1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hà Nội

Nữ giám đốc “đặt bẫy” ủy quyền sổ đỏ, chiếm đoạt tiền tỷ lĩnh án

(Dân trí) - Bằng chiêu trò nhận thế chấp sổ đỏ của những người có nhu cầu vay tiền dưới hình thức ủy quyền, nữ giám đốc lừa đảo đã chiếm đoạt số tiền lên tới gần 7 tỷ đồng.

Ngày 17/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thị Bích Hồng (54 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) nguyên là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Bông lúa vàng và đầu tư tài chính 18 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, Công ty của Hồng không có chức năng cho vay tài chính. Sau khi làm ăn thua lỗ, Hồng bàn với Vũ Ngọc Hòa (Phó giám đốc của Công ty) nhận thế chấp sổ đỏ của những người có nhu cầu vay tiền dưới hình thức ủy quyền có công chứng rồi đem thế chấp ngân hàng hoặc cầm cố vay tiền của các cá nhân rồi chiếm đoạt số tiền chênh lệch.

Nữ giám đốc lừa đảo tại tòa án

Nữ giám đốc lừa đảo tại tòa án

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Ocean Group: Lãi quý III bất ngờ tăng gấp 11 lần cùng kỳ

* Thủ tướng đồng ý nâng cấp Mobifone lên Tổng công ty

* “Hầu như chưa có ai bị cắt chức vì để xảy ra tình trạng buôn lậu”

*Chuyện làm "con ốc vít": Cần ban hành nghị quyết về vấn đề này!

* Dự án điện do Trung Quốc làm tổng thầu: Tỷ lệ nội địa hóa gần như bằng 0

* Thủ tướng duyệt tăng vốn điều lệ của Viettel lên 100 nghìn tỷ đồng

Để thực hiện hành vi phạm tội, vào tháng 10/2008, khi anh Nguyễn Văn Hảo (ở Hà Nội) mang sổ đỏ của gia đình đến Công ty Bông lúa vàng gặp Hồng thế chấp để vay 500 triệu đồng để mua ô tô. Hồng đã đồng ý cho vay với điều kiện, anh Hảo phải ký hợp đồng ủy quyền cho Hồng sử dụng sổ đỏ của anh Hảo để Hồng vay tiền ngân hàng.

Ngày 15/10/2008, anh Hảo cùng vợ ký hợp đồng ủy quyền công chứng cho Vũ Ngọc Hòa được toàn quyền sử dụng và định đoạt nhà đất của anh Hảo trong 3 năm.

Ký xong, Hồng đưa trước cho anh Hảo vay 10 triệu đồng và hứa khi nào ngân hàng giải ngân sẽ đưa tiếp.

Sau một thời gian không thấy Hồng cho vay tiền tiếp, ảnh Hảo tới đòi sổ đỏ và được Hồng trả lại nhưng không hủy hợp đồng ủy quyền.

Đầu năm 2009, Hồng hỏi vay 1,7 tỷ đồng của anh Trần Đức Tuấn (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội). Anh Tuấn yêu cầu tài sản thế chấp và cho vay trong 1 tháng, lãi suất từ 6 đến 9%/tháng.

Để có tài sản thế chấp, ngày 21/1/2009, Hồng gặp lại anh Hảo, lừa anh này lấy sổ đỏ. Hồng nói, mượn lại sổ đỏ để mang đến văn phòng công chứng làm thủ tục hủy hợp đồng ủy quyền trước đó. Anh Hảo tưởng thật nên ký ủy quyền cho Hòa. Lần này, để tạo lòng tin, Hồng đặt cọc cho anh Hảo 40 triệu đồng.

Cầm được sổ đỏ của anh Hảo, Hồng thế chấp cho anh Tuấn để vay 1,7 tỷ đồng. Sau đó, không thấy Hồng trả tiền, anh Tuấn nhiều lần đòi nợ nhưng không được.

Do Hồng không trả tiền, ngày 21/9/2009, anh Tuấn làm thủ tục sang tên sổ đỏ từ anh Hảo sang tên mình rồi thế chấp cho anh Đỗ Văn Cải (ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) để vay 2 tỷ đồng. Vì anh Tuấn không trả được tiền như cam kết nên mảnh đất này được sang tên cho anh Cải.

Khi biết Hồng bán nhà và đất của mình cho anh Tuấn, ngày 9/7/2009, anh Hảo đòi nhưng Hồng lẩn trốn không gặp mặt. Sau khi bị hại trình báo, cơ quan điều tra đã điều tra, làm rõ số tiền Hồng chiếm đoạt lên tới gần 7 tỷ đồng. Do trước tòa các bị hại đều xin giảm án cho bị cáo nên Hội đồng xét xử đã xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Hồng.

Tham gia giúp sức cho Hồng trong vụ án này còn có Phó Giám đốc Công ty Bông lúa vàng Vũ Ngọc Hòa. Tuy nhiên, do Hòa đã chết nên cơ quan điều tra quyết định đình chỉ bị can.

Lê Tú

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”