop hoa Trường Xuân được báo giá 4,3 triệu đồng

Địa lan Đà Lạt cũng kém hẳn, cành lùn, nhỏ, trông không mượt, mập mạp như năm ngoái. Màu sắc hoa cũng hạn chế vì vốn hoa nội lâu nay đã thua đứt hoa Trung Quốc, Thái Lan về sự đa dạng chủng loại, màu sắc. Ít người hỏi qua vì giá địa lan ta Tết trước đã là 900.000 đ/cành.
 

Thị phần hoa tết "khục khoặc" - 3
  

Đông người ngắm, lắm người chụp ảnh với những chậu
hoa tiền triệu.

 
Các loại phong lan trở thành lựa chọn gần như duy nhất trong dòng hoa sang, quý. Lan hồ điệp tràn ngập các khu trưng bày hoa tết, chủ yếu được giới thiệu là hàng Trung Quốc, Đài Loan. Giá hoa năm ngoái đứng ở mức 120.000 đ/cành, nay đã đạt mốc mới 250.000 đ/cành.
 
Tại các shop hoa lớn ở khu vực chợ Quảng An, rất đông người đến ngắm hoa, chụp ảnh. Những chậu hoa chạm tới mức giá chục triệu đồng vô cùng “đắt sô”, người đến xem hoa ai cũng rút máy ảnh, giơ điện thoại thay nhau chụp bên cạnh chậu cây.
 

Thị phần hoa tết "khục khoặc" - 4
  

Kể cả người nước ngoài.

 
Shop hoa Trường Xuân có một chậu hồ điệp đủ màu sắc, lên đến vài chục ngọn, dán giá xấp xỉ 35 triệu đồng, kiêu hãnh đứng cho mọi người trầm trồ, soi xét giá cũng như kiên nhẫn chờ chủ nhân nhưng xem chừng còn phải đợi dài.
 

Thị phần hoa tết "khục khoặc" - 5
  

Cánh mày râu cũng đổ đi chợ, ngắm chơi.

 
Một phụ nữ đứng tuổi băn khoăn rất lâu mới quyết “chốt” một chậu hồ điệp giá 1,6 triệu đồng. Xuất tiền, chị thở dài: “Việc buộc phải mua để đi biếu tết thôi. Nếu là nhà mình, đổi 1,6 triệu ra toàn tiền 10.000 đ đỏ chói treo khắp nơi chả đẹp bằng mấy…”.
 
Những người xung quanh cười ồ về chủ trương chơi hoa của người đàn bà mặt vẫn cười méo xệch.

Phương Thảo - Kim Tân