1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thanh niên 16 tuổi kiếm 10.000 USD/tháng, nuôi cả gia đình

(Dân trí) - Michael Sayman, mang hai dòng máu Peruvian và Bolivian hiện đã trở thành triệu phú với nghề kỹ sư phần mềm và đã nuôi cả gia đình từ năm cậu 16 tuổi.

Michael Sayman đã nuôi cả gia đình từ năm cậu 16 tuổi. (Nguồn: People)
Michael Sayman đã nuôi cả gia đình từ năm cậu 16 tuổi. (Nguồn: People)

Ở tuổi 21, Michael Sayman, nhà thiết kế ứng dụng trực tuyến đã là một triệu phú. Kỹ sư phần mềm này đã làm nên lịch sử bằng cách trở thành nhân viên trẻ nhất của Facebook và hiện đang làm việc tại Google.

Nhưng con đường sự nghiệp của chàng thanh niên này không phải dễ dàng. Theo đó, Sayman đã chia sẻ câu chuyện thành công của mình với chương trình tin tức của Univision.

Cụ thể, rất hiếm có thanh niên nào tự học cách mã hóa bằng cách sử dụng các hướng dẫn trên Google, thế nhưng Sayman đã trải qua những đêm dài ngồi học bằng máy tính của mình để thiết kế các ứng dụng của riêng cậu trong suốt những năm học phổ thông.

Phần mềm đầu tiên Sayman làm ra là khi cậu vừa 13 tuổi, để hướng dẫn cho một trò chơi Club Penguin mà cậu bán cho Apple.

“Tôi kiếm được 300 USD/ngày. Sau đó tôi bắt đầu kiếm được 6.000 USD hoặc 10.000 USD/tháng”, cậu thanh niên nói về những bước đầu sự nghiệp của mình.

Theo nhiều tờ báo địa phương, Sayman lớn lên trong một gia đình thường phải vật lộn để kiếm sống. Sau cuộc suy thoái kinh tế, cha của cậu thất nghiệp, ngôi nhà của họ ở Miami, Florida, nơi Sayman lớn lên, cũng bị tịch thu vào năm 2012. Họ có ý định quay trở lại quê hương Peru.

Tuy nhiên, với thu nhập của mình, cậu thanh niên Sayman đã thuyết phục họ ở lại Hoa Kỳ và sống trong một ngôi nhà nhỏ hơn.

Ở tuổi 16, sau khi tự học cách viết mã phức tạp hơn, cậu đã tạo ra một ứng dụng khác, trò chơi đoán chữ với 4 người dùng. Nó đã trở thành một trong những ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trong thời gian đó, một công ty xếp hạng cho biết.

“Đôi khi tôi rất xấu hổ khi nói về những điều mà Michael đã làm cho chúng tôi. Nó giống như người đàn ông trụ cột của gia đình”, mẹ của cậu, Cristina Sayman nói với tờ Pando.

Cuối cùng, Sayman đã thu hút sự chú ý của người sáng lập của Facebook.

“Tôi nhận được email từ Mark Zuckerberg và tôi nghĩ rằng: Không thể. Đây chỉ là nói dối”, cậu thanh niên kể lại.

Thế nhưng, Sayman đã thực sự được mời đến gặp Zuckerberg và bắt đầu làm việc tại Facebook khi cậu mới 18 tuổi.

Hiện nay, ở tuổi 21, cậu thậm chí nhận được một lời mời hấp dẫn hơn nhiều lần.

Lần này là do Google muốn thuê cậu với vai trò một kỹ sư nhưng nhiệm vụ của cậu tại Google là bí mật.

Ngoài ra, Sayman còn không tin nổi việc cậu làm tỷ phú khi chỉ mới 21 tuổi.

“Ôi Chúa ơi, tôi đã trở thành một triệu phú trước năm 21 tuổi? Cái gì? Tôi không thể tin được!”, Sayman nói thêm.

Hồng Vân (Tổng hợp)

Thanh niên 16 tuổi kiếm 10.000 USD/tháng, nuôi cả gia đình - 2