NASA cấm “yêu” trên sao Hỏa

(Dân trí) - Nữ phi hành gia người Anh – Helan Sharman – cho biết một bản báo cáo mật của NASA đã cảnh báo rằng không được phép trộn lẫn giới tính trên sao Hỏa vì e ngại các phi hành gia sẽ “làm chuyện yêu đương” với nhau.

NASA  cấm “yêu” trên sao Hỏa - 1

Công dân Anh đầu tiên đi lên vũ trụ này cho hay NASA đã đưa ra một cuộc thăm dò ý kiến về “những suy nghĩ không trong sạch” này nhưng không hề công bố.

Cuộc hành trình đi đến sao Hỏa hay từ đó quay trở lại Trái Đất có thể sẽ mất tới năm, và khiến cho các nhà du hành vũ trụ dũng cảm có thể sẽ phải tiếp xúc với các bức xạ vũ trụ chết người.

Helen Sharman là người Anh đầu tiên lên vũ trụ và đã tới trạm vũ trụ Hòa Bình năm 1991

Nhưng nếu cả đàn ông và phụ nữ đều ở trên phi thuyền, thì có khả năng họ sẽ trôi nổi trên giường với nhau vì đó là sự khát khao không thể tránh khỏi của con người khi ở bên nhau suốt ngày.

Phát biểu tại Hội nghị khoa học trực tuyến của New Scientist ngày hôm qua, bà Helen Sharman cho hay có một nghiên cứu chính thức về “những suy nghĩ không trong sáng này” đối với nhiệm vụ sao Hỏa, và nó chưa bao giờ được công bố.

Bà cho biết rằng mình đã nghe nhắc đến báo cáo này từ nhiều năm trước. “NASA chưa bao giờ công bố báo cáo đó, nhưng nó cho thấy tất cả phi hành đoàn phải cùng thuộc một giới tính”.

Hiện vẫn chưa rõ hậu quả mà việc quan hệ tình dục trong không gian sẽ mang tới là gì.

Có lẽ, người ta sợ rằng người phụ nữ sẽ mang thai, và nó sẽ dẫn đến kịch bản ác mộng về việc sinh con trên tàu vũ trụ.

Hoặc có thể gây ra tranh cãi giữa các cặp đôi, và họ sẽ ghen tuông với các thành viên khác trong phi hành đoàn khi chiếm đoạt tình cảm của họ.

Tuy nhiên, bà Sharman nói rằng NASA đã kết luận rằng một phi hành đoàn toàn nữ giới sẽ là lựa chọn tốt nhất, vì phụ nữ dễ dàng hợp tác với nhau hơn, còn đàn ông luôn tranh cãi xem ai sẽ là người lãnh đạo.

Phi hành gia Al Worden – phi công của con tàu Apollo 15 bay lên mặt trăng năm 1971 - cũng cho rằng mình sẽ là lựa chọn tốt nhất cho thành viên phi hành đoàn đi đến sao Hỏa, vì ở tuổi 85 ông không còn xốc nổi như trước nữa. Ông phát biểu rằng: “nếu tôi mới chỉ 29 tuổi thay vì 85 tuổi như bây giờ, có lẽ tôi sẽ có những suy nghĩ không trong sáng. Khi bạn 85 tuổi, bạn vẫn sẽ có những suy nghĩ đó, nhưng bạn sẽ không thể làm gì cả, vì vậy, tôi sẽ là lựa chọn tốt nhất để đi lên sao Hỏa”.

Mặc dù ý tưởng đưa con người lên sao Hỏa vẫn còn phải đi một chặng đường dài, nhưng Elon Musk – nhà tỷ phú của Tesla và Space X – đã khoe khoang rằng ông sẽ lập một thuộc địa trên hành tinh đỏ vào năm 2030.

Gần đây, NASA đã thực hiện một sứ mệnh mô phỏng nhiệm vụ sao Hỏa trên một ngọn núi lửa ở Hawaii. Tại đó, sáu nhà nghiên cứu đã dành tám tháng trong một nhà mái vòm tách biệt để hiểu rõ hơn về việc con người sẽ hành xử như thế nào trong điều kiện trên sao Hỏa.

Anh Thư (Theo The Sun)