1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Người Hà Nội thi nhau tiêu tiền, cò tranh thủ "làm ăn"

(Dân trí) - Các rạp chiếu phim ở các khu vui chơi đều trong tình trạng cháy vé, một số “cò vé” lợi dụng dịp này để bán vé với giá cao kiếm lời.

Người Hà Nội thi nhau tiêu tiền, cò tranh thủ làm ăn
Nhiều người không mua được vé, tập trung phía sảnh ngoải ở Trung tâm chiếu phim Quốc Gia. Lợi dụng dịp này, các “cò vé” rao bán vé với giá cao để kiếm lời.
 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Góc nhìn chuyên gia tháng tới: “Sell in May and go away"

* Mỹ có thể mất ngôi nền kinh tế lớn nhất cho Trung Quốc trong năm nay

* Cận cảnh 6 con gà vàng bạc tỉ trên lâu đài của đại gia Hà Nội

* Bắt giam nốt 4 bị cáo trong vụ án “bầu” Kiên

Đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài nên ngoài số lượng lớn người đi du lịch, về quê, số còn lại ở lại thành phố chọn cách thư giãn, xả hơi bằng cách tới các trung tâm thương mại, khu chiếu phim để vui chơi, giải trí, mua sắm.

Ngay từ khi bắt đầu giờ mở cửa trong sáng nay, các khu vui chơi lớn như Royal City, The Garden, Trung tâm chiếu phim Quốc Gia… đều đông kín người dân đổ tới.

Có mặt tại Trung tâm chiếu phim Quốc Gia, theo ghi nhận, nơi đây ngày thường vốn đã là một trong những địa điểm thu hút số lượng lớn khách, trong nghỉ lễ này đã rơi vào tình trạng quá tải.
 
Quầy bán vé xem phim chật cứng người xếp hàng
Quầy bán vé xem phim chật cứng người xếp hàng

Hàng trăm người xếp hàng dài ở khu chờ mua vé xem phim, nhiều người không đủ kiên nhẫn đã phải bỏ dở giữa chừng. Một số khác cố gắng đứng đợi nhưng đến lượt mình thì các phòng chiếu đã đều hết vé.

Nắm bắt được thời cơ này, phía bên ngoài Trung tâm chiếu phim Quốc Gia các “cò vé” bắt đầu hoạt động.

Nhiều người đang ủ rũ vì hết vé xem phim bất ngờ được mời chào bằng những cặp vé được đội giá lên gấp 2 – 3 lần. Mặc dù biết bị “chặt chém” nhưng nhiều khách đành “nuốt đắng” để giành lấy một suất xem phim trong ngày nghỉ lễ.

Cầm trên tay cặp vé phim vừa mua được, Anh Nguyễn Linh (26 tuổi, ở Đội Cấn) nói: “Giá vé phim chỉ có 80.000 đồng/vé nhưng các “cò vé” bán tới 150.000 đồng, chính những người ôm vé nhằm bán kiếm lời này khiến cho các rạp chiếu rơi vào tình trạng cháy vé”.

Cứ như vậy, lợi dụng tâm lý của khách hàng, vào những ngày lễ lớn, các “cò vé” có thể kiếm tới vài triệu đồng.

Theo các bảo vệ ở đây cho biết, Trung tâm chiếu phim Quốc Gia đã tăng cường công tác kiểm tra để ngăn chặn các “cò vé” nhưng vào những ngày cuối tuần hay các dịp lễ, tết lượng người đến xem phim đông, những kẻ gian lẩn khuất chào bán mua vé rất khó phát hiện.

Cùng trong tình trạng chật kín khách, các điểm vui chơi như Công viên nước, trượt băng, rạp chiếu phim trong Trung tâm thương mại Royal City đều chật cứng người.
 
Quầy bán vé xem phim chật cứng người xếp hàng
Trò chơi trượt băng tại VincomHome Royal City thu hút được một lượng lớn người tới chơi trong dịp nghỉ lễ 30/4

Khách đến xem phim ở Royal City hầu hết đều đặt vé, hoặc mua vé từ trước mới dành được chỗ. Những khách không mua được vé đều chọn cho mình các điểm vui chơi khác trong trung tâm này.

Tại khu vực trò chơi trượt băng thu hút được một lượng lớn khách tới chơi. Trò chơi này đang trở thành một thú vui mới xuất hiện ở Hà Nội.
 
Nhiều bạn trẻ chỉ đứng ngoài sân băng quan sát vì chưa quen với trò chơi còn mới mẻ này
Nhiều bạn trẻ chỉ đứng ngoài sân băng quan sát vì chưa quen với trò chơi còn mới mẻ này
 
Nhiều người chọn thư giãn cho gia đình ở khu vui chơi công viên nước.
Nhiều người chọn thư giãn cho gia đình ở khu vui chơi công viên nước.
 
Lê Tú

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước