1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

“Bở hơi tai” tìm mua mũ bảo hiểm

(Dân trí) - Liên tục trong những ngày gần đây, người dân Hà Nội, đặc biệt là giới công chức được phen “chạy vạy” khắp nơi mới mong có được một chiếc mũ bảo hiểm (MBH) chính hãng.

Cháy hàng từ sáng sớm

8h30 sáng 6/9, đứng trước cửa hàng đại lý mũ bảo hiểm Protec 12B Ngọc Khánh là hàng chục khách hàng xếp hàng đợi mua mũ. Cảnh tượng có lẽ cũng không khác mấy so với thời bao cấp khi trong tay người nào cũng cầm tờ giấy, mảnh bìa quạt lấy quạt để vì nóng và mệt mỏi.

Anh Trần Văn Phòng làm việc tại một công ty máy tính cho hay, anh được công ty giao nhiệm vụ mua 40 MBH nhưng “toát mồ hôi” mấy ngày nay mà chưa mua được. “Đến mấy cửa hàng của Honda thì không có đủ số lượng, đến đại lý Protec tại Metro được báo hết hàng, đến đây mấy lần mấy lần cũng vậy. Thật không biết phải làm sao” - anh Phong than thở.

Những trường hợp như thế này không phải là cá biệt, bởi cùng với anh Phòng, chị Nguyễn Thu Lan, nhân viên truyền thông của một tờ báo điện tử cho biết: “gần như cả cơ quan tôi đã trực chờ ở đây. Rút kinh nghiệm những ngày trước, hôm nay tôi cố gắng đưa con đến trường sớm để đến đây xếp hàng mua mũ”.

Hỏi ra mới biết, nếu lúc này đăng ký mua hợp đồng, cũng phải chờ khoảng 30 ngày sau mới được nhận mũ. Mà thời điểm cán bộ, công chức phải chấp hành đúng quy định đội MBH từ 15/9 lại đang đến gần.

Một nhân viên bán hàng tại 12B Ngọc Khánh cho biết, mỗi ngày đại lý nhận được khoảng trên dưới 300 mũ nhưng con số này chẳng thấm tháp gì so với nhu cầu. Hiện cửa hàng còn khá nhiều loại mũ giá 399 nghìn đồng, những loại mũ có giá thấp hơn thì đã… “cháy”!

Giải thích về lý do sốt hàng, bà Hoàng Thị Na Hương - Giám đốc điều hành Công ty Mũ bảo hiểm nhiệt đới Protec cho biết: “Mỗi ngày Protec đưa ra thị trường khoảng 2.000 mũ nhưng cung không đủ cầu”.

Tại các đại lý của Amoro cũng trong tình cảnh tương tự, sáng nay trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Mũ bảo hiểm Amoro cho biết, công ty vừa mở thêm nhà máy mới tại Bắc Giang để tăng công suất nhưng cũng không đáp ứng đủ nhu cầu.

“Kiềng mặt” mũ nhái

Trái ngược với cảnh đông đúc tại các cửa hàng bán MBH chính hãng, không khí mua bán tại những phố chuyên về MBH như phố Huế, Nguyễn Văn Cừ, Cầu Giấy… khá im ắng. Tại những cửa hàng này chỉ có dăm ba “thượng đế” tìm đến hỏi giá, xem mũ nhưng không ít người lắc đầu ra về tay không.

Một nhân viên tại cửa hàng Yến - Lan (307 Phố Huế) cho biết: “Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được khoảng chục cái, chủ yếu là những loại có tem kiểm định, bảo hành đàng hoàng. MBH nhái không còn sức hút như tháng trước”.

Điều này chứng tỏ người dân đã có ý thức tốt hơn về việc bảo vệ an toàn cho chính mình và người thân. Tuy nhiên, chuyện “đánh lận con đen” mũ chính hãng và mũ kém chất lượng vẫn hoàn toàn có thể xảy ra nếu khách hàng “tay mơ”...

Chị Phạm Hồng Vân, cán bộ phòng công chứng số 2 cho biết: “qua mấy vụ bắt hàng kém chất lượng báo chí đưa tin nên tôi phải lựa chọn MBH rất cẩn thận. Đi qua mấy cửa hàng để tham khảo giá vẫn thấy rất nhiều mũ kém chất lượng. Tính mạng là quan trọng, không thể vì ham rẻ mà mua liều được”.

Thời điểm hiện nay giá cả một số loại mũ có chiều hướng tăng nhẹ - tăng trung bình từ 20-30 nghìn đồng/chiếc. Giá các loại MBH nhãn hiệu Protec Saga và UFO từ 155 - 185.000 đồng/chiếc. Mũ hiệu Honda giá từ 175 - 220.000đ/chiếc, Amoro từ 120 - 160.000đ/chiếc, Hanel có giá từ 130 - 150.000đ/chiếc.

Phúc Hưng