Vượt qua chính mình để hướng đến thành công

Bạn có muốn biết cô gái có học lực bình thường ở THPT tại Quảng Ngãi đã vượt qua chính mình như thế nào để liên tiếp giành được học bổng tại một trường Đại học theo mô hình của Mỹ?

Tôi biết đến Mỹ Ngọc khi tìm hiều về trại hè Grace Camp do du học sinh tại Mỹ và sinh viên xuất sắc tại Việt Nam tổ chức. Tôi khá bất ngờ khi thấy một cô bé nhỏ nhắn, thân thiện, nhanh nhẹn và dễ thương, không có thành tích học tập xuất sắc ở trường THPT, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của Trường Đại học Tân Tạo lại từng xuất sắc cùng nhóm giành được giải nhất và đang nằm trong đội ngũ Ban Tổ chức của một trại hè sử dụng hoàn toàn tiếng Anh. 

Mỹ Ngọc tại Sảnh tòa nhà Admin - Đại học Tân Tạo
Mỹ Ngọc tại Sảnh tòa nhà Admin - Đại học Tân Tạo.

Khi tham dự kỳ thi đại học tại Sài Gòn, Mỹ Ngọc có dịp gặp gỡ và lần đầu tiên tiếp xúc với các giảng viên Trường Đại học Tân Tạo. Mỹ Ngọc đã chia sẻ: “Lúc đó là lần đầu tiên em được nghe tên Trường Đại học Tân Tạo, biết trường dạy 100% bằng Tiếng Anh và có sự khuyến khích hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ giảng viên, em đã dành thời gian rất nhiều để tìm hiểu về trường cũng nhưng hỏi qua một số anh chị đang học tại trường. Năm đầu tiên em gặp vài khó khăn vì chưa bao giờ xa nhà, em cũng chưa có điều kiện nghe và nói tiếng Anh nhiều như thế nên em đã phải rất cố gắng tập trung và làm quen với việc này. Xa gia đình nhưng môi trường học tập ở đây tốt mọi thứ đều được trang bị đầy đủ để hỗ trợ việc học, trường học xa thành phố nên không gian khá yên bình và trong lành, tạo điều kiện để em tập trung vào việc học tập.

Cho đến thời điểm này, em vẫn chưa phải đóng tiền học phí. Theo em nghĩ, muốn dành được học bổng của TTU thì mỗi sinh viên cần có sự nỗ lực hết mình, vừa tự học, vừa học hỏi từ bạn bè và tương tác với giảng viên. Hơn nữa cũng luôn phải củng cố các kiến thức và kỹ năng Tiếng Anh để hoàn thành thật tốt cả việc học các môn chuyên ngành lẫn kỹ năng ngoại ngữ. Bên cạnh việc học, việc tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá và các hoạt động tình nguyện sẽ giúp cho mỗi chúng ta có thêm nhiều kỹ năng mềm cũng như thêm những mối quan hệ và bài học cho mỗi chúng ta, đó còn là động lực để làm thêm nhiều việc ý nghĩa cho xã hội.

Mỹ Ngọc (thứ 4 từ trái sang) cùng một số thành viên trong Ban tổ chức Grace Camp
Mỹ Ngọc (thứ 4 từ trái sang) cùng một số thành viên trong Ban tổ chức Grace Camp.

Không chỉ liên tiếp giành học bổng tại trường, Mỹ Ngọc còn tích cực tham gia rất nhiều hoạt động dành cho sinh viên ở trường cũng như các chương trình từ thiện, hợp tác giao lưu với các trường đại học, các tổ chức thiện nguyện khác như: hỗ trợ chương trình Hoa Trạng Nguyên tổ chức thường niên tại Trường Đại học Tân Tạo, hỗ trợ ngày Opening day của trường, là thành viên Ban nội dung của Câu lạc bộ Truyền thông - Trường đại học Tân Tạo... Tham gia các hoạt động tình nguyện như: dự án EFC - dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em gần KTX của trường, chung tay xây dựng mái ấm tình thương Tâm Đức cho các bé mồ côi. Hội trại Eureka của hội đoàn thanh niên TP Hồ Chí Minh, Hội trại Grace (hiện Mỹ Ngọc đang là thành viên Ban Tổ chức Grace Camp 2015),...

Mỹ Ngọc (thứ 4 từ trái sang) cùng một số thành viên trong Ban tổ chức Grace Camp
Mỹ Ngọc trong Chung kết Cuộc thi Tranh biện "Trung thực Thế nào là đủ" được tổ chức tại Đại học Tân Tạo.

Mỹ Ngọc tham dự Grace Camp khi là sinh viên năm thứ nhất của Đại học Tân Tạo, trong những ngày đầu của trại, Mỹ Ngọc cùng các trại viên được huấn luyện các kỹ năng như: thuyết trình, quản lý dự án, làm việc nhóm, gây quỹ… để có đủ kiến thức và kỹ năng xây dựng một dự án xã hội. Từ đó, Mỹ Ngọc làm việc nhóm cùng Trần Khánh Linh (Thủ khoa đại học Ngân Hàng khối D-2014), Nguyễn Khánh Chi (Lớp 10 - chuyên Anh Lê Hồng Phong) và Trần Mẫn Nghi (Lớp 12 Chuyên Anh, Chuyên Trần Đại Nghĩa), với dự án “S.A.F.E- Safety Awareness For Education”. Dự án nhằm giáo dục và thúc đẩy nhận thức của giới trẻ về an toàn giao thông, dưới sự hướng dẫn của anh Hoàng (lúc đó là sinh viên của University College Lon Don, có thời gian dài thực tập ở Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, và là một trong 10 đại điện trẻ tiêu biểu nhất Việt Nam khi anh mới 11 tuổi…). Dự án của Mỹ Ngọc và nhóm đã xuất sắc đạt được giải nhất của Trại hè năm đó.