Ước mơ Việt Nam trao học bổng đến em Nguyễn Thị Lan

Trong cái nắng oi ả, ê kíp thực hiện chương trình "Ước mơ Việt Nam" đã tìm đến làng quê yên bình Nghĩa Hưng, Nam Định để trao học bổng cho bạn học sinh Nguyễn Thị Lan hiếu học.

Đến Nghĩa Hưng, chúng tôi phải hỏi thăm nhiều mới tìm được đến nhà Lan. Ngôi nhà được xây bằng gạch, nhưng mái được lợp tạm bởi những tấm rơm bện với nhau. Mái nhà này, ngày nắng có thể che, nhưng ngày mưa thì sẽ thấm nước vào trong. Nhà dột là “chuyện thường ngày” ở nhà Lan mỗi khi mùa mưa đến.
 
Ước mơ Việt Nam trao học bổng đến em Nguyễn Thị Lan

Nhìn quanh ngôi nhà, chúng tôi không thấy vật gì quý giá ngoài hai chiếc giường, bộ bàn ghế đơn sơ và tủ thờ. Thậm chí, hai chị em Lan phải ngồi học chung một chiếc bàn nhỏ.

Vắng mẹ từ bé thơ, Lan ở với bà nội, bố và em trai. Trong ngôi nhà nhỏ này, Lan đã thay mẹ chăm sóc bà, bố và em. Mọi việc trong nhà đều đến tay Lan. Bố bị bệnh, còn bà nội, thỉnh thoảng xương khớp lại đau tấy, Lan phải chăm sóc bố và đều đều tuần vài lần xoa bóp chân cho bà. Khi rảnh rỗi, hai bà cháu lại ngồi bên bờ ao, chuyện trò vui vẻ và Lan nhổ tóc sâu cho bà. Nhìn cảnh này, có lẽ không ai nghĩ cô học trò nhỏ phải chịu nhiều vất vả từ nhỏ đến giờ.

Chúng tôi đến đây đúng dịp mùa lúa chín, nhà Lan cũng như bao nhà khác trong làng, sống bằng nghề làm nông nên em cũng quay cuồng với công việc. Ngoài giờ học, Lan thường phải “phơi mặt” ngoài đồng, cắt lúa, tuốt lúa, rê thóc rồi mang đi phơi. Bố Lan đau yếu luôn, nên mỗi khi đến mùa cấy, gặt ... Lan đều phải nhờ họ hàng sang giúp, chứ một mình em không thể xoay xở hết được.

Chúng tôi cũng xắn tay áo lên giúp cô học trò giỏi giang này một tay. Một ngày mùa của Lan nhanh chóng qua đi. Khi ngồi nghỉ, tôi hỏi Lan: “Không có mẹ ở bên từ khi còn nhỏ, cuộc sống lại vất vả, có khi nào em thấy chạnh lòng, tủi thân không?”. Câu trả lời “tỉnh rụi” của Lan khiến chúng tôi thoáng buồn: “Em quen rồi nên không thấy sao hết”.
 
Ước mơ Việt Nam trao học bổng đến em Nguyễn Thị Lan

Cô giáo chủ nhiệm của Lan cũng khẳng định với chúng tôi: “Lan là cô bé sống khá lạc quan. Em luôn vui vẻ và học tập tốt. 4 năm cấp 2, Lan đều là học sinh giỏi toàn diện. Ngoài ra, trong kỳ thi học sinh giỏi môn Sinh học cấp Tỉnh, em đã đạt giải Khuyến khích”.

Với niềm đam mê môn Sinh học, Lan đã quyết định thi khối B, để sau này trở thành bác sĩ giỏi. Em nói: "Muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bà, cho bố, chăm sóc em trai được tốt hơn. Ngoài ra, còn có thể chữa bệnh cho bà con lối xóm và mọi người". 

Đến giờ học bài ở nhà và chuẩn bị bài cho ngày hôm sau, hai chị Lan thường ngồi học cùng nhau. Cậu em thỉnh thoảng lại quay sang “cầu cứu” chị giúp giảng bài chưa hiểu. Lúc này, Lan giống như cô giáo của cậu em vậy. Để không làm phiền hai chị em, chúng tôi ra ngoài sân, cất ngô và ngồi tẽ hạt.

Lần này, cũng như các tập phát sóng trước của chương trình thực tế “Ước mơ Việt Nam”, chúng tôi đến đây với một món quà nhỏ, với hi vọng giúp đỡ Lan bớt phần nào khó khăn và vun đắp cho ước mơ được học đại học của em trở thành hiền thực. Ông Trần Việt Đức, Giám đốc Điện lực Nghĩa Hưng, công ty Điện lực Nam Định, đại diện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã trao học bổng “Ước mơ Việt Nam” cho Lan.

Chương trình thực tế “Ước mơ Việt Nam” được phát sóng vào 20h30 tối thứ 4, 5 hàng tuần trên VTV2, do VTV phối hợp cùng IB Group Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện.

Các thông tin về chương trình và cách thức ủng hộ có thể truy cập website www.uocmovietnam.vn hoặc Facebook fanpage http://www.facebook.com/UMVIETNAM để biết thêm chi tiết.