1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Lộ diện đồng chủ nhân giải độc đắc 12.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Sau 2 ngày chờ đợi cuối cùng chủ nhân đầu tiên sở hữu tấm vé trúng giải độc đắc hơn 12.000 tỷ đồng tại Mỹ đã đến nhận thưởng. Đó là ông bà Cindy và Mark Hill tại bang Missouri. Họ khẳng định đến giờ vẫn chưa dám tin đây là sự thật.

Phát biểu sau khi nhận tấm séc 293,75 triệu USD từ cơ quan xổ số hôm 30/11 bà Cindy đùa vui: “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một Giáng sinh thật tuyệt”. Bà Cindy hiện là một nhân viên văn phòng đã thất nghiệp từ tháng 6/2010, đang sống cùng chồng và 4 con tại một thị trấn nhỏ ở thành phố Dearborn, bang Missouri.

Gia đình ông bà Hills tại lễ trao giải
Gia đình ông bà Hills tại lễ trao giải

Sáng 29/11, bà đã không thể tin nổi khi kết quả xổ số được công bố cho thấy gia đình mình chính là một trong hai chủ nhân của giải độc đắc 587,9 triệu USD. Bà lập tức gọi cho chồng: “Chúng ta trúng độc đắc rồi”. “Cái gì?”, ông Hill hỏi lại. “Chúng ta đã trúng độc đắc”, bà Cindy nhắc lại lần nữa.

Ông Hill, với bản tính cẩn trọng của một thợ cơ khí 52 tuổi vẫn không dám tin nên tìm cách xác minh lại thông tin để chắc rằng vợ mình không nhầm. “Tôi là người khi vào cửa hàng luôn nhìn kỹ giá từng mặt hàng. Những thói quen cũ thường khó bỏ”. Vậy là ông lái xe tới nhà mẹ, nơi vợ mình đang chờ cùng với tấm vé độc đắc. Chỉ đến khi đó ông mới tin mình là đồng chủ nhân của giải độc đắc lớn thứ hai lịch sử nước Mỹ.

Đến khi cơ quan xổ số xác nhận họ đúng là người thắng cuộc, cả gia đình đã lập tức được đưa đi khỏi nhà để tránh sự bao vây của báo giới cho đến tận lễ trao giải hôm 30/11. Buổi lễ được tổ chức tại một trường trung học của Dearborn, nơi cặp vợ chồng may mắn gặp và yêu nhau từ những năm 1970. “Tôi nghĩ rằng tôi đã bị đau tim”, bà Cindy Hill nhớ lại khoảnh khắc thông báo tin vui với chồng mình trên điện thoại.

Gia đình bà Hills quyết định nhận một lần toàn bộ số tiền trúng giải. Trong lễ trao giải, tấm séc tượng trưng được trao có mệnh giá tới 293,75 triệu USD nhưng người phát ngôn cơ quan xổ số Missouri Susan Goedde khẳng định sau khi nộp thuế, bà Cindy cùng chồng sẽ chỉ được nhận 136,5 triệu USD, tương đương gần 2900 tỷ đồng. “Chúng tôi vẫn bàng hoàng với những gì vừa xảy ra”, bà Cindy nói. “Thật kỳ diệu”.

“Chúng tôi vẫn sẽ đến quán cà phê nhỏ để ăn sáng hoặc đi câu cá. Tôi có thể đảm bảo về điều đó”, bà Cindy nói tiếp. “Ai cũng biết chúng tôi là người thế nào. Chúng tôi chỉ là những người bình thường như bao người khác ngoại trừ việc có nhiều tiền hơn một chút”.

Trước đó mặc dù không phải người thường xuyên chơi xổ số nhưng khi nghe tin về giải Powerball có giá trị cao kỷ lục gia đình bà đã mua 5 vé và đều là các số do máy tính tự chọn. Ngay sau khi hay tin trúng độc đắc, ông Mark đã quyết định nghỉ việc tại nhà máy thịt còn bà Cindy bỏ luôn buổi phỏng vấn xin việc lẽ ra sẽ diễn ra vào ngày 29/11. Thay vào đó bà sẽ tập trung lo cho gia đình.

Gia đình may mắn này hiện có 3 con trai và một con gái 6 tuổi họ nhận nuôi từ Trung Quốc cách đây 5 năm. Với số tiền trúng giải độc đắc, họ đang có kế hoạch nhận một đứa con nuôi thứ hai. Ngoài ra họ cũng dùng số tiền này để giúp đỡ những người họ hàng, trong đó việc chi trả tiền học đại học cho các cháu và nội ngoại. Con gái họ là Jaiden muốn có quà Giáng sinh là một chú ngựa Pony trong khi ông Mark muốn tậu một chiếc xe Camaro màu đỏ.

Ngoài niềm vui thắng giải, bà Cindy cũng lo lắng về việc phải bảo vệ gia đình và con cái khỏi những người hám lợi. “Khi thắng một giải Powerball lớn như vậy bạn sẽ phải đón tiếp nhiều người từ trên trời rơi xuống. Một vài trong số họ có thể không tử tế gì. Chúng tôi phải bảo vệ gia đình và các cháu của mình”, bà Cindy nói.

Thanh Tùng
Tổng hợp