Người Việt Nam tại Nga:

Hy vọng ở một khu chợ mới

(Dân trí) - Thương trường luôn biến động, ít nhiều ảnh hưởng đến công việc làm ăn sinh sống của nhiều người Việt tại Nga. Xem ra do người Nga đã quá thích ứng rồi, nên “mảnh đất màu mỡ một thời” (từ đầu thập niên 90 đến giữa 2000) của người Việt ngày càng bị thu hẹp.

Hy vọng ở một khu chợ mới
Cửa vào Trung tâm Thương mại Xemâynưi

 

 Thử sức trên vùng đất mới
 

Ông Đào Xuân Báu là chủ Chợ 3 nhà ga (do tọa lạc tại khu vực ba nhà ga Yaroxlapxki, Leningratxki, Kazanxki), thường được mọi người ở khu chợ này thân mật gọi là chú Bảy. Ông đã bỏ công tìm hiểu những căn nguyên khiến chuyện làm ăn ngày một sút kém của nhiều người VN trên thị trường ở địa bàn Mátxcơva, nhất là so sánh với các khu chợ lớn chuyên bán ốp tôm (bán sỉ). Đồng thời với suy nghĩ: trở về với mô hình gọn nhỏ hơn trong khu vực cho phép của chính quyền sở tại, nhằm phục vụ bà con người VN chuyên bán lẻ để giải quyết những khó khăn trước mắt. Sau các chuyến lọ mọ tự mình đi thị sát, ông Báu đã tìm ra được một địa điểm mới khá ổn, nay mang tên Trung tâm Thương mại (TTTM) Xemâynưi.

 

Khu chợ mới ở cạnh quần thể TTTM điện tử ở ga tàu điện ngầm Xavelopxkaia (thuộc vùng trước kia là ốp chợ Xaliut 5 của ông Võ Văn Hồng – người từng một thời đình đám vì làm ăn rất phát đạt trong giới thương nhân người VN tại Nga những năm 90).

 

Khu chợ mới nằm trong một tòa nhà 2 tầng có tổng diện tích khoảng 18.000 mét vuông (tầng 1), với khoảng 1.000 phòng bán hàng, mỗi phòng rộng 18 mét vuông theo thiết kế kiểu Âu châu. Tòa nhà này vốn trước đây là TTTM bán buôn hàng mỹ phẩm của người Nga và dân Kapkaz (thuộc Liên Xô cũ).

 

Trên cơ sở phòng ốc sẵn có, chỉ việc tu sửa lại chút đỉnh, khu chợ đã được đưa vào sử dụng gần 2 tháng nay. Với phương châm hợp tác cùng một công ty người Nga, ông Báu đã có ngay những lợi thế ban đầu. Hiện tại tuy số người đăng kí chưa nhiều vì còn mới mẻ, nhưng những bà con ta mở quầy bán hàng đã bắt đầu có thu nhập dù còn chưa nhiều.

 

Có một lợi thế của tòa nhà là 4 góc đều có các cửa ra vào hướng ra các mặt đường nơi nhiều người dân qua lại, làm việc. Hơn nữa còn bởi có các tuyến xe buýt, tàu Elechtroika, xe điện ngầm…

 

Xung quanh tòa nhà lại có một số nhà máy với số lượng công nhân khá đông, đó sẽ là lượng khách hàng tiềm năng trong tương lai. Đa số họ thích mua hàng với giá cả phải chăng phù hợp với mức lương. Đó sẽ là lợi thế mà anh chị em bán hàng người VN ta cần tận dụng. Nhưng kinh nghiệm cho thấy cũng đừng vì thế mà “hét” với giá trên trời như nhiều người VN ta vẫn làm lâu nay ở các khu chợ khác. Bên cạnh đó hàng hóa cũng cần đảm bảo chất lượng, đồng thời phong cách cư xử với khách hàng cũng phải tôn trọng. Được vậy chắc sẽ có cơ thành công.

 
Hy vọng ở một khu chợ mới
Bên trong TTTM Xemâynưi
 

Đôi bên cùng có lợi

 

Nói về TTTM Xemâynưi đã được dành khá nhiều tâm huyết, ông Báu nói: “Bây giờ làm sao tạo dựng được chỗ cho bà con bán buôn tốt thì đôi bên đều có lợi”.

 

Ông Báu được đánh giá là người khá điềm đạm và cũng rất rõ ràng với cả các nhà chức trách Nga. Một minh chứng gần đây nhất là vụ ông giơ tay ra đỡ con dấu của cán bộ Cục Di trú Nga khi họ định đóng dấu trục xuất hơn chục bà con ta ở chợ Ba nhà ga vào năm 2009. Việc làm này khiến các giới chức Nga có mặt tại đó ngạc nhiên, bởi họ nói chưa thấy có ông chủ chợ người Việt nào “dũng cảm” như thế.

 

Dĩ nhiên ông Báu phải chấp nhận nộp phạt thay cho số bà con kia bằng khoản tiền không nhỏ. Nhưng nhờ có ông mà những bà con đó mới … thoát nạn. Đó là chưa kể có lần ông còn chịu vào ngồi trong nhà tạm giam ở đồn cảnh sát thuộc khu vực ga xe điện ngầm Komxmonxkaia 1 đêm cùng với số bà con ta bị tạm giữ, cũng chỉ vì ông muốn bảo vệ cho họ, mặc dù giấy tờ của ông luôn hợp lệ.

 

Ông khẳng định: Có bà con ta thì mới có mình, điều này là rõ ràng. Vì thế, hầu như lúc nào họ gặp khó khăn về tài chính, ông đều sẵn sàng giúp đỡ. Chuyện ông giảm giá phòng, xóa nợ, cho vay vốn liếng làm ăn…cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn đã diễn ra không ít. Cũng có khi lòng tốt của ông bị vài người lợi dụng, khiến ông không khỏi phiền lòng. Thật tiếc!

 

Vừa qua, khu vực chợ Ba nhà ga của ông phải cắt tòa nhà TTTM ra làm 2 theo chiều dọc (hiện nay chợ có mô hình nhà 1 mái), nên bị giảm ½ số lượng phòng, tuy nhiên một số bà con vẫn trụ lại bán buôn tại đây. Không nản chí, ông và mọi người quay sang tìm vùng đất mới. Hiện nay với TTTM Xemâynưi đang đưa vào hoạt động, ông và nhiều người tin rằng Trời sẽ không phụ lòng người.

 

TTTM Xemâynưi đang thực hiện chế độ khuyến mại 3 tháng tiền thuê chỗ cho bà con. Đồng thời tổ chức xe đưa đón miễn phí cho các khách hàng từ 4 ga xe điện ngầm, bến đỗ ngay trước cửa trung tâm nhằm thu hút khách hàng.

 

Ông Báu cũng cho biết thêm: “Khi trung tâm đi vào qui củ, chúng tôi sẽ xin phép chính quyền cho triển khai tầng 2 làm nơi ăn chốn ở cho bà con VN để tạo điều kiện thuận lợi trong làm ăn, sinh sống và đi lại”. Chúng tôi cũng chia sẻ với ông hi vọng rằng bà con ta sẽ có một cơ sở tốt, có thể ăn nên làm ra trong thời kì khó khăn chung này.

 

Võ Hoài Nam (từ Mátxcơva)