1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Khủng hoảng kinh tế ở Venezuela, làm “gái bán hoa” chỉ để mua đồ ăn

(Dân trí) - Gabriel Sánchez ngồi xổm trên nền nhà bê tông cạnh bờ sông đầy bùn lầy của sông Arauca, kể liến thoắng về công việc của những phụ nữ Venezuela hành nghề “bán hoa" với giá 25 USD/giờ.

Gabriel Sánchez cho biết: Tất cả 12 phụ nữ làm việc tại nhà chứa này ở Arauca, Colombia đều đến từ Venezuela. Khi cuộc khủng hoảng kinh tế của Venezuela tiếp diễn, nhiều phụ nữ Venezuela đã chuyển hướng sang làm gái bán dâm.


(Nguồn ảnh: Jim Wyss, Miami Herald)

(Nguồn ảnh: Jim Wyss, Miami Herald)

"Buôn vốn trời cho" đến từ Venezuela

Khi nền kinh tế Venezuela tiếp tục sụp đổ do tình trạng thiếu lương thực, siêu lạm phát và các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, làn sóng những người tị nạn đang ùn ùn kéo ra khỏi đất nước này. Những người có của cải đã dời đến những nơi như Miami, Santiago và Panama.

Những người kém may mắn hơn thì sẽ tự tìm đường và đi bộ qua biên giới để sang Colombia, tìm kiếm một con đường nào đó để bản thân và gia đình họ có đồ ăn mỗi ngày. Một khảo sát gần đây cho thấy có đến 350.000 người Venezuela đã vào Colombia trong 6 năm qua.

Nhưng công việc thì khan hiếm, nên nhiều phụ nữ trẻ và nhiều phụ nữ không còn trẻ đang chuyển sang làm nghề "buôn vốn trời cho".

Dayana, một bà mẹ 30 tuổi có 4 đứa con, vừa uống một cốc bia vừa quan sát những khách hàng tiềm năng đi xuống con đường đất chạy trước các xưởng gỗ, quầy bar và khu nhà ở. Mặc những bộ đồ bó sát với màu sắc sặc sỡ, Dayana cho biết cô từng là giám đốc của một nhà máy chế biến thực phẩm ở vùng ngoại ô Caracas.

Nhưng công việc đó biến mất sau khi chính phủ tịch thu nhà máy và “cướp nó”, cô nói.

Bảy tháng trước, khi vật lộn để có tiền và mua được đồ ăn, cô đã đến Colombia tìm việc. Vì không có giấy phép lao động, nên cô đã làm gái mại dâm ở thủ đô Bogotá. Sau đó, cô đã chuyển đến Arauca, một thị trấn nuôi gia súc có dân số khoảng 260.000 người dọc theo biên giới với Venezuela, vì ở đó sẽ dễ dàng hơn để gửi thức ăn cho các con của cô ở Caracas.

Cô chia sẻ, đêm trước, chị gái cô đã đi bằng xe buýt trong 18 tiếng đồng hồ từ Caracas chỉ để lấy một gói hàng tạp hóa mà Dayana mua gồm mì ống, cá ngừ, gạo, dầu ăn và ngay lập tức phải lên xe buýt về nhà.

“Nếu cách đây bốn năm, bạn đã nói với tôi rằng tôi sẽ ở đây, làm việc này, tôi sẽ không tin, nhưng chúng ta cứ đi từ khủng hoảng này tới khủng hoảng khác, và bây giờ hãy nhìn xem chúng ta đang ở đâu”, Dayana, người đã không tiết lộ họ tên đầy đủ của mình nói.

Với lạm phát đang vượt quá 700% và đồng bolivar đang mất giá trầm trọng, việc tìm kiếm thực phẩm và thuốc men ở Venezuela đã trở thành một việc tiêu tốn cả thời gian và tiền bạc. Dayana cho biết, cô thường phải dành 4-6 giờ để xếp hàng chờ đợi được mua một túi bột. Những lần khác, cô buộc phải mua thức ăn ở chợ đen với mức giá cao khủng khiếp. Sự đói khát ở Venezuela đang ngày càng tràn lan.

Điều đó đã làm dấy lên cuộc tranh giành để kiếm được đồng peso của Colombia hoặc thậm chí là đồng đô la Mỹ, đồng tiền hợp pháp của Ecuador và Panama.

Dayana nói rằng vào những tối “đắt khách”, cô có thể kiếm 50 - 100 USD với việc bán các dịch vụ của cô 20 phút/lần.

Cô này nói: “Mại dâm rõ ràng không phải là một công việc tốt. Nhưng tôi cảm ơn nó vì nó cho phép tôi mua thức ăn và nuôi sống gia đình tôi”.

Gabriel Sanchez, 60 tuổi, trở thành chủ một nhà chứa ở Arauca, Colombia sau khi mất việc tại một cửa hàng sửa chữa ô tô ở Venezuela. (Nguồn: Jim Wyss, Miami Herald)
Gabriel Sanchez, 60 tuổi, trở thành chủ một nhà chứa ở Arauca, Colombia sau khi mất việc tại một cửa hàng sửa chữa ô tô ở Venezuela. (Nguồn: Jim Wyss, Miami Herald)

Theo tờ Miami Herald, bán dâm là hợp pháp ở Colombia, và thậm chí các thị trấn nhỏ cũng có những quận đèn đỏ, nơi các nhà chức trách quản lý theo một cách khác. Vì vậy, trong khi cảnh sát nhập cư tích cực săn lùng người Venezuela bán đồ trang sức ở quảng trường trung tâm của Arauca, những phụ nữ ở nhà thổ lại nói rằng họ hiếm khi bị sách nhiễu.

Bà Marta Muñoz, người điều hành Casa de la Mujer, một chương trình chuyên về sức khỏe và quyền của phụ nữ nói rằng, mại dâm là một điểm mù của chính quyền địa phương, họ tập trung hơn vào những tội phạm mắc trọng tội như buôn bán trẻ em, hiếp dâm và lạm dụng trẻ vị thành niên.

“Tôi biết rằng một số người trong số họ đang được trả lương không công bằng và bị đối xử rất tồi tệ. Nhưng làm thế nào để chúng ta bảo vệ được họ khi không có chính sách công mạnh mẽ?”, bà Muñoz nói về gái mại dâm Venezuela.

Ông chủ nhà thổ Sánchez và những người khác trong ngành công nghiệp tình dục nói rằng, người Venezuela hiện đang thống trị ngành này vì họ sẵn sàng làm việc với mức lương thấp.

“Tôi dám nói rằng 99% gái mại dâm ở thị trấn này là người Venezuela. Tất cả 12 phụ nữ làm việc cho tôi đều đến từ Venezuela”, ông nói.

Fidelia Suarez, Chủ tịch Hiệp hội Người lao động tình dục Colombia, cho biết đây không chỉ là một hiện tượng ở biên giới. Tổ chức của bà đã chứng kiến ​​một số lượng đáng kể phụ nữ và nam giới Venezuela làm việc trong lĩnh vực mại dâm trên toàn quốc.

Mặc dù không thể định lượng được có bao nhiêu người làm việc trong ngành này nhưng Suarez cho biết tổ chức của bà đang cố gắng bảo vệ những người di cư bị đối xử bất công.

Bà nói: “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng họ không bị nhà chức trách quấy rầy hoặc lợi dụng. Bị khai thác tình dục rất khác với việc làm mại dâm”.

Lên chức bà, vẫn làm gái mại dâm

Theo một nghĩa nào đó, cuộc khủng hoảng kinh tế của Venezuela đã trở nên trầm trọng đến mức nó đã làm đảo lộn các quy tắc xã hội đã tồn tại từ lâu, tờ Miami Herald nhận định.

Marili, 47 tuổi, là một cựu giáo viên và cũng đã lên chức bà, cho biết có một thời gian bà đã xấu hổ khi thừa nhận mình là một gái mại dâm. Nhưng bây giờ bà nói rằng bà rất biết ơn khi có một công việc cho phép bà có tiền để mua thuốc trị bệnh tăng huyết áp cho mẹ bà ở Caracas.

“Chúng tôi chỉ là những người phụ nữ đang làm việc để hỗ trợ gia đình của chúng tôi. Tôi không chê trách bất cứ ai, kể cả bản thân mình. Tất cả chúng tôi đều phải làm việc”, bà nói.

Các quán bar và nhà chứa nằm trên phố ở Arauca, Colombia. Những người làm trong ngành công nghiệp tình dục, nói rằng hầu hết các gái mại dâm ở đây đều đến từ Venezuela, một dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng kinh tế sâu rộng của đất nước này. (Nguồn: Jim Wyss, Miami Herald)
Các quán bar và nhà chứa nằm trên phố ở Arauca, Colombia. Những người làm trong ngành công nghiệp tình dục, nói rằng hầu hết các gái mại dâm ở đây đều đến từ Venezuela, một dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng kinh tế sâu rộng của đất nước này. (Nguồn: Jim Wyss, Miami Herald)

Đáng nói, cả Marili và Dayana đều nói rằng họ đã nói với gia đình cách họ kiếm tiền. “Tôi không thích giữ bí mật”, Dayana giải thích.

Thậm chí Sánchez, 60 tuổi, chủ nhà chứa này nói rằng ông đã bị ép buộc phải kinh doanh lĩnh vực này do cuộc khủng hoảng ở Venezuela. Giống như nhiều người Colombia khác, Sánchez đã chuyển đến nước láng giềng từ 30 năm trước, khi quốc gia giàu dầu mỏ Venezuela đang bùng nổ tăng trưởng về mặt kinh tế còn Colombia thì sa lầy trong bạo lực.

Ở Venezuela, ông đã làm công việc sơn xe vất vả tại Caracas. Khi cuộc khủng hoảng cướp mất công việc đó vài năm trước, ông bắt đầu buôn lậu gỗ và xăng dầu có giá rẻ hơn nước của Venezuela vào Colombia.

Cuối cùng, mọi thứ trở nên tồi tệ đến nỗi ông quyết định trở lại Colombia mãi mãi. Ông cùng vợ mở nhà chứa, có tên là “Show Malilo Night Club” vì nickname của Sánchez là Malilo.

“Nơi này là của tôi, cảm ơn Chúa, nhưng nó cũng làm tôi tổn thương sâu sắc với những gì đang xảy ra ở đó”, ông nói về tòa nhà khiêm tốn được trang trí đèn ngập tràn không khí Giáng sinh của mình.

Bà Marili cho biết đôi vợ chồng này là những người đã cứu bà sống sót và cho bà một chỗ để ở và một cách để kiếm sống.

“Không phải ai cũng sẽ giúp đỡ bạn. Những người này là những người nhân đạo”, bà nói.

Hồng Vân
Theo Miami Herald