Phá vỡ giấc ngủ của tê giác, hà mã nhận bài học thích đáng

Minh Khôi

(Dân trí) - Trong thế giới tự nhiên, ít loài vật trên cạn có thể khiến hà mã e sợ và quay đầu bỏ chạy như con tê giác trong đoạn video dưới đây.

Hà mã không ngờ nó gặp phải đối thủ "không lùi bước" như tê giác.

Một đoạn video hiếm có ghi lại cảnh đụng độ giữa một con hà mã và bầy tê giác cho chúng ta một góc nhìn thú vị về 2 loài động vật vốn rất ít khi có sự tương tác trong tự nhiên.

Mike Kirkman, đội trưởng đội kiểm lâm tại Khu bảo tồn động vật hoang dã Mala Mala (Nam Phi), cũng đồng thời là người ghi lại đoạn video trên cho rằng đây là một cuộc "gặp mặt" không mấy bình thường giữa hà mã và tê giác.

Trong đoạn video, con hà mã bỗng dưng tiến đến trước mặt tê giác một cách đầy đe dọa, đồng thời há ngoác cái miệng rộng lớn của nó, như muốn đuổi tê giác khỏi địa phận của mình khi con vật đang tìm cách nghỉ ngơi.

Với bản chất là loài động vật hiền lành, tê giác chỉ lặng lẽ quay đi và nhường chỗ cho "kẻ gây sự".

Thế nhưng điều bất ngờ xảy đến khi con hà mã vẫn tiếp tục đuổi theo quấy rầy, đồng thời nhiều lần đe dọa tê giác và khiến chúng thực sự bực tức.

Sau một hồi lâu, con tê giác dường như đã hết kiên nhẫn, và bắt đầu chạy đà để húc mạnh chiếc sừng nhọn hoắt của nó vào hà mã. Lúc này, con vật mới kinh hãi bỏ chạy để tìm đường thoát thân.

Phá vỡ giấc ngủ của tê giác, hà mã nhận bài học thích đáng - 1

Tê giác là loài động vật hiền lành. Tuy nhiên, chúng sẵn sàng "nghênh chiến" nếu cảm thấy bị đe dọa. Ảnh: AP

Theo lý giải của Mike, lúc bấy giờ tại khu bảo tồn đang trải qua một mùa khô dữ dội, và các loài động vật phải chiến đấu với nhau để tranh giành nguồn cỏ khô ít ỏi còn sót lại.

Con hà mã trên có lẽ khá đơn độc, vì hầu hết đàn của nó đã rời sang khu vực khác do ảnh hưởng của hạn hán.

Với bản chất hung dữ của mình, hà mã cho rằng sẽ có thể dùng hình thể to lớn và cái mồm đáng sợ để khiến tê giác e sợ. Tuy nhiên, chúng không ngờ rằng mình sẽ phải đối đầu với một kẻ địch cũng nguy hiểm không kém.

Tê giác có vẻ ngoài khá hiền lành. Trên thực tế, bản chất của tê giác là sẽ bỏ chạy khỏi các cuộc tấn công hơn là đối mặt với nó.

Tuy nhiên, nếu cảm thấy bị đe dọa, tê giác sẵn sàng giết chết đối đầu bằng chiếc sừng nhọn hoắt của mình.

Bên cạnh đó, chúng còn có nhiều vũ khí đáng sợ như cơ thể lực lưỡng, lớp da dày tới 5cm, và tốc độ có thể lên tới 55km/h.