Đắk Lắk:

Thiếu cha, chăm mẹ tâm thần vẫn học giỏi

(Dân trí)-Mẹ bị tâm thần trước lúc thai nghén em, ngày em chào đời thiếu vắng mặt bố. Vượt lên hoàn cảnh éo le, 7 năm qua, cô bé mang họ mẹ ấy luôn đạt kết quả cao trong học tập. Em là Hồ Thị Tin, HS lớp 7A1, Trường THCS Nguyễn Du, TX.Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Thiếu cha, chăm mẹ tâm thần vẫn học giỏi
Vượt lên hoàn cảnh éo le, em Hồ Thị Tin luôn đạt kết quả cao trong học tập. 

Cơn bĩ cực hơn 14 năm trước

Ở cái tuổi 22 xuân thì của đời con gái, chị Hồ Thị Ban, mẹ em Tin (tổ dân phố 3, phường An Lạc, TX. Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) chẳng may mắc phải căn bệnh tâm thần quái ác lúc tỉnh lúc mê. Thương con, bố chị Ban là ông Hồ Chín chạy đôn chạy đáo đem con chữa trị khắp nơi nhưng bất thành, xuống TP Biên Hòa (Đồng Nai) 2 lần theo lời chỉ dẫn của bà con xóm làng cũng không có kết quả. Hết đường, ông ngậm ngùi mang con về trong nỗi buồn miên man.

Hồi đó người dân địa phương toàn bắt gặp chị Ban vất vưởng đi lại trên đường phố. Một ngày không may hơn 14 năm trước, chị Ban bị kẻ xấu lợi dụng khiến gia đình chưa qua nỗi đau bệnh tật lại mang thêm tủi hổ. Ngày chị Ban chuyển dạ dù có hộ sinh nhưng gia đình vẫn rất lo bởi chị Ban đang bệnh tâm thần khá nặng. May mà mẹ tròn con vuông, bé Tin rắn rỏi cất tiếng khóc chào đời. Ông Hồ Chín - ông ngoại của bé Tin đắng cay chấp bút khai sinh họ mẹ - bé Hồ Thị Tin. Có mẹ cũng như không, bé Tin lớn lên trong vòng tay thương yêu, đùm bọc của ông bà ngoại, cậu mợ.

 Sau giờ học ở trường, về nhà ngoài việc chăm chỉ phụ giúp cậu mợ, ông bà ngoại làm việc nhà, xong việc bé Tin lại lén lút vào phòng mẹ, nơi đó người mẹ tâm thần của em bị buộc bởi một sợi dây xích ở mắt cá ngồi rón rén ở một góc giường. Mặc dù bị bệnh nhưng khi thấy con gái bước vào, khuôn mặt chị Ban rạng ngời lên, chị cầm tay bé Tin vuốt ve, âu yếm em vào lòng. Như thường lệ, bé Tin cầm lược chải mái tóc dài cho mẹ, em nhanh nhẹn vắt lấy cái khăn lạnh lau lên vầng trán đẫm mồ hôi của mẹ.

Thiếu cha, chăm mẹ tâm thần vẫn học giỏi
Bé Tin đang chải tóc cho mẹ.

Thương mẹ, em gắng học tốt

Tuổi thơ bất hạnh, gia cảnh éo le nhưng cô bé có vầng trán sáng ngời và khuôn mặt phúc hậu, tròn trịa ấy dần hiểu ra hoàn cảnh gia đình, em nỗ lực vươn lên trong học tập, nhiều năm liền là HS giỏi của Trường THCS Nguyễn Du. Kết quả tổng kết học kỳ I vừa qua, Tin đạt điểm tổng kết 8,2.

Để đạt được thành tích học tập đáng khen trên, 7 năm qua bé Tin phấn đấu, nỗ lực rất nhiều. “Cái gì trên lớp không hiểu phải hỏi thầy cô ngay hoặc bạn bè, ngoài kiến thức trong SGK em cũng thường mượn thêm sách thư viện tham khảo, mở rộng kiến thức”, Tin chia sẻ bí quyết học tập của mình.

Nói về cô học trò có hoàn cảnh éo le, thầy Phạm Trọng Hùng - hiệu trưởng nhà trường cho hay: “Em Tin là trường hợp điển hình vượt lên hoàn cảnh và học giỏi của nhà trường. Ban giám hiệu nhà trường đã miễn giảm học phí, hỗ trợ, giúp đỡ em về sách vở, trang thiết bị học tập. Đáng khen, dù hoàn cảnh gia đình khá éo le nhưng em biết vươn lên học tốt”.

Viết Hảo