1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Một đời hào phóng và cái "chết nghèo" của huyền thoại Diego Maradona

Thùy Dung

(Dân trí) - Sẽ có những tranh chấp pháp lý để thừa kế khối tài sản của Diego Maradona sau khi qua đời - được cho là có giá trị lên tới 150 triệu bảng Anh, bao gồm xe hơi và nhà ở.

Một đời hào phóng và cái chết nghèo của huyền thoại Diego Maradona - 1
Diego Maradona vừa qua đời với "tài khoản ngân hàng gần như không còn gì", điều đó vừa được khẳng định.

Maradona, người đã qua đời vì một cơn đau tim ở tuổi 60 hôm thứ Tư, đã phung phí phần lớn tài sản khổng lồ của mình thông qua cuộc sống xa hoa và bị những người "lợi dụng sự hào phóng của mình" để đánh cắp tiền của ông, theo một báo cáo trên tờ báo Ý Corriere della Sera.

Huyền thoại người Argentina, người được cho là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất trong lịch sử, đã kiếm được số tiền khổng lồ thông qua các hợp đồng với các thương hiệu như Puma, cũng như 15 triệu bảng mỗi năm thông qua việc trở thành chủ tịch danh dự của Dynamo Brest ở Belarus và làm huấn luyện viên ở Trung Đông. Nhưng Maradona lại có không đến 75.000 bảng Anh trong tài khoản ngân hàng trước khi qua đời, báo cáo khẳng định.

Báo cáo cũng dẫn lời một nhà báo Argentina tên là Luis Ventura, người "luôn thân thiết" với Maradona đã nói trên chương trình truyền hình Fantino a la Tarde: "Anh ấy hầu như không còn gì trong tài khoản ngân hàng của mình, anh ấy đã có một cái chết nghèo"

Ông nói thêm: "(Sự giàu có của Maradona đã bị) phung phí vì ông quá hào phòng và phần lớn số tiền của ông đã "bị đánh cắp". Tất cả những gì họ phải làm là hỏi xin và ông ấy sẽ cho họ tiền."

Angelo Pisani, luật sư từng giúp Maradona chống lại cáo buộc trốn thuế lâu nay ở Italia, cũng cho rằng Maradona có rất ít tiền. "Ông ấy thực sự sống vì mọi người và rất hào phóng," ông nói.

"Nếu bạn muốn biết tiền của ông đã đi đâu, hãy nói chuyện với những người đã xung quanh ông - những người đã lợi dụng ông. Ông ấy không bao giờ có nhiều hơn 100 bảng trong túi", ông này nói thêm.

Cũng có thông tin cho rằng Maradona có khoảng 33 triệu bảng tiền thuế chưa trả vào thời điểm ông qua đời. Ông đã từng bị buộc phải giao đôi khuyên tai của mình cho nhân viên thuế để giải quyết một khoản nợ, và một lần bị chính quyền Ý đòi hóa đơn thuế trị giá 40 triệu bảng Anh.

Mặc dù Maradona qua đời trong cái "chết nghèo", nhưng có vẻ như giá trị tài sản của ông còn nhiều và giờ đây sẽ có một cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế số tài sản đó, điều này sẽ làm sáng tỏ hơn về tình hình tài chính của "cậu bé vàng".

Tài sản của ông bao gồm đồ trang sức, đất đai, các tòa nhà và một số căn hộ ở trung tâm Buenos Aires, sáu chiếc xe hơi sang trọng bao gồm BMW, Audi và Rolls Royce, các khoản đầu tư ở Cuba và Ý, các trường bóng đá ở Trung Quốc và các hợp đồng quyền hình ảnh. Theo Corriere della Sera, số tài sản này sẽ vẫn còn ngay cả sau khi ông mất.

Theo các báo cáo ở Argentina, tài sản của ông có thể có giá trị lên tới 150 triệu bảng Anh.

"Mọi người đều muốn một phần của kho báu", báo cáo khẳng định.

Một trong số những người sẽ được thừa kế tài sản từ cái chết của Maradona là các con của ông.

Trước khi ông qua đời, một trong những người con gái của ông đã nói đùa rằng ông có thể tạo ra một "thế hệ thứ 11" từ các con của mình.

Maradona đã công nhận hai con trai và ba con gái từ bốn người phụ nữ khác nhau - bao gồm cả vợ cũ Claudia Villafane và người bạn đời cũ Veronica Ojeda.

Những đứa con được công nhận của ông là Diego Junior, 34 tuổi, Jana, 23 tuổi, Dalma, 32 tuổi, Gianinna, 30 tuổi và Diego Fernando, 7 tuổi.

Những đứa con "được đồn đại" của ông bao gồm 'Bộ ba người Cuba' - Joana, Lu và Javielito, những người được sinh ra sau khi Maradona chuyển đến hòn đảo Caribe vào tháng 2 năm 2000 để chống lại chứng nghiện rượu và ma túy. Santiago Lara, 19 tuổi và Magali Gil, 23 tuổi, người Argentina, nằm trong số những người mới nhất đang chứng minh Maradona là cha của họ.

Nhưng các con của ông có thể nhận được ít hơn số tài sản họ có thể hy vọng vì rất nhiều tiền mặt của Maradona đã bị nhiều người bòn rút trong những năm gần đây, theo Ventura.

Trong những năm gần đây, gia đình của Maradona cũng phàn nàn rằng họ đã bị ngăn cản không cho nói chuyện với cha mình.

Luật sư của ông, Matias Morla, được mô tả là "người cai ngục" của ông.

Một đời hào phóng và cái chết nghèo của huyền thoại Diego Maradona - 2
Hiện vẫn chưa rõ cựu ngôi sao của Barcelona và Napoli đã đưa ai vào di chúc của mình.

Vào tháng 11 năm ngoái, Diego đã nói rằng sẽ không để lại gì cho các con sau khi bị buộc phải phủ nhận rằng mình sắp chết.

Trong một video được quay từ nơi dường như là nhà của ông ở Argentina, Maradona, người đã chiến đấu với chứng nghiện rượu và ma túy cũng như các vấn đề về sức khỏe, nói: "Tôi muốn nói với bạn rằng tôi không chết chút nào, rằng tôi ngủ yên vì Tôi đang làm việc."

"Tôi muốn nói với tất cả các bạn rằng tôi sẽ không để lại bất cứ thứ gì, rằng tôi sẽ tặng số tài sản của tôi. Tôi sẽ không cho đi tất cả những gì tôi kiếm được cho những người thân của tôi, tôi sẽ quyên góp nó." Ông nói thêm

Maradona đã an nghỉ sau khi hàng nghìn người hâm mộ xếp hàng trên các con phố ở Buenos Aires để bày tỏ lòng kính trọng khi ông được đưa đến nghĩa trang.

Nhà vô địch World Cup 1986 đã được đưa đến nghĩa trang Bella Vista ở ngoại ô thủ đô - nơi chôn cất cha mẹ ông - để làm một buổi lễ tang riêng tư với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết.

Maradona qua đời vì một cơn đau tim chỉ hai tuần sau khi xuất viện vì chảy máu não.

Hàng nghìn người hâm mộ đã tập trung trên các con phố xung quanh dinh tổng thống nơi Maradona nằm hôm thứ Năm và hàng nghìn người khác đã xếp hàng trên các đường cao tốc vào buổi chiều để nhìn chiếc xe tang của ông khi nó lăn bánh.