1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trung Quốc

Nữ tỷ phú trẻ thoát án tử hình

(Dân trí) - Nữ tỷ phú mới 31 tuổi Wu Ying của Trung Quốc, người bị kết án lừa đảo hàng chục triệu USD, một lần nữa bị tuyên án tử. Nhưng việc bản án được hoãn thi hành 2 năm đồng nghĩa với việc cô Wu có khả năng thoát hình phạt cao nhất này.

Nữ tỷ phú trẻ thoát án tử hình

Theo tin từ Tân hoa xã, tòa thượng thẩm thuộc Tòa án Nhân dân tỉnh Triết Giang của Trung Quốc ngày 21/5 một lần nữa tuyên bố án tử hình đối với Wu Ying trong phiên tòa phúc thẩm xét xử nữ tỷ phú này. Tuy nhiên, bản án trên được hoãn thi hành trong thời gian 2 năm, và ở Trung Quốc, việc hoãn thi hành án tử như vậy thường giúp người bị kết án thoát chết.

Ngoài ra,  trong phán quyết cuối cùng, tòa án cũng quyết định tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân của cô Wu và tước mọi quyền chính trị của cô.

Vào tháng 12/2009, Wu lĩnh án tử hình sau khi bị kết tội lừa đảo 380 triệu Nhân dân tệ, tương đương 60,2 triệu USD, của các nhà đầu tư. Theo cáo trạng của tòa, trong thời gian từ tháng 5/2005-2/2007, cô Wu đã huy động 770 triệu Nhân dân tệ với lời hứa sẽ trả lãi suất cao. Khi vụ việc vỡ lở, cô còn nợ các nhà đầu tư 380 triệu Nhân dân tệ trong số này cùng nhiều khoản nợ khác.

Tháng 1 năm nay, tòa án Triết Giang hoãn thi hành án tử hình Wu và chuyển vụ này lên Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc. Tháng 4 vừa qua, Tòa án Nhân dân Tối cao đã chuyển vụ xét xử lại cho tòa án Triết Giang - một động thái được cho là đồng nghĩa với việc Wu sẽ thoát chết.

Hãng tin Reuters cho biết, lãi suất mà Wu hứa trả khi huy động vốn có lúc lên tới 180%, khiến nhiều người không ngại trao tiền cho cô gái trẻ này. Ở thời “hoàng kim”, Wu có lối sống xa hoa, sở hữu tới 4 chiếc xe BMW và một chiếc Ferrari cùng nhiều trang sức quý giá.

Phán quyết cuối cùng của tòa án Triết Giang có thể dẫn tới việc Wu sẽ chỉ phải lĩnh án chung thân. Việc tòa án “nương tay” đối với Wu được nhận định có thể xuất phát từ một làn sóng kêu gọi sự nhân đạo đối với cố này trên Internet. Nhiều người cho rằng, tử hình Wu là một hình phạt quá nặng.

Thậm chí, trong một cuộc họp báo hồi tháng 3 năm nay, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố, Tòa án Nhân dân Tối cao nước này “có quan điểm đặc biệt thận trọng đối với vụ Wu Ying”. Ông Ôn Gia Bảo cũng nhận định rằng, vụ án này “cho thấy sự phát triển của lĩnh vực tài chính phi chính thức vẫn chưa thích nghi với sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước”.

Thành phố Ôn Châu, thủ phủ của tỉnh Triết Giang, địa bàn hoạt động chính của Wu trong thời hoàng kim, là một thị trường tín dụng “đen” nổi tiếng với nhiều vụ lừa đảo tài chính. Riêng trong 4 tháng đầu năm nay,  số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở địa phương này đã tăng 89% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong quý 1, có 6.510 vụ liên quan tới tổng tài sản trị giá 3,85 tỷ Nhân dân tệ (608 triệu USD) ở Ôn Châu. Trong khi đó, cả năm 2011 có 12.000 vụ, với tổng giá trị tài sản là 5,4 tỷ Nhân dân tệ.

Wu từng là một trong những nữ doanh nhân giàu có nhất của Trung Quốc. Ở thời điểm đỉnh cao, cô sở hữu khối tài sản lên tới tới 3,8 tỷ Nhân dân tệ, tương đương khoảng 600 triệu USD.

Xuất thân trong một gia đình nông dân, Wu ban đầu mở một tiệm làm tóc nhỏ vào năm 1997. Sau đó, cô nhảy vào một loạt lĩnh vực khác như khách sạn, tổ chức tiệc cưới, giặt ủi, hậu cần… và thành lập một tập đoàn có tên Bense Holdings.
Phương Anh
Theo Tân hoa xã, Reuters