Những hình tượng lí thú trên Mặt Trăng

(Dân trí) - Mặt trăng luôn có một mặt đối diện với Trái Đất bởi vì chu kì quay của nó giống như chu kỳ quỹ đạo. Mặt Trái Đất phía đối diện với Mặt Trăng, được nới rộng với những đốm đen gọi là maria (tiếng Latinh gọi là “biển”), là tàn dư của những vụ phun trào núi lửa khổng lồ xảy ra sớm trong lịch sử Mặt trăng.

Những hình tượng lí thú trên Mặt Trăng - 1

Không có mô hình nào cho những vụ phun trào này, nhưng mọi người có thể nhìn thấy những kết quả của nó trong các hiện tượng tự nhiên như mây và hình thành đá. Sau đây là một số hình tượng theo trí tưởng tượng đáng chú ý nhất.

1. Người đàn ông trên Mặt Trăng

Nổi tiếng nhất trong số những ảo giác khuôn mặt trên Mặt Trăng là người đàn ông trên mặt trăng. Người đàn ông trên mặt trăng là khuôn mặt hoặc cơ thể của một người đàn ông, nhưng thường đại diện chính là một khuôn mặt, chẳng hạn như người có một tên lửa trong mắt trong kiệt tác phim đầu tiên của George Méliès“Du hành tới Mặt Trăng” (1902). Tuy nhiên, người ta đôi khi lại thấy toàn bộ một hình người, thường mang theo gậy hoặc bụi gai. Shakespeare đề cập đến điều này trong tác phẩm: “Giấc mơ một đêm giữa hè” của ông: “Tôi, người đàn ông trên mặt trăng; bụi gai này, bụi gai của tôi”.

2. Người phụ nữ trên Mặt Trăng

Những người khác thì lại thấy một người phụ nữ trên Mặt Trăng. Người Samoa kể về câu chuyện của Sina, người từng phải ở bên ngoài vào ban đêm trong một nạn đói. Cô đập vỏ cây trong một cái túi vải bằng một cái vồ và một tấm gỗ. Mặt trăng mọc lên, và vẻ ngoài của nó khiến cô nhớ đến một chiếc bánh mì khổng lồ. Sina nói với mặt trăng, “Tại sao ngươi không thể đi xuống, và để cho đứa con đang đói của ta cắn một miếng?” Mặt trăng cảm thấy rất bị xúc phạm nhưng cuối cùng cũng xuống để nhấc Sina, đứa con của cô và tất cả những thứ cô đang dùng lên trời.

3.Con thỏ trên Mặt Trăng

Một số nền văn hóa lại cho rằng có một con thỏ trong Mặt trăng. Tại sao thỏ lại có trên Mặt trăng? Trong một truyền thuyết Sri Lanka, Phật đã từng bị lạc trong một khu rừng, và một con thỏ đã chỉ đường cho ông. Phật cảm ơn con thỏ và nói rằng ông rất nghèo và đói nên không thể có cách nào trả ơn cho thỏ được. Thỏ trả lời: “Nếu ông đói, cứ đốt lửa lên và giết thịt và ăn tôi.” Phật đốt lửa. Con thỏ nhảy vào. Phật liền kéo con thỏ ra và đặt nó lên Mặt trăng. Ở Trung Quốc, chú thỏ Yutu đã giúp nữ thần mặt trăng Chang’e khi cô bị người yêu, Hou Yi, truy lùng, sau khi cô lấy được thuốc trường bất tử mà các vị thần ban cho anh. Nhiều Dự án vũ trụ của Trung Quốc đã bất tử huyền thoại này bằng cách gọi cho tàu vũ trụ mặt trăng của họ là Chang’e và xeChang'e 3 được đặt trên Mặt trăng Yutu.

4. Con cóc trên Mặt Trăng

Trong một biến thể khác của câu chuyện của Chang'e, Chang’e uống loại thuốc bất tử và biến thành một con cóc. Người Salish ở Bờ biển Thái Bình Dương của Bắc Mỹ kể câu chuyện về tình yêu của một con sói dành cho con cóc. Ngày xửa ngày xưa, con sói đã yêu điên cuồng một con cóc. Con cóc không tin con sói và trốn đi thật kĩ. Con sói đã không cam lòng, và một đêm con sói cầu nguyện lên Mặt trăng đang tỏa sáng rực rỡ trên khắp không gian để nó có thể tìm thấy con cóc yêu dấu của mình. Con sói nhìn thấy con cóc đang trốn và nó đuổi theo cóc suốt đêm. Ngay khi con sói sắp bắt được cóc, cóc đã thực hiện một cú nhảy ngoạn mục tuyệt vọng cuối cùng… và đáp xuống Mặt Trăng, nơi nó vẫn còn đến ngày nay.

5. Tên trên Mặt trăng

Một số người Hồi giáo Shiite tin rằng hình thù trên Mặt Trăng không phải là một con người hay một con vật mà là tên của Ali, con rể của Muhammad. Ali sống từ khoảng từ năm 600 đến 661 trước công nguyên và là người kế vị thứ tư của Muhammad. Người Shiite cho rằng chỉ có Ali và dòng dõi của ông mới có thể là những người thật sự. Một hình thù như vậy được xem như sự xác nhận của hadith (nói về Muhammad) rằng ông giống như Mặt Trời và Ali giống như Mặt Trăng.

Hoàng Hằng

Theo Britannica