Thanh niên chi 1.400 USD thuê robot hình người làm việc nhà và "hẹn hò"
(Dân trí) - Một chàng trai Trung Quốc đã bỏ ra 1.400 USD để thuê robot hình người phục vụ trong một ngày. Không chỉ nấu ăn, dọn dẹp, robot còn biết trò chuyện, đi dạo và khiến chủ nhân cảm thấy "không cô đơn".
Zhang Genyuan, 25 tuổi, một nhà sáng tạo nội dung có hơn 1,4 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, mới đây đã gây chú ý khi chia sẻ trải nghiệm đặc biệt: thuê robot hình người Unitree G1 với giá 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.400 USD) để "sống cùng" trong một ngày.
"Tôi từng xem nhiều phim khoa học viễn tưởng mô tả cảnh con người sống chung với robot. Tôi muốn thử xem điều đó liệu có thể thành hiện thực chưa", anh nói trong video chia sẻ trên RedNote.
Robot nấu ăn, quét nhà và biết khen chủ nhân

Video của blogger này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng (Ảnh: Douyin).
Ngay khi bước vào video, người xem đã thấy G1 - mẫu robot hình người nổi bật của Unitree Robotics - tự mình bật dậy từ tư thế nằm sàn, rồi lễ phép chào: "Xin chào anh Zhang. Rất vui được gặp anh".
Không chỉ vậy, robot còn liệt kê hàng loạt khả năng: nấu ăn, dọn dẹp, đi dạo, thậm chí đi mua sắm cùng.
Khi được Genyuan hỏi: "Bạn có biết tôi là ai không?", G1 khiến khán giả ngạc nhiên khi trả lời chính xác tiểu sử: tốt nghiệp Đại học New York, từng tham gia show truyền hình hẹn hò nổi tiếng năm 2022, hiện là travel blogger.
Robot còn "nịnh" chủ: "Công việc của anh rất tuyệt. Hãy tiếp tục theo đuổi đam mê".
"Chưa kịp giúp tôi việc gì mà đã khen tôi rồi!", Genyuan bật cười.
Tuy nhiên, sự hoàn hảo của robot không kéo dài quá lâu. Khi vào bếp, G1 tỏ ra lóng ngóng. Nó làm đổ trứng, đánh đổ sữa, và gặp khó khăn khi quét nhà, lau nhà, đôi khi còn va phải Genyuan.
Dù vậy, sự vụng về ấy lại khiến khán giả thích thú. G1 không chỉ cố gắng thực hiện lệnh, mà còn biết xin lỗi khi làm chưa tốt.
Sau "sự nghiệp nội trợ" không mấy thành công, G1 được dắt ra đường. Cả hai nắm tay đi dạo trên phố. Robot thể hiện khả năng né chướng ngại vật thông minh, chạy theo khi chủ đi nhanh, thậm chí còn biết nhảy khi được yêu cầu - dù khá gượng gạo.
"Tôi nghĩ chắc mình không cần bạn gái nữa", Genyuan nói với G1.
Kết thúc một ngày bên nhau, cả hai dừng chân tại một quán cà phê. Genyuan chia sẻ: "Tôi không cảm thấy cô đơn chút nào khi ở cạnh G1. Mai phải trả lại rồi, tôi sẽ nhớ bạn lắm".
Video sau khi đăng tải đã thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Nhiều người tỏ ra thích thú: "Giá thuê có vẻ đắt, nhưng nếu robot biết trò chuyện và đi chơi cùng như vậy thì đáng".
Một người khác để lại bình luận: "G1 làm việc nhà chưa giỏi, nhưng đúng là người bạn biết lắng nghe tuyệt vời".
Xu hướng mới tại Trung Quốc: Thuê robot sống thử
Theo tờ Chengdu Economic Daily, dịch vụ thuê robot hình người đang bùng nổ tại Trung Quốc từ đầu năm nay. Khách hàng chủ yếu là doanh nghiệp cần robot biểu diễn tại sự kiện, làm mẫu quảng cáo, quay phim hoặc hỗ trợ giáo dục. Ngoài ra, các cá nhân muốn "trải nghiệm tương lai" cũng bắt đầu quan tâm.
Một chủ doanh nghiệp ở Hàng Châu tiết lộ: "Robot cháy hàng đến tháng 4. Từ sau khi robot của Unitree biểu diễn ở Gala Tết Nguyên đán 2025, nhu cầu tăng vọt".
Giới chuyên gia dự đoán robot hình người sẽ dần trở thành một phần trong đời sống gia đình.
Ông Yu Jian - Giám đốc Zhejiang Jike Robot Technology - nhận định trên Tide News: "Với đột phá AI, chỉ 5-10 năm nữa, robot có thể trở thành thành viên không thể thiếu trong nhà, hỗ trợ chăm sóc, dọn dẹp".
Hiện tại, bên cạnh Unitree Robotics, Trung Quốc còn có hàng chục công ty đang phát triển robot hình người như: EngineAI, Pudu Robotics, RobotEra...
Còn theo phân tích từ Goldman Sachs Research, thị trường robot hình người toàn cầu có thể đạt 38 tỷ USD vào năm 2035, khi AI và robot bắt đầu thực sự "chen chân" vào cuộc sống thường nhật.