Người không đầu: Cơn ác mộng của tạo hóa hay sản phẩm của trí tưởng tượng?

(Dân trí) - Thay vì cách bố trí thông thường, mắt, mũi, miệng của tộc người "không đầu" lại nằm ở ngực, khiến khoa học vô cùng khó lý giải.

Người không đầu: Cơn ác mộng của tạo hóa hay sản phẩm của trí tưởng tượng? - 1

Bộ tộc Blemmyes với ngoại hình kỳ dị, từng được nhắc nhiều tới trong các tác phẩm nghệ thuật, cũng như các cuốn sách về lịch sử.

Xuyên suốt lịch sử trải dài khoảng 4,54 tỷ năm của Trái đất, và khoảng 6 triệu năm từ khi loài người xuất hiện, có vô vàn bí ẩn mà khoa học chưa thể lý giải.

Một trong số đó là bộ tộc Blemmyes, vốn được miêu tả là có ngoại hình vô cùng kỳ dị dựa trên các tài liệu lịch sử để lại, và khác hẳn với những gì mà chúng ta thường được nhìn thấy.

Theo đó, mặc dù có đầy đủ chân tay, mắt, mũi, miệng... nhưng người Blemmyes lại không hề có đầu. Thay vào đó, những bộ phận xúc giác của họ nằm ở trên cơ thể, cụ thể là trước ngực. Chính những đặc điểm này khiến dư luận vô cùng tò mò về tộc người bí ẩn này.

Nguồn gốc của người Blemmyes

Người không đầu: Cơn ác mộng của tạo hóa hay sản phẩm của trí tưởng tượng? - 2

Blemmyes bắt nguồn từ một bộ tộc sinh sống ở Nubia, là một vùng dọc theo sông Nile, nằm ở bắc Sudan và nam Ai Cập.

Tên gọi Nubia có nguồn gốc từ người Noba, những người du mục đã định cư khu vực này vào thế kỷ thứ 4, sau sự sụp đổ của Meroe - Kinh đô của Vương quốc Kush.

Các Blemmyes lần đầu tiên được mô tả vào 2.500 năm trước bởi sử gia Hy Lạp Herodotus, nơi ông gọi họ là akephaloi (tiếng Hy Lạp : ἀκέφαλοι - không có đầu).

Theo Herodotus, những sinh vật này sống ở phía tây của Libya, được cho là "rất đồi núi và rừng rậm, và có động vật hoang dã". Blemmyes được cho là có hai loại: với mắt trên ngực hoặc với đôi mắt trên vai.

Câu chuyện về tộc Blemmyes tồn tại vào thời Trung Cổ xuất hiện trong cuốn sách "The Travels of Sir John Mandeville" vào thế kỷ 14. Mặc dù họ không được gọi là Blemmyes nhưng thông qua mô tả của Mandeville về những sinh vật này thì chúng ta có thể biết ông đang nói tới tộc Blemmyes.

"Người có tầm vóc rất thô, khủng khiếp, thậm chí tới mức đáng nguyền rủa vì không có đầu. Đôi mắt nằm trên vai của chúng", cuốn sách mô tả.

Tranh cãi về sự tồn tại của Blemmyes

Người không đầu: Cơn ác mộng của tạo hóa hay sản phẩm của trí tưởng tượng? - 3

Mặc dù là cái tên được nhắc tới trong nhiều tài liệu khoa học, nhưng đến nay, thế giới vẫn chưa chính thức công nhận sự tồn tại của tộc người này.

Mặc dù vậy, trong suốt hơn 2.000 năm lịch sử, nhiều báo cáo về người không đầu, có mắt, mũi, miệng nằm ở ngực đã khiến những người không tin Blemmyes tồn tại thực sự bị lung lay.

Điển hình như vào năm 1211, Fermes - một nhà thám hiểm tuyên bố đã gặp một bộ lạc gồm những người không có đầu nhưng có mắt và miệng trên ngực sống trên một hòn đảo ở Ethiopia.

Fermes tiết lộ thêm rằng, những người có ngoại hình đặc biệt trên có chiều cao khủng (cao hơn 3,6m).

Một số giả thuyết lại cho rằng Blemmyes là những sinh vật có thật, nhưng đặc điểm "không đầu" có thể đã bị thổi phồng quá mức.

Người không đầu: Cơn ác mộng của tạo hóa hay sản phẩm của trí tưởng tượng? - 4

Cụ thể, theo Joseph-François Lafitau, một nhà truyền giáo và tự nhiên học nổi tiếng người Pháp, thì các báo cáo về tộc người "không đầu" chủ yếu xuất hiện ở vùng Đông Ấn, là bằng chứng cho thấy những người có cùng nguồn gen đã di cư từ châu Á đến Bắc Mỹ.

Một lời giải thích khác lại cho rằng ngoại hình "không đầu" xuất phát từ thói quen chiến đấu của một vài tộc người thiểu số, khi họ có xu hướng giữ cho đầu cúi sát xuống trước ngực, hoặc mang theo những chiếc khiên được trang trí bằng khuôn mặt.

Cũng có những nhà khoa học thì đến nay vẫn tin rằng Blemmyes thật ra chỉ cách gọi chệch đi của Bonobos - tên một loài tinh tinh có cấu trúc cổ ngắn, và thường hay cúi về phía trước.

Người không đầu: Cơn ác mộng của tạo hóa hay sản phẩm của trí tưởng tượng? - 5

Hình ảnh một con tinh tinh Bonobos với các đặc điểm khá giống với Blemmyes.

Trải qua hàng nghìn năm, câu chuyện về dị tộc không đầu vẫn luôn được nhắc tới và lưu truyền trong đời sống, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của chúng ta. Tuy nhiên, hình ảnh này đã dần được biến tấu theo thời gian, thậm chí trở thành những con quái vật có đầu và mắt trên ngực.