Kinh hãi khoảnh khắc trăn và rắn hổ mang chúa “tử chiến” trong nhà

(Dân trí) - Một người phụ nữ Thái Lan đã “đứng tim” khi chứng kiến khoảnh khắc một con trăn và hổ mang chúa đang “tử chiến” với nhau bên trong cửa hàng của mình.

Nang Kanokon, 38 tuổi, đã có một phen “đứng tim” khi phát hiện thấy màn “tử chiến” giữa một con trăn và rắn hổ mang chúa bên trong cửa hàng điện thoại của mình ở tỉnh Krabi (Thái Lan).

Sau ít giây chết lặng vì khoảnh khắc đáng sợ trước mặt mình, Kanokon đã nhanh chóng phản ứng và gọi điện cho lực lượng cứu hộ.

tranran-1.jpg
Hai con vật quấn chặt vào nhau như thể những sợi dây bị rối

Khi các chuyên gia bắt rắn có mặt tại hiện trường, họ nhìn thấy cảnh tượng con trăn đang siết chặt con rắn hổ mang chúa nhưng không thể siết chặt đối thủ đến chết, trong khi đó con rắn hổ mang chúa cũng bất lực trong việc tung ra cú cắn với chất độc chết vào vào con trăn.

Hai chuyên gia bắt rắn đã phải hợp tác cùng nhau để “giải cứu” hai con vật, trong đó một chuyên gia dùng dụng cụ để ghim chặt đầu của con rắn hổ mang chúa để người còn lại có thể gỡ con trăn đang quấn chặt cơ thể của con rắn ra, như thể đang gỡ nút thắt của một sợi dây.

Sau 10 phút, các chuyên gia bắt rắn mới có thể tháo rời hai con vật ra khỏi nhau.

“Tôi đã không sử dụng cửa hàng này trong khoảng hai tháng vì chúng tôi đã chuyển sang một cửa hàng khác. Tôi quay trở lại đây để lấy ít đồ bị bỏ quên và phát hiện hai con vật đáng sợ dưới sàn nhà”, Nang chia sẻ. “Tôi đã rất sợ hãi. Tôi rất sợ rắn và nhìn thấy hai con rắn lớn một lúc trong nhà quả thực là một cơn ác mộng”.

Nuea Khlong, chuyên gia bắt rắn đã tham gia “giải cứu” hai con vật cho biết con trăn dài 2m trong khi con rắn hổ mang chúa ngắn hơn, chỉ dài 1,5m. Cả hai con vật đều không có dấu hiệu thương tích nghiêm trọng nào sau vụ việc. Chúng đã được các chuyên gia mang đi và thả tự do tại một khu vực hoang dã cách hiện trường vài km.

Kinh hãi khoảnh khắc trăn và rắn hổ mang chúa “tử chiến” trong nhà

T.Thủy